Đắk Lắk: Vững tay súng, hoàn thành nhiệm vụ ‘kép’ trên biên giới

Thanh Nga 01/03/2022 17:43

Vượt qua khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định bám biên giới, địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, kiểm soát không để dịch Covid-19 lây lan diện rộng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ea H’leo lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Những hy sinh thầm lặng

Giữa trời nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo vẫn căng mình tuần tra, canh gác tại các chốt trên địa bàn xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Trung tá, Nguyễn Thanh Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ea H’leo cho biết: Ngay từ những ngày đầu tiên, khi dịch Covid-19 mới xuất hiện, cán bộ, chiến sĩ của đồn tập trung chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Chúng tôi đến chốt thôn Nhạp, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp - điểm tột Bắc của Đắk Lắk, tiếp giáp nước bạn Campuchia. Trung tá, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Tú, Phó đội trưởng trinh sát, Đồn biên phòng Ea H’Leo đang trực chốt thôn Nhạp kể: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “kép”, nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã quyết tâm cao, bám chốt, bám địa bàn, “quên” cả nghỉ phép.

“Có thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng nhất, con trai tôi là Nguyễn Đức Anh, đang học Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP Hồ Chí Minh bị nhiễm Covid-19, vợ ở nhà thường xuyên đau ốm, nhưng tôi vẫn cùng đồng đội ngày đêm bám sát biên giới, nhiều tháng liền không về nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trung úy Hà Văn Tân, cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Ea H’leo động viên vợ vượt qua đại dịch.

Còn Trung úy Hà Văn Tân, cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Ea H’leo, vợ anh đang bị F0, con còn nhỏ phải đi gửi, dù nhà chỉ cách 40 km anh vẫn kiên định ở lại đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ “kép”.

“Từ khi yêu đến cưới nhau, vợ tôi cũng đã xác định rồi, lấy chồng binh nghiệp thì vì nước vì dân là trên hết. Mỗi lần vợ con ốm đau tôi chỉ gọi điện động viên…”- Anh Tân bùi ngùi.

Tại xã Ia R’Vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia R’Vê cũng ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ “kép”. Trung tá Nguyễn Văn An, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ia R’vê cho biết: Ngay từ khi triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồn đã nhanh chóng thành lập, duy trì các chốt cố định và thành lập nhiều tổ kiểm soát lưu động, tổ đón lõng, với quân số tăng cường tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ biên giới, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm nhập trái phép, không để dịch Covid-19 lây lan.

Lực lượng BĐBP tại chốt họp triển khai nhiệm vụ “kép”.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia R’vê gác lại tâm tư, tập trung cao độ cho nhiệm vụ “kép”.

Cảm động nhất có thể kể đến trường hợp trung úy Nông Văn Lợi, quân nhân chuyên nghiệp của Đồn Biên phòng Ia R’vê. Khi anh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ ở biên giới thì bố anh đã mất vì mắc Covid-19 tại Bình Dương trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất.

Anh tâm sự: “Mãi 10 ngày sau khi bố mất tôi mới nhận được tin, khi ấy tôi rụng rời tay chân, muốn ùa về nhà ngay nhưng dịch dã đang phức tạp và thân đang làm nhiệm vụ. Được lãnh đạo cấp trên và các cán bộ, chiến sĩ chia buồn, động viên, tôi đã yên tâm tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên biên giới…”.

Ia R’vê và Ia Lốp là hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), người dân trong xã chủ yếu là những người đi kinh tế mới và di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến lập nghiệp. Do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, người dân trước đây dựa vào rừng kiếm sống, nên tình trạng xâm nhập biên giới diễn biến phức tạp.

Ông Lê Văn Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Ia R’vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cùng với việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ “kép”, BĐBP còn có nhiều đóng góp giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhiều mô hình giúp dân hiệu quả, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng.

“Người dân đã nâng cao nhận thức, hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19, phát huy tinh thần cảnh giác, chung sức cùng bộ đội ngăn chặn xâm nhập trái phép, không để dịch Covid-19 lây lan”- Ông Lê Văn Hoàng Lâm nói.

Trên đường tuần tra.

Tất cả vì bình yên nơi biên cương Tổ quốc

BĐBP Đắk Lắk có 7 đồn biên phòng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 71 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Mun-đun-ki-ri (Campuchia). Khu vực biên giới ở Đắk Lắk có nhiều đường mòn, lối mở có thể qua lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vượt biên, xâm nhập trái phép làm lây lan dịch Covid-19 qua biên giới.

Hai năm qua, thực hiện nhiệm vụ “kép”, các đồn biên phòng không ngừng thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị đã tổ chức được 5.115 tổ, đội với 32.736 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì thường xuyên 9 chốt cố định kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; tiến hành đăng ký 17.123 lượt người và 12.655 phương tiện các loại ra vào khu vực biên giới. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý 18 vụ với 57 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, thu nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Giữ vững từng tấc đất thiêng liêng Tổ quốc.

Cùng với việc triển khai lực lượng kiểm soát chặt chẽ biên giới, các đơn vị BĐBP Đắk Lắk còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị đã tổ chức 1.257 buổi tuyên truyền với 25.220 lượt người tham gia; phối hợp phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới đã có 6.250 hộ gia đình ký tham gia.

Thông qua đó, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp BĐBP và các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk nhấn mạnh: Thời gian tới, dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động sức mạnh tổng hợp, đặc biệt phát huy vai trò của nhân dân khu vực biên giới, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ”kép”: quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; đồng thời phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Vững tay súng, hoàn thành nhiệm vụ ‘kép’ trên biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO