Cậu bé ‘tay voi’ bị cả làng xa lánh

B.L. 14/10/2017 09:00

Tajbir Akhtar quê ở vùng Sonapara ở Bangladesh bị người dân trong làng xa lánh, hắt hủi vì em có một bàn tay dị dạng, to hơn đầu người và nặng như một cục đá.

Parvin - mẹ của Tajbir Akhtar cho biết chị vô cùng hạnh phúc khi biết tin có thai bởi trước đó người chồng Toufiqul mất rất nhiều giờ cầu nguyện mỗi ngày. Đáng tiếc là niềm vui chẳng kéo dài vì vào thời điểm Tajbir được 2 tháng tuổi, hai vợ chồng bỗng phát hiện con mắc căn bệnh hiếm gặp.

Hiện tại, tình trạng bàn tay trái của Tajbir ngày càng trở nên tồi tệ bởi gia đình không có tiền chữa trị.

“Mọi người sợ hãi trước bàn tay bất thường của thằng bé. Họ nói con tôi sẽ làm con cái họ phát hoảng và gọi thằng bé là ma quỷ. Thật đau đớn khi phải chứng kiến con mình bị người khác bắt nạt”, Parvin chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cậu bé ‘tay voi’ bị cả làng xa lánh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO