Cuộc sống qua ảnh: Chợ đồ cũ

Phùng Tuấn 15/10/2017 07:30

Ngày càng có nhiều chợ đồ cũ xuất hiện ở Hà Nội. Nếu trước đây, chỉ có khu chợ Hòa Bình ở phố Huế bán nhiều đồ cũ thì nay có thể gặp ở nhiều khu vực, như chợ Hoàng Cầu, chợ ở ngõ 456 Hoàng Hoa Thám (mỗi tuần họp một lần), chợ Vạn Phúc (họp vào các ngày mùng 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch), chợ đồ cũ Thưởng Thưởng ở chợ đầu mối Bắc Thăng Long… Rồi phiên chợ đồ xưa ở Bảo tàng Hà Nội và nhiều chợ bày ngay trên các vỉa hè…

Hàng hóa ở những phiên chợ đồ cũ đa dạng, những món đồ của thời bao cấp cũng có, những món đồ cũ, cổ cũng có; và rất nhiều những vật dụng linh tinh: điều khiển tivi, sạc pin điện thoại, ổ cắm điện, bàn là cũ, phích nước cũ, gọng kính, đồng hồ, gương, đèn pin…

Mua cái của người này thừa để bán lại cho những người đang tìm kiếm cứ tưởng là vắng vẻ đơn điệu, hóa ra ở nhiều nơi, lại rất tấp nập. Tuy nhiên, đã là chợ thì cũng có hàng thật, hàng nhái. Người biết chọn sẽ mua được những món đồ ưng ý với giá hời và ngược lại, có khi phải mang về đồ giá rẻ với tiền trăm.


Đồ cũ có nhiều khi giá lên tới hàng triệu đồng.

Có món hàng chỉ vài chục nghìn đồng.

Góc bán bát, đĩa, ấm chén cũ.

Lựa chọn những món đồ cũ mình cần.

Nhiều người bán ngay trên vỉa hè.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc sống qua ảnh: Chợ đồ cũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO