Hỗn chiến kinh hoàng ở giải bóng đá Mexico khiến 17 người chết

Minh Tuấn (Theo Reuters, CNN) 07/03/2022 14:38

Hàng trăm cổ động viên tham gia vào cuộc loạn đả trong trận đấu giữa Queretaro và Atlas tại vòng 9 giải VĐQG Mexico, khiến ít nhất 17 người tử vong và 22 người bị thương.

Thông tin ban đầu, tờ Marca cho biết, cuộc hỗn chiến giữa các nhóm CĐV 2 CLB Queretaro và Atlas FC khiến ít nhất 17 CĐV đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, là vụ bạo động đẫm máu nhất lịch sử bóng đá Mexico.

Theo chia sẻ hình ảnh từ các nhà báo và kênh truyền hình địa phương trên mạng xã hội Twitter cho thấy, rất nhiều CĐV đã bị thiệt mạng khi các cuộc hỗn chiến xảy ra dữ dội và tàn bạo từ trong sân, dưới sân và cả bên ngoài sân. Tuy nhiên, theo chính quyền bang Queretaro trong thông báo sau sự cố kinh hoàng của bóng đá Mexico cho biết, chỉ có 22 CĐV bị thương, trong đó có 2 người đang nguy kịch, nhưng sau đó đã tăng lên 9 người và không có CĐV nào thiệt mạng.

Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.

Mặc dù vậy, theo nhà báo Ignacio Suarez của kênh Diario Record thông tin trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter cho rằng, giới chức bang Queretaro và cả ban tổ chức giải Liga MX (VĐQG Mexico) đã che giấu sự thật kinh hoàng.

Trong trận đấu diễn ra sáng 6/3, Queretaro chơi không tốt và để Atlas ghi bàn trước ở phút 29. Các CĐV Queretaro tức giận vì đội nhà bế tắc, trong khi các CĐV Atlas liên tục khiêu khích. Sau khi lời qua tiếng lại, các nhóm CĐV quá khích trên sân đã lao vào tấn công nhau bất chấp sự can ngăn của lực lượng cảnh sát.

Ở phút thứ 29 trong trận đấu tại vòng 17 Liga MX, Julio Furch ghi bàn thắng mở tỷ số cho Atlas. Ảnh: Reuters.
Ở phút thứ 29 trong trận đấu tại vòng 17 Liga MX, Julio Furch ghi bàn thắng mở tỷ số cho Atlas. Ảnh: Reuters.

Vụ ẩu đả lan rộng và kéo theo hàng trăm người lao vào đánh nhau. Các nhóm CĐV đứng riêng lẻ bị tấn công tạo ra cảnh tượng kinh hoàng trên khán đài. Nhiều người đã phải lên tiếng kêu cứu và cuối cùng, các cảnh sát chấp nhận mở cửa hàng rào khán đài để tất cả ào vào sân chạy trốn.

Trong bối cảnh đó, trận đấu đương nhiên bị tạm hoãn. Các cầu thủ được yêu cầu di chuyển vào đường hầm để đảm bảo an toàn. Dù vậy, cũng có một số ngôi sao vẫn ở lại trên sân. Thủ môn Queretaro thậm chí cũng định lao vào ăn thua đủ với các CĐV quá khích nhưng bị cảnh sát ngăn cản.

Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Khung cảnh kinh hoàng khi CĐV quá khích gây nên cuộc hỗn chiến. Ảnh: Reuter.
Một người bị thương đang được sơ cứu nhanh vết thương. Ảnh: Reuters.
Lực lượng cứu thương được điều động đến kịp thời. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗn chiến kinh hoàng ở giải bóng đá Mexico khiến 17 người chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO