Cây thông Rikuzentakata

2011- 2015 (* Rikuzentakata: tên một thành phố phía bắc Nhật Bản) 15/05/2018 09:00

Bán nguyệt san Tinh hoa Việt của báo Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu tới độc giả bài thơ "Cây thông Rikuzentakata" của tác giả Bùi Sỹ Hoa.

Đại hồng thủy cuốn phăng hết thảy
Cả thành phố cả rừng cây hai trăm năm tuổi
Chỉ còn lại
Một cây thông Rikuzentakata

Nơi đây bình yên phút chốc thành mất mát
Sóng hát ru bỗng táp thẳng mặt người
Rác rưởi hùa nhau ngự lên chóp tháp
Chỉ còn một cây thông Rikuzentakata

Như sớm nay mặt trời tắt
Những bước chân sấp ngửa
Trĩu nặng biết bao bàn tay
Trên mặt đất trống hoang
Một cây thông Rikuzentakata

Ai ở xa ai thật gần
Bị xô ngã tự xiêu vẹo
Đá lớp đổ sụt bất thần
Sáng sớm nay mặt trời chưa lên
Giữa lặng câm
Cây thông Rikuzentakata đứng thẳng

Bùi Sỹ Hoa

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây thông Rikuzentakata