Mua phải... vịt giời

Duy Hưng 19/03/2020 08:00

Đó là tình cảnh của 10 hộ dân ở thôn Đông Hành Quần, xã Bình Minh, huyện Nam Trực (Nam Định) trong suốt 16 năm qua.

Chuyện là, vào năm 2004, chính quyền huyện Nam Trực đưa khu đất vốn là đất nông nghiệp, chuyên mạ nằm liền đường chạy qua thôn Đông Hành Quần, xã Bình Minh ra đấu giá quyền sử dụng đất ở. Tham gia đấu giá, bỏ giá cao nhất, 10 hộ dân trong thôn Đông Hành Quần đã trúng thầu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính ngay sau đó (nộp từ 15 đến 16 triệu đồng/suất đất). Cần nói thêm, thời điểm năm 2004 và cho đến nay, thôn Đông Hành Quần vẫn là thôn nghèo của xã Bình Minh, huyện Nam Trực, người dân chủ yếu làm nông hoặc ra thành phố mưu sinh bằng đủ thứ công việc chân tay; 15, 16 triệu đồng là số tiền rất lớn với họ khi đó. Để có tiền nộp cho ngân sách, hầu hết đều phải chạy vạy, vay mượn...

Oái ăm thay, từ khi trúng thầu, nộp tiền đến nay đã 16 năm nhưng họ vẫn chưa được huyện giao đất. Nguyên nhân là do, trước khi mang khu đất nông nghiệp, chuyên mạ trên ra đấu giá đất ở, chính quyền huyện Nam Trực không thực hiện việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất nên khu đất này vẫn là đất nông nghiệp, đang thuộc quyền canh tác lâu dài của người dân, chính quyền vì vậy không thể lấy ra giao cho 10 hộ trúng thầu xây nhà.

Dù biết sai phạm trên gây ra rất nhiều hệ lụy, hậu quả cho các hộ dân.. . không may trúng thầu nhưng suốt 16 năm qua, trải qua nhiều đời Chủ tịch UBND, chính quyền 3 cấp của tỉnh Nam Định không có một động thái đáng kể nào thể hiện trách nhiệm, nỗ lực của mình trong việc khắc phục hậu quả. Thời điểm cách đây gần 10 năm, trả lời báo chí, đại diện chính quyền huyện, xã cho biết hướng xử lý là qua đợt dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp (thời điểm 2012-2013) sẽ thực hiện dồn đổi, chuyển diện tích đất nông nghiệp trên thành đất công, sau đó sẽ chuyển thành đất ở, rồi giao lại cho 10 hộ dân. Mấy năm sau, khi việc dồn điền đổi thửa đã xong từ lâu nhưng dân vẫn phải đi kêu cầu đòi đất. Hỏi ra mới biết phương án trên của xã, huyện không thành. Lý do: không tạo được sự đồng thuận nên xã vẫn phải đưa diện tích đất nông nghiệp trên vào dồn đổi với các diện tích đất nông nghiệp khác, đất vẫn là đất nông nghiệp, không chuyển được thành đất công như dự kiến.

Cách đây vài năm, lại nghe đại diện chính quyền xã Bình Minh thông tin đã có nguồn đất mới trả cho dân. Đó là khu đất trước đây được quy hoạch làm trường mầm non của xã nhưng nay trường được xây dựng ở vị trí khác. Tưởng thế là xong! Nào ngờ, mới đây, thông tin từ đại diện chính quyền xã cho biết việc giao đất cho 10 hộ dân vẫn gặp vướng mắc. Cụ thể, trước đây khu đất được quy hoạch xây trường mầm non cũng là đất nông nghiệp. Trong đợt dồn điền đổi thửa cách đây mấy năm, các hộ dân có ruộng ở đây được chia ruộng ở vị trí khác. Nhưng do chậm trễ, đến nay chính quyền tỉnh Nam Định chưa cấp được sổ đỏ mới cho họ. Trên giấy tờ, họ vẫn đang giữ quyền canh tác trên diện tích đất cũ, tức vị trí đã được quy hoạch xây trường mầm non. Trong khi đó, sợ những rủi ro về pháp lý, chính quyền huyện, xã ở Nam Trực không dám cấp đất ở cho 10 hộ dân vào vị trí này, khiến họ tiếp tục lâm cảnh “mua phải vịt giời”...

Bao giờ dân thôn Đông Hành Quần nhận được đất? Xin chuyển câu hỏi này đến chính quyền tỉnh Nam Định!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mua phải... vịt giời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO