HLV U23 Malaysia thất vọng vì 'thẻ đỏ và phạt đền'

B.Phúc (tổng hợp) 09/06/2022 07:15

HLV Brad Maloney của Malaysia không giấu nổi sự thất vọng: Phạt đền thì tôi không nói, nhưng tôi không hiểu tại sao trọng tài lại rút thẻ đỏ.

HLV Brad Maloney thất vọng khi U23 Malaysia thua 0-2 U23 Việt Nam (Ảnh: Duy Hiếu).

Xuất hiện trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Brad Maloney của Malaysia không giấu nổi sự thất vọng: "Trước hết tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam vào tứ kết. Nhưng tôi thất vọng khi U23 Malaysia thua trận. Chúng tôi đã khởi đầu tốt, nhưng thẻ đỏ và phạt đền đã làm thay đổi tất cả. Phạt đền thì tôi không nói, nhưng tôi không hiểu tại sao trọng tài lại rút thẻ đỏ. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để tìm ra câu trả lời".

Chiến lược gia người Australia cho biết ông không ngạc nhiên khi U23 Việt Nam thay đổi nhiều về đội hình ra sân: "Tôi không bất ngờ vì sự thay đổi 5 cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam. Họ cần chiến thắng để vào tứ kết, nên phải đưa ra nhiều phương án tấn công hơn".

HLV Maloney cho biết dù U23 Malaysia trắng tay ở bảng C giải U23 châu Á, nhưng đây là trải nghiệm cần thiết cho các cầu thủ trẻ: "Đúng là chúng tôi không đạt kết quả như ý tại giải lần này. Nhưng tôi tin rằng với ba trận đấu đã qua vẫn là những trải nghiệm bổ ích, và các cầu thủ trẻ Malaysia đều ra về với những bài học tốt cho chặng đường tiếp theo của chính họ".

U23 Việt Nam đã đối diện với khá nhiều khó khăn trong khoảng 20 phút đầu, tuy nhiên khoảnh khắc Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn ở phút 29 đã giúp đoàn quân HLV Gong Oh Kyun giải tỏa được áp lực trên sân Lokomotiv (Tashkent, Uzbekistan).

Cuối hiệp 1, U23 Malaysia chỉ còn 10 người trên sân khi Hariey Hakim nhận thẻ đỏ do lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài người Sri Lanka, Crishantha Dilan Perera Hettikankanamge cho U23 Việt Nam được hưởng phạt đền và đội trưởng Việt Anh đã nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi ung dung và tạo ra vài cơ hội, nhưng các chân sút không thể ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, kết quả U23 Việt Nam thắng 2-0 Malaysia chung cuộc, U23 Hàn Quốc hạ U23 Thái Lan 1-0, đủ giúp đoàn quân HLV Gong Oh Kyun giành quyền vào tứ kết.

Kết thúc bảng C giải U23 châu Á 2022, Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng với 7 điểm còn U23 Việt Nam đứng thứ hai với 5 điểm. Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết là một trong ba đội Nhật Bản, Saudi Arabia, UAE sau khi lượt trận bảng D kết thúc vào ngày mai.

Báo Malaysia thất vọng khi đội nhà thất bại dễ dàng trước U23 Việt Nam

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của U23 Malaysia, báo giới nước này tỏ ra ngán ngẩm và thể hiện sự thất vọng tới tột độ. Tờ Vocket FC có bài viết: "U23 Malaysia lại thua. Đội bóng kết thúc chiến dịch U23 châu Á với bàn tay trắng".

Trong bài viết, tác giả bày tỏ sự thất vọng: "U23 Malaysia đã ra về trắng tay sau trận thua 0-2 trước U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á. Đội bóng kết thúc giải đấu mà không có điểm nào và chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc. Đây rõ ràng là thống kê cần xem xét nghiêm túc bởi nó phản ánh trình độ của bóng đá Malaysia. Dù không có mục tiêu nào cho đội U23 Malaysia ở giải đấu này những rõ ràng màn trình diễn của toàn đội quá thất vọng. Đội hình trẻ của U23 Malaysia gặp bị động hoàn toàn và thi đấu lép vế trong cả trận đấu với U23 Việt Nam. Chúng ta đã thủng lưới hai bàn quá dễ dàng và thậm chí còn thi đấu với 10 người trong cả hiệp 2. Rõ ràng, sau giải đấu, U23 Malaysia còn rất nhiều việc phải làm"

Tờ Bharian giật tít: "Hổ con ra về tay trắng". Tờ báo này bình luận: "U23 Malaysia đã ra về tay trắng sau thất bại trước U23 Việt Nam ở lượt trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á. Đây là trận thua thứ ba của đoàn quân HLV Brad Maloney ở giải đấu này. Trước đó, đội bóng đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-4 trước U23 Hàn Quốc và 0-3 trước U23 Thái Lan. U23 Malaysia rời khỏi giải đấu sau thất vọng tràn trề khi không có điểm nào và chỉ ghi 1 bàn thắng. U23 Malaysia sẽ cùng U23 Thái Lan là những đội bóng bị loại, còn U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc giành vé đi tiếp".

Tờ Hmetro có bài viết: "U23 Malaysia trở về tay không". Trong đó, họ thừa nhận: "U23 Malaysia rất muốn mang về 1 điểm trước khi chia tay giải đấu nhưng lực bất tòng tâm. Họ đã để thua quá dễ dàng với tỷ số 0-2 trước U23 Việt Nam. Điều đáng buồn là đoàn quân HLV Brad Maloney không cho thấy sự kiên cường trong trận đấu cuối cùng trước khi chia tay giải đấu. Họ quá dễ dàng buông xuôi và chấp nhận ra về trắng tay ở giải U23 châu Á.

Ở trận này, HLV Maloney đã cất nhiều trụ cột như Luqman Hakin Shamsuddin, Hadi Fayyadh Abd Razak và Nik Akif Syahiran. Thay vào đó, ông sắp xếp nhiều gương mặt mới. Thế nhưng, U23 Malaysia lại không cho thấy khí thế mới.

Không chỉ yếu đuối trong phòng ngự, U23 Malaysia còn tỏ ra chậm chạp trong tấn công. Dù HLV Maloney đã thay ba cầu thủ trên hàng công vào sân trong hiệp 2 nhưng tất cả đều vô ích. Chúng ta bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của U23 Việt Nam".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV U23 Malaysia thất vọng vì 'thẻ đỏ và phạt đền'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO