Mô hình 'Kho lương thực, thực phẩm' hỗ trợ người dân gặp khó

Thùy Linh 23/09/2021 18:21

Với mong muốn hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Quận 1 số lượng 20 tấn gạo để chia sẻ khó khăn với người dân.

Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Quận 1 20 tấn gạo để chia sẻ khó khăn với bà con.
Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Quận 1 20 tấn gạo để chia sẻ khó khăn với bà con.

Nhận thấy người dân Quận 1 còn nhiều khó khăn, qua nhiều lần khảo sát thực tế và trao đổi giữa các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Quận, với mong muốn kết nối, sẻ chia với người dân những khó khăn trong đại dịch, Hội Chữ thập đỏ Thành phố và Trung tâm an sinh Quận 1 đã phối thực hiện mô hình “Kho lương thực, thực phẩm” hỗ trợ cho 10 phường thuộc địa bàn Quận 1 mỗi phường sẽ nhận 2 tấn gạo.

Trong sáng 23/9, đại diện Quận ủy bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 1 và ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên và gửi tặng những phần quà tới những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận. Buổi tiếp xúc giúp đoàn công tác hiểu nhiều hơn, sâu hơn về tâm tư của bà con.

Phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, khẩu trang và các nhu yếu phẩm hằng ngày.
Phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, khẩu trang và các nhu yếu phẩm hằng ngày.

“Mục đích của Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm an sinh xã hội là làm sao có được nguồn lực kịp thời cứu trợ tại chỗ cho người dân, hỗ trợ kịp thời và không để bất kì người dân nào bị bỏ lại phía sau trong đại dịch này”, ông Trường Sơn chia sẻ.

Phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, khẩu trang và các nhu yếu phẩm hằng ngày. Để nhận được hỗ trợ, người dân cần báo cho tổ dân phố, khu phố hoặc gọi vào đường dây nóng của phường được được nhanh chóng chăm lo.

Kho lương thực, thực phẩm” hỗ trợ cho 10 phường thuộc địa bàn Quận 1 mỗi phường sẽ nhận 2 tấn gạo.
Kho lương thực, thực phẩm” hỗ trợ cho 10 phường thuộc địa bàn Quận 1 mỗi phường sẽ nhận 2 tấn gạo.

Nhận được những phần quà và những lời động viên thăm hỏi, bà con vô cùng phấn khởi. Cô Nguyễn Thị Bông (50 tuổi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) chia sẻ: “Gia đình tôi thất nghiệp gần 4 tháng nay, tôi cũng nhiều lần nhận được hỗ trợ từ ủy ban phường, nhờ đó mà gia đình tôi mới có lương thực. Nhận được quà từ Hội Chữ thập đỏ Thành phố, tôi mừng lắm”.

Nhận được những phần quà và những lời động viên thăm hỏi, bà con vô cùng phấn khởi.
Nhận được những phần quà và những lời động viên thăm hỏi, bà con vô cùng phấn khởi.

“Mấy tháng nay cả gia đình thất nghiệp, không buôn bán được, chỉ nhờ mấy đứa con làm shipper. Nhờ có bà con và địa phương giúp đỡ, gia đình tôi mới vượt qua được khó khăn”. Đó là những chia sẻ của gia đình chú Trịnh Văn Hải (57 tuổi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng mong muốn qua lần trao quà này, Hội chữ thập đỏ và các cấp sẽ hiểu thêm những tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giúp đỡ người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mô hình 'Kho lương thực, thực phẩm' hỗ trợ người dân gặp khó

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO