Một việc làm khó hiểu

Từ Khôi 03/08/2015 07:40

Thông báo bổ sung hồ sơ rồi bất ngờ cưỡng chế, không giải thích lý do, không có phương án thu hồi, không thông báo gì tới người dân... Việc làm này của phường Ngọc Lâm thật khó hiểu, dư luận đang chờ câu trả lời.

Ông Nguyễn Hữu Lượng trước mảnh đất mà gia đình sử dụng nhiều năm.

Nén kìm uất ức, ông Nguyễn Hữu Lượng ở số 24, ngõ 188 (tổ dân phố 13), phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội trình bày: Năm 1966, bố mẹ ông (cụ Nguyễn Văn Trước và cụ Hà Thị Hoan) khai hoang mảnh đất “nửa nước, nửa cạn” lau sậy um tùm khoảng 200m2 đất ở cạnh khu ao công trường 21, nay nằm trên ngách 39/154 phố Ngọc Lâm trồng hoa màu. Ngày 7/11/1991, do hoàn cảnh khó khăn, không có chỗ ở, gia đình làm đơn lên chính quyền xin dựng tạm nhà tranh vách nứa để ở.

Tiếp đó, ngày 22/12/1991 gia đình ông tiếp tục làm đơn xin sửa chữa nhà, bởi nhà tạm có nguy cơ bị sập đổ. Xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Chủ tịch UBND xã Bồ Đề đã đồng ý, với nội dung cho phép làm nhà cấp 4 mái lợp ngói fibro xi măng, đồng thời xác nhận nguồn gốc đất không có tranh chấp.

Những năm 1991 và 1992, 1993 gia đình ông có kê khai sử dụng 200m2 đất và tiến hành đóng thuế đất đầy đủ. Ngày 9/10/1995, UBND xã Bồ Đề đã làm “Trích lục sơ đồ hiện trạng” thửa đất 200m2 này của cụ Hà Thị Hoan.

Ngày 5/6/2015, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã nhận hồ sơ của cụ Hà Thị Hoan và hẹn trả kết quả vào ngày 3/8/2015.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, ngày 8/6/2015, Chủ tịch Nguyễn Thế Tuấn thay mặt UBND Phường Ngọc Lâm đã ra Thông báo số 471/TB-UBND đề nghị gia đình cụ Hà Thị Hoan bổ sung giấy tờ cho hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vậy nhưng, đột nhiên, ngày 20/7/2015, UBND Phường Ngọc Lâm đã bất ngờ tiến hành cưỡng chế giải toả nhà và hoa màu trên đất của gia đình cụ Hà Thị Hoan và ông Nguyễn Hữu Lượng mà không hề có thông báo gì tới gia đình. Ngay sau khi cưỡng chế, UBND phường đã khẩn trương cho thi công công trình.

Một tuần sau khi thi công, một tấm biển sơ sài vội vã được dựng lên. Theo đó, công trình đang được xây dựng là nhà văn hoá của tổ 13, 17 và 18.

Thông báo bổ sung hồ sơ rồi bất ngờ cưỡng chế, không giải thích lý do, không có phương án thu hồi, không thông báo gì tới người dân... Việc làm này của phường Ngọc Lâm thật khó hiểu, dư luận đang chờ câu trả lời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một việc làm khó hiểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO