Tỉnh táo và bình tĩnh!

Dương Thanh Tùng 09/03/2020 07:30

Đã có sự thiếu tỉnh táo, mất bình tĩnh của một bộ phận người dân tại một số tuyến phố Hà Nội, ngay sau khi xuất hiện ca dương tính Covid-19 thứ 17. Thiếu tỉnh táo, mất bình tĩnh từ các tin tức hình ảnh được tạo dựng nhằm mục đích câu like trên môi trường internet, cũng là nguyên nhân dẫn đến những xáo trộn, bất ổn không đáng có trong đời sống xã hội, ngay cả khi dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát của các cấp, ngành từ Trung ương đến cơ sở.

Tỉnh táo và bình tĩnh!

Bộ đội Hóa học tẩy trùng khu vực có bệnh nhân Covid-19, tại phố Trúc Bạch, Hà Nội.

Covid-19 lan nhanh ở khắp các châu lục nhưng được ngăn chặn hiệu quả ở Việt Nam – không chỉ ở con số 16/16 ca dương tính được điều trị thành công hay tâm dịch Sơn Lôi của tỉnh Vĩnh Phúc được gỡ bỏ phong tỏa cách ly sau 21 ngày không phát hiện ca nhiễm mới vào 0 giờ ngày 4/3 – mà còn ở tinh thần “chống dịch như chống giặc” của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Tuy nhiên, thắng lợi, thành công bước đầu của Việt Nam không có nghĩa là đã ngăn chặn, khống chế tuyệt đối dịch bệnh. Covid-19 với các diễn biến phức tạp, khó lường, bằng cách này hay cách khác, vẫn có thể xuất hiện, lây lan, khiến cả xã hội phải gồng mình chống đỡ.

Chuyện cô gái sống ở phố Trúc Bạch của Hà Nội dương tính với Covid-19 sau khi di chuyển qua một số quốc gia châu Âu đang xuất hiện dịch, không chỉ là bài học lớn về cảnh giác cao độ của cơ quan giám sát, ngăn ngừa dịch bệnh tại các cửa khẩu (cả đường bộ, đường hàng không và đường biển) mà còn bộc lộ lỗ hổng chết người về ý thức trách nhiệm công dân. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cô gái tên là N.H.N sau khi di chuyển qua các quốc gia Anh, Pháp, Italia của châu Âu, trở về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines (hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3), không có biểu hiện sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe nên đã được nhập cảnh. Thông tin này cho thấy, không chỉ cơ quan có trách nhiệm ở cửa khẩu sân bay mất cảnh giác mà chính cô gái nói trên đã thiếu trách nhiệm với chính bản thân, làm lây lan Covid-19 cho cộng đồng. Đến ngày 8/3, đã có 4/5 ca dương tính Covid-19 mới, được xác định là có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N.

Trở lại vấn đề, cho dù nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng dễ dàng nhận thấy việc người dân đổ xô đi mua, tích trữ hàng hóa, lương thực (sau khi cơ quan chức năng công bố ca dương tính Covid-19 thứ 17 đối với bệnh nhân N.H.N, phong tỏa y tế tại phố Trúc Bạch của Hà Nội vào đêm 6/3) là hoàn toàn thiếu tỉnh táo và mất bình tĩnh. Đáng chê trách, không ít người chen chúc tại các chợ, các siêu thị, mua gạo, mỳ ăn liền, thịt, cá, hoa quả về nhà tích trữ… khi đang trong giờ làm việc tại cơ quan nhà nước. Tình trạng đổ xô mua gom hàng hóa về tích trữ còn tạo nên khan hiếm giả tạo và là cơ hội cho các đối tượng đầu cơ, trục lợi. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định: “Hà Nội có đủ nguồn lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân. Mua sắm ở siêu thị nếu không thực hiện tốt các biện pháp an toàn sẽ dễ lây nhiễm bệnh”.

Không phải chờ đến khi xuất hiện ca dương tính Covid-19 thứ 17 mà kể từ khi dịch bệnh manh nha bùng phát, mạng xã hội luôn đầy rẫy thông tin thất thiệt đi kèm cụm từ cảm thán không có trong từ điển, đơn cử như “toang rồi ông giáo ạ!”. Cùng với “toang” là thông tin dựng đứng, hình ảnh cắt ghép liên quan đến dịch bệnh kèm theo những “còm” đầy cảm tính, ngẫu hứng. Ngay cả khi cơ quan có trách nhiệm của Hà Nội chứng minh được đầy đủ lịch trình, di biến động của bệnh nhân N.H.N thì rất nhiều cư dân mạng vẫn còn tin hình ảnh cô gái 27 tuổi này nhảy múa tại vũ trường khi dương tính với Covid-19 là có thực. Cộng đồng mạng không phải ai cũng nhẹ dạ nhưng thông tin, hình ảnh thất thiệt được tung lên vẫn có được mục đích của nó là lôi cuốn người xem đi kèm lời lẽ bình luận vô trách nhiệm.

Tỉnh táo, bình tĩnh trong dịch bệnh phản ánh rõ nhất thái độ, ý thức công dân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có ý kiến chân thành với người dân sau ca dương tính Covid-19 thứ 17 được phát hiện ở phố Trúc Bạch rằng, cần hêt sức bình tĩnh nhưng cũng không được chủ quan. Chỉ cần 1 người dương tính là có thể lây cho cả cộng đồng vì thế nên mỗi người dân phải nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tự giác khai báo và cách ly.

Ngày 8/3, Việt Nam xuất hiện ca dương tính Covid-19 thứ 21. Trong số này có 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N. Với những gì đang diễn ra, có thể nói không địa phương nào là thành trì bất khả xâm phạm đối với Covid-19. Ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan cần sự chung tay của mọi người, mọi nhà với ý thức trách nhiệm công dân cao nhất. Tỉnh táo và bình tĩnh!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh táo và bình tĩnh!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO