Vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc: Hơn 3 thập kỷ 'sát thủ' bị oan

Đình Tú 28/05/2020 08:00

Trong 5 năm, một chục phụ nữ ở vùng quê yên bình Hwaseong (Hàn Quốc) bị sát hại và cưỡng hiếp. Cảnh sát không thể xác định được hung thủ suốt hơn ba thập kỷ. Một nghi phạm bị kết án nhưng đến khi sự thật lại khác và chỉ có thể sáng tỏ trong phiên tòa tái thẩm được mở trong tuần tới…

Vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc: Hơn 3 thập kỷ 'sát thủ' bị oan

Cảnh sát điều tra những vụ giết người ở Hwaseong hơn 30 năm trước.

Rúng động xứ kim chi

Vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong diễn ra vào năm 1986 khi thi thể một cụ bà khoảng 70 tuổi được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân. Lần lượt sau đó là 9 nạn nhân nữ đều bị giết hại theo cùng một phương thức nên cảnh sát tin rằng kẻ thủ ác chỉ có một.

Một số nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng bức và 4 người trong số đó bị phát hiện trong tình trạng cơ thể có hàng loạt vết thương nghiêm trọng. Cảnh sát còn tìm thấy trong âm hộ của nạn nhân mẫu dịch cơ thể, tóc, tàn thuốc lá… nhưng tất cả đều không giúp xác định danh tính chính xác của kẻ sát nhân.

Cảnh sát còn phát hiện nhiều điểm trùng hợp đáng nghi ngờ về tên sát thủ và khoảng thời gian gây án của hắn. Cụ thể, ngoại trừ vụ đầu tiên thì 9 vụ còn lại đều xảy ra trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ. Dẫu biết buổi tối hành sự có thể tránh được ánh mắt của mọi người nhưng cũng không loại trừ khả năng tên hung thủ sau khi trở về từ trường học hay chỗ làm đã ra tay giết người.

Vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, mang tính tàn ác này làm rúng động dư luận Hàn Quốc, gây áp lực lên cơ quan điều tra. Chính phủ nước này cũng huy động toàn bộ nguồn nhân lực để tìm ra hung thủ, với 180.000 cảnh sát tham gia công cuộc điều tra. Số lượng nghi phạm và nhân chứng lên đến hơn 21 ngàn người. Đó là chưa kể đến 40.000 cá nhân tham gia lấy dấu vân tay, 570 mẫu ADN và 180 mẫu tóc được đưa đi phân tích.

Theo miêu tả của cảnh sát Hàn Quốc cho giới truyền thông, hung thủ đã ẩn nấp trước khi nhắm vào những phụ nữ đang về nhà lúc đêm khuya hoặc rạng sáng. Sát thủ không sử dụng hung khí mà hầu hết siết cổ nạn nhân bằng chính quần áo, bít tất của họ. Nghi phạm được phác thảo là một thanh niên gầy gò khoảng 24-27 tuổi, cao 1,65-1,7 mét, tóc cắt ngắn, mắt một mí, mũi cao nhọn, có bàn tay mềm và được xác định mang nhóm máu B. Tuy nhiên cuộc điều tra vẫn bế tắc.

Nỗi oan hơn 3 thập kỷ

Ngày 27/7/1989, sợi tóc sót lại ở hiện trường đã dẫn đến vụ bắt một nam thanh niên 22 tuổi họ Yoon. Yoon được xác định là thủ phạm sát hại nạn nhân thứ 8, bị kết án 20 năm tù nhưng cuối cùng lại không liên quan đến các vụ giết người còn lại. Vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc suốt 30 năm.

Tháng 9/2019, lực lượng cảnh sát tỉnh Gyeonggi đưa ra một thông báo gây chấn động. Họ đã gửi bằng chứng được lưu giữ trong 30 năm tới Cơ quan Pháp y Quốc gia (NFS) để xét nghiệm DNA. Bằng chứng DNA từ ít nhất ba vụ giết người khớp với Lee Chun-jae, đang thi hành án tù chung thân vì hãm hiếp và giết chị dâu năm 1994.

Một tháng sau, Lee thừa nhận thực hiện tất cả 10 vụ giết người ở Hwaseong và 4 vụ khác. Lee đã thú tội toàn bộ và kể lại chi tiết các vụ án với cảnh sát. Nhưng nếu Lee giết tất cả 10 người, bao gồm bé gái 13 tuổi, thì Yoon, hiện ngoài 50 tuổi, đã phải ngồi tù oan 20 năm.

Sau khi sát thủ thật sự thú tội, Yoon đã cáo buộc cảnh sát tra tấn mình trong quá trình điều tra. Kim Chil-joon, luật sư bào chữa cho các nghi phạm khác trong loạt án mạng ở Hwaseong, cho biết nhiều người đã bị cảnh sát lạm dụng nhục hình và hành động quá khuôn khổ luật pháp trong quá trình điều tra.

Dựa trên những tố cáo của Yoon và các luật sư, tháng 12 năm ngoái, cảnh sát tỉnh Gyeonggi đã mở cuộc điều tra 7 cảnh sát và một công tố viên đã làm việc trong cuộc điều tra ban đầu. Cuộc điều tra bao gồm xem xét các cáo buộc lạm quyền. Kết quả điều tra chưa được công bố.

Theo truyền thông Hàn Quốc, phiên tái thẩm vụ sát nhân hàng loạt sẽ bắt đầu vào tuần tới, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận xứ kim chi bởi đây là một sự kiện hiếm thấy ở nước này. Nhiều khả năng ông Yoon sẽ được xóa án. Tháng 2 năm nay, trong một phiên tòa trước khi tái thẩm, thẩm phán chủ tọa đã xin lỗi vì Yoon bị kết án sai.

Trong khi đó, sống trong thân phận tù nhân 20 năm và mất danh dự hơn 3 thập kỷ, ông Yoon nói với CNN rằng ông chỉ muốn sống phần đời còn lại với tư cách người vô tội: “Tôi muốn xóa bỏ bản án sai lầm, tôi muốn lấy lại danh dự”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc: Hơn 3 thập kỷ 'sát thủ' bị oan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO