Để chiến thắng mãi ngọt ngào

Dương Thanh Tùng 17/12/2018 08:00

Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia đêm 15/12 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) làm vỡ òa cảm xúc người hâm mộ cả nước. Chiến thắng làm say mê người yêu bóng đá Việt Nam sau 10 năm chờ đợi - kể từ lần đầu tiên đăng quang vô địch AFF Suzuki cup năm 2008.

Đêm 15/12, hàng triệu người đổ ra đường mừng chiến thắng. Dư âm chiến thắng ngọt ngào lan tỏa nhưng phía sau nó là con số đau lòng về tai nạn giao thông được cập nhật vào sáng ngày 16/12.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ cơ quan chức năng, trong đêm 15 và sáng 16/12, cả nước xảy ra 210 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 28 người. Ngay sau khi kết thúc trận chung kết, Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Hồ Chí Minh đã xử lý 172 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 75 xe máy của những người quá khích tham gia “đi bão”.

Tại Hà Nội, đêm 15 và sáng 16/12, CSGT phải vất vả ngăn chặn những thanh niên quá khích phóng nhanh, vượt ẩu, gây TNGT. Khoảng 23 giờ đêm, trên cầu Chương Dương xảy ra vụ TNGT do 2 thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông với tốc độ cao, đâm trực tiếp vào nhau. 2 thanh niên bị thương nặng phải đi cấp cứu, giao thông trên cầu Chương Dương ách tắc nhiều giờ. Cùng thời điểm trên, tại ngã 5 Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ cũng xảy ra vụ TNGT do 2 xe máy lưu thông với tốc độ cao đâm vào nhau làm 2 người bị thương.

Đêm 15/12 hàng trăm nghìn người dân TP biển Đà Nẵng đổ ra đường mừng chiến thắng. Mưa lớn nhưng hầu hết các tuyến đường của TP Đà Nẵng tắc nghẽn bởi lượng người, xe máy cùng với cờ đỏ sao vàng, bandrol và chiếc kèn Vuvuzela trên tay. Lúc 22h55, trước số nhà 145 đường Nguyễn Văn Thoại, xảy ra vụ TNGT làm cô gái đi xe máy ngã xuống đường bất tỉnh. Xe cứu thương không thể đến hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu vì giao thông tắc nghẽn.

Việc hàng triệu người ở thành thị và nông thôn cùng lúc đổ ra đường mừng đội tuyển đăng quang chức vô địch, không chỉ là câu chuyện của màu cờ sắc áo mà còn là những cảm xúc thuộc về văn hóa. Không gì ngăn được triệu triệu trái tim lăn cùng trái bóng trên sân cỏ và cùng vỡ òa khi cầu thủ của mình sút tung lưới đối phương, đăng quang chức vô địch sau nhiều năm đằng đẵng đợi chờ. Tuy nhiên phía sau cảm xúc thăng hoa, vỡ òa ấy là rất nhiều chuyện không phù hợp, cần phải cân nhắc, mổ xẻ để có một tinh thần cổ vũ đẹp đẽ, cao thượng - đúng với bản chất tình yêu bóng đá.

Ngoài các số liệu thống kê về TNGT sau mỗi trận thắng của đội tuyển nước nhà, dư luận rất không bằng lòng với cách cổ vũ chiến thắng vượt quá giới hạn quy chuẩn về văn hóa, thuần phong mỹ tục. Tháng 1/2018 - khi đội tuyển Việt Nam thua sít sao đội tuyển Uzbekistan 1 - 2, giành ngôi vị Á quân U23 châu Á sau 120 phút tranh tài nghẹt thở trên mặt sân đầy băng tuyết ở Thường Châu (Trung Quốc); dư luận đã bất bình khi có sự xuất hiện của các cô gái ăn mặc thiếu tế nhị trên chuyến bay đưa cầu thủ về nước.

Chỉ vài giờ sau khi đội tuyển về đến Việt Nam, hàng chục triệu người khắp mọi miền đã đổ ra đường mừng chiến thắng. Xuất hiện trong đám đông cuồng nhiệt hò reo, cổ vũ là những hình ảnh hết sức phản cảm, phản thuần phong mỹ tục của một bộ phận nam nữ thanh niên quá khích, được ghi lại, lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Cùng với đó là tình trạng nhiều nhóm thanh niên lợi dụng cổ vũ để đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, rú ga, “nẹt pô” inh ỏi gây mất trật tự phố phường. Thời điểm diễn ra trận chung kết lượi đi và lượt về AFF cung 2018, dư luận cũng không đồng tình, thậm chí phẫn nộ, trước hành vi của một nhóm người tự xưng là thương binh, tràn vào gây mất trật tự ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Không biết từ bao giờ, trong đời sống xã hội xuất hiện 2 từ “đi bão” mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng ở các đấu trường khu vực và thế giới. Thật khó hiểu khi cụm từ vốn chỉ dành cho những nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép, phóng với tốc độ kinh hoàng trên các đường phố đông người này, lại trở thành câu cửa miệng của nhiều người trong trạng thái lâng lâng hòa vào dòng người cờ đỏ sao vàng, reo hò mừng đội tuyển chiến thắng.

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Park Hang Seo liên tục gặt hái những thành quả ngọt ngào ở đấu trường châu lục. Chỉ trong năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã 2 lần làm nức lòng người yêu bóng đá bằng việc giành ngôi vị Á quân ở giải U23 châu Á và đỉnh cao là trận thắng thuyết phục Malaysia trên sân Mỹ Đình đêm 15/12.

Cảm ơn người thầy tài ba Park Hang Seo. Cảm ơn lớp tuyển thủ tài năng đã cống hiến cho người hâm mộ những bàn thắng mê say, ngây ngất! Kết thúc trận chung kết, trung vệ trẻ Duy Mạnh bộc bạch, chân tình: U23 cố gắng hết mình vì niềm vui của người hâm mộ. Hãy tận hưởng niềm vui ấy trong an toàn, không để xảy ra những sự việc đáng tiếc về TNGT để dư âm chiến thắng mãi ngọt ngào...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để chiến thắng mãi ngọt ngào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO