Hẹn hò… liều quá!

Thiện Dân 16/08/2021 07:30

Sáng sớm mùa giãn cách, đang nửa tỉnh, nửa mê, bỗng nghe tiếng tin nhắn điện thoại. Thì ra là tin của ông bạn. Ông đã về hưu từ năm trước.

Chắc ngại gọi điện, nhưng quá phấn khởi, ông gửi tin, thông báo ngắn gọn: “Âm tính rồi”! Tôi cũng chợt nhẹ người khi xem tin. Hì! Lâu nay trong bạn bè, ai bị gọi là “âm tính”, “âm lịch” thì lấy làm hậm hực. Vậy mà bây giờ ai cũng thích “âm tính”.

Chả là hai tuần trước, ông bạn đi chợ mua hàng. Oái oăm thay ông lại đến đúng cái giờ có F0 đến. Vài ngày sau, khi nghe thông báo của Y tế phường, ông đã thuộc diện F1, phải cách ly. Nghe điện thoại của ông, tôi cũng lo. Bởi ngay sau đó, tình cờ gặp ông. Cũng có tiếp xúc gần, chuyện trò đôi câu. Ông thành F1, đương nhiên tôi thành F2.

Suốt những ngày sau, rồi khai báo, rồi tự cách ly, thấp thỏm theo dõi. Thấp thỏm chờ tin của bạn. Nghe thông báo xét nghiệm lần 1 âm tính, thở hắt ra, nhưng vẫn lo. Lại vẫn thấp thỏm, nay được thông báo lần 2 âm tính, lại đã vừa 2 tuần, thật là thở phào. Ông bạn kể, rằng ông đã rất may mắn. Bởi ông bạn khác kém may hơn, đã trở thành F0.

Mùa dịch, trong vùng dịch, người ta có thể trở thành F0, F1, F2 bất cứ lúc nào. Những nơi bán hàng thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc, những cái túi điều hoà càng lưu giữ virus. Đơn vị, doanh nghiệp tập trung “ba cùng” cũng là sự “đánh bạc”, đã dính là dính nhiều. Ngay cả nơi chốt phòng, chống dịch, chỗ test nhanh cũng lắm nguy cơ. Nếu có F0 thì những người gần đó, công an, y bác sĩ test cũng trở thành F1, sau đó nguy cơ sẽ có nhiều người lại trở thành F0…

Để hạn chế lây lan dịch, cần phải cấm, tránh tụ tập đông người. Các Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ đã nhấn trọng tâm điều đó. Hậu quả với số người mắc bệnh nặng, số tử vong, người ta đã không còn coi thường cái con virus khởi nguồn từ Vũ Hán này. Nhiều biện pháp đã phải thay đổi từ nơi chốt dịch cho đến việc test nhanh…đặc biệt, làm sao tránh tụ tập, gặp gỡ nhau khi không cần thiết.

Chuyện ông bạn tôi đã lấy làm áy náy vì trót hẹn hò, rủ một ông bạn đi đến chỗ mua hàng cùng chỉ để… cho vui, ai ngờ dính F0. Và rồi, nghe chuyện ông Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách tỉnh Phú Yên rủ nữ cán bộ Sở Tài Nguyên môi trường “đi xem đất”, đã một người đi ô tô, một người đi xe đạp điện, nhưng rồi cả hai lại cùng chui vào ô tô, ông than thở: Tệ quá, liều quá, đến thế là cùng!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hẹn hò… liều quá!