Nghệ sĩ Hạ Long yêu quê hương qua lời thơ, tiếng hát

Ngọc Anh

Vào tối thứ 6 hàng tháng, Ban Tuyên giáo TP Hạ Long phối hợp cùng Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật TP Hạ Long tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật giới thiệu tác phẩm mới của văn nghệ sĩ tới khán giả yêu thơ, ca. 

Đây là hoạt động văn hóa - nghệ thuật vô cùng ý nghĩa, góp phần khơi nguồn cảm xúc cho các văn nghệ sĩ sáng tác về chính mảnh đất quê hương Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng... Đồng thời, là sân khấu để các nghệ sĩ bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước qua thi ca... tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, làm thay đổi đời sống tinh thần của người dân sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Hoạt động đã thu hút nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Quảng Ninh với đủ mọi lứa tuổi tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình,... đặc biệt trong đó có Ban nhạc Hạ Long Xanh; nghệ sĩ Lê Đăng Vệ; nhà thơ Trần Nhật Minh;...

Dự kiến, thời gian tới sẽ có nhiều đêm nhạc dành riêng cho các nghệ sĩ trẻ để thổi làn gió mới vào những lời ca tôn vinh vẻ đẹp và con người Hạ Long, Quảng Ninh.

Dưới đây là 1 số hình ảnh ghi lại buổi biểu diễn nghệ thuật vào tối thứ 6, ngày 26/11 vừa qua:

Nghệ sĩ Hạ Long yêu quê hương qua lời thơ, tiếng hát - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hạ Long yêu quê hương qua lời thơ, tiếng hát - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hạ Long yêu quê hương qua lời thơ, tiếng hát - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hạ Long yêu quê hương qua lời thơ, tiếng hát - Ảnh 4
Nghệ sĩ Hạ Long yêu quê hương qua lời thơ, tiếng hát - Ảnh 5
Nghệ sĩ Hạ Long yêu quê hương qua lời thơ, tiếng hát - Ảnh 6

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao…

Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao…

Từ ý tứ của những câu hát trong nhạc phẩm xuất sắc “Biển hát chiều nay”, một cuốn sách mang tên “Chân trời gọi nắng” đã ra mắt vào đúng dịp giỗ đầu nhạc sĩ Hồng Đăng.
Người vẽ vẻ đẹp 'nguyên thuỷ' của phụ nữ

Người vẽ vẻ đẹp 'nguyên thuỷ' của phụ nữ

Sau 60 năm vẽ với nhiều đề tài, bắt đầu từ năm 1962, họa sĩ Kim Thái (sinh năm 1943) đã dành nhiều thời gian hơn để vẽ vẻ đẹp của phụ nữ. Bà gọi đó là những hình ảnh ...
Vì sao ta chưa có Nobel?

Vì sao ta chưa có Nobel?

Gần đây, thị trường sách văn học chứng kiến sự trở lại của nhiều tác phẩm đã được xếp vào hàng kinh điển. Tại phố sách Đinh Lễ ở khu vực Tràng Tiền (Hà Nội), không ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất