Một Hà Nội ân tình, sẻ chia

Tuệ Phương 06/10/2021 06:20

Hà Nội đang dần trở lại trạng thái bình thường mới khi số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở mức thấp. Nhưng có những điều sẽ còn đọng lại mãi đến sau này về một Hà Nội ân tình, sẻ chia.

Bên cạnh những toà cao ốc, còn một Hà Nội khác, trong đó có gần 40 hộ sống chênh vênh trên những ngôi nhà nổi bên sông Hồng. Họ là những người “du cư” từ nơi khác đến, sống bằng việc nhặt rác, rửa bát thuê, bốc vác...

Trong dịch Covid-19, họ lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Nhưng rồi bỗng một ngày, mấy chục hộ dân ấy được mời đi... siêu thị. Họ ngỡ ngàng. Phải giải thích, họ mới hiểu đó là “Siêu thị 0 đồng” mà Thành đoàn Hà Nội phối hợp một số đơn vị tổ chức. Tất cả, không trừ một ai đều được “đi siêu thị”, với các món hàng thiết yếu như: Gạo, mì, mắm, muối, dầu ăn...

Ông Nguyễn Ðăng Ðược xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc ấy: “Chúng tôi cảm động và hồi hộp, nghe có “Siêu thị 0 đồng” mà đêm hôm trước không sao ngủ được”.

Suốt thời gian căng mình chống dịch, nhiều hoạt động thiện nguyện tại Hà Nội đã được tổ chức. Mỗi đoàn thể lại có chương trình riêng để hỗ trợ những người yếu thế, từ Mặt trận, Phụ nữ cho đến Đoàn thanh niên. Sôi động hơn cả là ở những xã, phường, khu dân cư. Nào chuẩn bị túi quà, nào nấu nướng cho những bữa ăn, nào đi “tìm” người gặp khó, nào vận động hỗ trợ giảm tiền thuê trọ, bố trí cho người vô gia cư có chỗ trú tạm qua ngày...

Hà Nội là đất tụ cư. Văn hoá Hà Nội mang tính vùng miền, nhưng được chưng cất lên những nét đẹp riêng có. Trong đó có cả sự cảm thông, sẻ chia rất Hà Nội. Đó có lẽ là lời giải thích không thể hợp lý hơn khi từ những “đốm lửa” nhỏ thiện nguyện đã “bùng lên” thành phong trào. Trong đó có câu chuyện một lá thư ngỏ của chính quyền phường Xuân Đỉnh đề nghị các hộ cho thuê nhà miễn giảm tiền với người ở trọ. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc và nhân rộng thành phong trào. Để rồi, chỉ ít ngày sau, 100% phường có người thuê trọ đã thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê trọ cho mọi người. Có những chủ trọ, mỗi tháng tính ra chịu thiệt đến 40-50 triệu đồng...

Dịch bệnh rồi sẽ qua đi. Nhưng còn nhiều điều đọng lại. Dịch bệnh, là điều không ai mong muốn. Nhưng khó khăn, khiến người ta thêm hiểu lòng người. Tham gia thiện nguyện là ai? Ðó không chỉ là những doanh nhân, những người thành đạt, những người có thu nhập cao, có thể đó chỉ là một người bán hàng tạp hóa, một cán bộ về hưu, một cụ già, một em nhỏ... Dịch Covid-19 để lại dấu ấn đau buồn, nhưng với nhiều người, những ngày tháng giãn cách là ngày tháng của sự sẻ chia, của yêu thương, là khi tinh thần nhân ái của mảnh đất, con người Thăng Long - Hà Nội được tô đậm hơn bao giờ hết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một Hà Nội ân tình, sẻ chia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO