'Lặn lội' giữa trời nắng nóng kiếm vài đồng lẻ nuôi con

Kim Nhung 29/06/2022 14:01

Mồ hôi nhễ nhại lưng áo nhưng nhiều người lao động nghèo vẫn phải phơi mình chống chọi với nắng nóng để mưu sinh.

Nền nhiệt ở Hà Nội tăng cao, nhiệt độ ngoài trời dao động khoảng 35-38 độ C. Theo quan sát, hôm nay 29/6, từ sáng sớm, nhiều người ra đường mưu sinh phải bịt khẩu trang, áo khoác chống nắng kín mít.

Thời tiết nắng nóng khiến người lao động tự do mưu sinh vất vả hơn.

Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời nắng nóng như thiêu như đốt, khiến người dân đều cảm thấy khó chịu. Quá trình mưu sinh của những người bán hàng rong vốn đã vất vả nay càng trở nên khó khăn hơn.

Anh Dũng ngao ngán thu dọn gánh hàng để nghỉ trưa.

Ở ngoài trời cả ngày dưới thời tiết nắng nóng khiến anh Hoàng Dũng (47 tuổi, quê ở Sơn Tây, Hà Nội) mệt mỏi. Nhìn gánh hàng của mình, anh Dũng chia sẻ: “Tôi chỉ mong bán nhanh hết hàng rồi về cho khỏi nắng”.

Anh Dũng mưu sinh tự do ở đất Hà Nội đã được 20 năm, làm đủ mọi nghề, anh chọn công việc bán hàng rong này để nuôi con ăn học đại học.

Mỗi ngày, anh đẩy gánh hàng rong của mình từ nhà trọ ở chân cầu Long Biên đến nơi bán trên phố An Dương (quận Tây Hồ).

Anh Dũng đẩy gánh hàng rong đi bán khắp nơi.

“Trước đây, trung bình mỗi ngày tôi bán được gần hết số hoa quả, có ngày phải ra chợ đầu mối nhập thêm để bán, kiếm vài trăm nghìn/ngày là chuyện bình thường. Những ngày gần đây, tôi bán ế ẩm hơn vì nắng nóng gay gắt quá.

Việc buôn bán của tôi cũng không còn ăn thua nữa, mỗi ngày bán được nhiều nhất là 1 tạ. Gần nửa tháng nay, thu nhập của tôi giảm quá nửa”, anh Dũng nói.

Anh cũng lo lắng việc bán hàng còn gặp nhiều khó khăn trong những ngày nắng nóng tới đây.

Chị Lan tranh thủ tưới nước cho hoa dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Dưới cái nắng gắt khi gần về trưa, chị Lan (49 tuổi, Ninh Bình) bán hoa ở lề đường cố gắng tìm bóng mát dưới những tán cây lâu năm để tránh nắng trực tiếp. Khi được hỏi đến, gạt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, chị thở dài: “Dạo này nắng gắt quá, buôn bán ế ẩm lắm”.

Chị chia sẻ thêm: “Tôi không chịu được nắng nóng nên chiều mới đi bán hàng, chủ yếu bán đến đêm. Tôi cũng không dám lấy hàng về nhiều vì hạn chế bởi thời tiết khắc nghiệt”.

Dưới đây là một số hình ảnh người lao động bán hàng rong mưu sinh dưới nắng nóng bỏng da cháy thịt:

Một người làm nghề sửa giày dép ngoài vỉa hè chật vật mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng.
Chị Thắm (quê Phú Thọ) đẩy xe hàng rong đi hàng chục km giữa trưa nắng 38 độ C.
Chị Thu (45 tuổi, quê Hưng Yên) che mặt kín mít để tránh nắng bên gánh hàng giữa trưa nắng.
Người bán hàng rong gồng mình mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa.
Chị Hải (49 tuổi) bên gánh hàng của mình.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Lặn lội' giữa trời nắng nóng kiếm vài đồng lẻ nuôi con

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO