Giải trí (19/6)

T.H. (St) 19/06/2018 14:00

Bác sĩ “chết lặng”/ Vẫn còn hoàn hảo/ Tiền cất chỗ nào?/ Siêu dự bị/ Đâu phải là vợ tôi.

Giải trí (19/6)

Tranh: Lê Viết Trí.

Bác sĩ “chết lặng”

Bác sĩ bảo bệnh nhân:
- Sức khỏe của anh rất tốt. Tuy nhiên cơ thể bị thiếu nước, vì thế từ bây giờ mỗi ngày anh phải uống ít nhất 10 cốc nước nhé!
Bệnh nhân lắc đầu nguầy nguậy nói:
- Chuyện đó không thể nào đâu bác sĩ!
Bác sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại không thể chứ? Chuyện này đơn giản mà!
Bệnh nhân nhún vai
- Vì nhà tôi chỉ có 4 cái cốc thì làm sao uống đủ số lượng bác sĩ yêu cầu chứ!

- !!!

Vẫn còn hoàn hảo

Vợ soi gương rồi bảo chồng:
- Tệ quá, em thấy mình trông thật già, xấu xí và mập ú. Anh có lời khen nào tốt đẹp để an ủi em không?
Anh chồng nhún vai đáp:
- Nhưng em vẫn còn thứ rất hoàn hảo mà.
- Ôi thật tuyệt vời, cái gì hoàn hảo vậy anh yêu?
- Thị lực của em. Anh chồng thản nhiên trả lời.

Tiền cất chỗ nào?

Một tên cướp đột nhập vào nhà người dân và quát lên:
- Bà hãy nói ngay tiền bà để ở đâu?
Người phụ nữ sợ hãi hỏi:
- Nếu tôi nói thì anh sẽ không động đến tôi chứ?
- Đúng vậy, tên cướp trả lời
- Anh thề đi.
- Tôi thề.
- Vậy thì tiền tôi để ở quỹ tiết kiệm.
- Hả???

Siêu dự bị

Chờ mãi chưa đến lượt mình, một cầu thủ nóng ruột hỏi huấn luyện viên:
- Thưa huấn luyện viên, bao giờ tôi mới được vào sân ạ?
Huấn luyện viên bình thản đáp:
- Anh yên tâm, khi nào hết giờ thì anh có thể vào.
- !?!

Đâu phải là vợ tôi

Ông có thể chứng minh người phụ nữ này là vợ ông được không? - anh lính ở trạm biên phòng hỏi người chồng.
Ông chồng hỏi lại:
- Nếu bà ấy không phải vợ tôi thì sao?
Anh lính nghiêm giọng đáp:
- Vậy thì chỉ mình ông qua được thôi, còn bà đây thì không được vì giấy tờ không hợp lệ.
Ông chồng nghe vậy liền thì thầm vào tai anh lính:
- Vậy tôi xin biếu anh 1000 đô la nếu anh chứng minh được rằng bà này không phải vợ tôi.
- !!!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải trí (19/6)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO