Làm đẹp cho người

Thanh Minh (từ California- Mỹ) 09/07/2017 08:20

Hằng ạ, có ở trong nghề mới hiểu hết nỗi cơ cực của người làm nghề. Người thợ như bọn chị thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất như sơn móng tay, tẩy móng tay, móng nhân tạo, chất kết dính, chất khử trùng…

Hằng thân,

Nhận được tin em nhắn đang làm thủ tục giấy tờ để sang Mỹ, chị mừng lắm. Nơi đất khách quê người có chị, có em sẽ vơi đi nỗi trống trải, nhớ nhà. Nhưng Hằng ạ, chị vẫn thắc mắc em là đứa học giỏi, tương lai phía trước đang rộng mở can cớ gì em không tiếp tục con đường đèn sách mà lại sang đây làm nghề. Có thể trước mắt sẽ có một nguồn thu nhập khá nhưng em có biết, kiếm đồng tiền từ nghề nail nơi xứ người cơ cực như thế nào không?

Ngày mới chân ướt chân ráo sang đây, không trình độ, vốn tiếng Anh hạn chế, chị bắt đầu theo một số chị em học nghề rồi thi lấy chứng chỉ. 2 tháng sau khi thạo việc, số tiền chị kiếm được sau khoảng 30 phút làm nail có thể nói cao hơn số tiền kiếm được trong một tuần làm việc ở quê nhà. Một con số vô cùng hấp dẫn phải không em?

Chả thế mà ở Mỹ, rất nhiều người Việt đang sở hữu những tiệm nail lớn, thu hút rất nhiều nhân công mà đa phần đều là người thân, họ hàng. Ngoài ra, giới bình dân, người Việt mới định cư, du học sinh đi làm thêm... xem nghề này là cứu cánh để ổn định cuộc sống đắt đỏ ở Mỹ.

Trung bình một bộ móng có giá khoảng 30 USD, nhưng, để cạnh tranh nhiều tiệm giảm xuống 25, thậm chí là 20 USD. Mỗi tuần thợ nail kiếm được khoảng 1000-1.500 USD. Gặp những khách VIP nếu thợ nail là nữ giỏi tiếng Anh, tay nghề khá và làm cho khách có cảm tình thì tiền bo (bên này gọi là tiền típ) rất ổn.

Thế nhưng, Hằng ạ, có ở trong nghề mới hiểu hết nỗi cơ cực của người làm nghề. Người thợ như bọn chị thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất như sơn móng tay, tẩy móng tay, móng nhân tạo, chất kết dính, chất khử trùng…

Để có được khoảng 1500 USD mỗi tuần mọi người phải cạnh tranh rất khốc liệt, cạnh tranh giữa thợ với nhau và cả giữa thợ với chủ nên dễ dẫn đến bất đồng, thù ghét nhau. Nhất là tại các thành phố lớn, đông tiệm nail như Los Angenes, Houston, New York. Chưa kể đến nhiều tiệm nằm trong khu tội phạm, nỗi lo an toàn luôn ám ảnh cả chủ và thợ...

Nghề làm nail cũng không hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ. Một tháng trung bình bọn chị kiếm được khoảng 5-6.000USD, nhưng cũng phải sống rất tằn tiện mới đủ chi phí thuê nhà, ăn uống, và dành dụm gửi về quê.

Năm ngoái Sở Lao động Hoa Kỳ cũng đã gửi thư cảnh báo tới các tiệm nail trong vùng cho biết các tiệm nail không có qui chế giống như các nhà hàng ăn uống do đó nhân viên phải được trả theo đúng qui định lương tối thiểu của tiểu bang.

Rồi gần đây một số tiểu bang, chính quyền cũng bắt đầu siết chặt nghề nail về an toàn vệ sinh, bằng cấp, trả lương bằng tiền mặt, không đóng thuế đầy đủ…Có thể nói ngắn gọn rằng, nghề nail - một nghề lao động phổ thông đang ngày càng khó khăn hơn trên đất Mỹ.

Chị không dám khuyên em nên thế này hay thế khác, chỉ muốn chia sẻ một chút về công việc của chị ở bên này để em sẽ có quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của mình, em nhé!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm đẹp cho người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO