Nghị lực phi thường của một nữ sinh nghèo ở Kiên Giang

Trung Kiên - Đông Hồ 10/08/2020 20:43

Ngày hôm nay 10/8, hầu hết các học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kiên Giang buổi cuối cùng truyền tai nhau về trường hợp thương tâm và nghị lực phi thường của em học sinh lớp 12 chuyên sinh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, ba của em mất đúng ngày thi, nhưng em vẫn gạt nước mắt hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp.  

Ngày hôm nay 10/8, hầu hết các học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kiên Giang buổi cuối cùng truyền tai nhau về trường hợp thương tâm và nghị lực phi thường của em học sinh lớp 12 chuyên sinh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, ba của em mất đúng ngày thi, nhưng em vẫn gạt nước mắt hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp.

Đó là trường hợp của em Khâu Thị Thu Hương, theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình em Hương rất khó khăn, ba em bị bệnh hiểm nghèo (bệnh thoái hóa chất trắng não), nằm liệt giường, phải thở Oxy, thở máy 3 năm nay, vào lúc 19h15 phút ngày 9/8, đêm trước của ngày thi cuối cùng, ba của Hương đã mất, mẹ của Hương, là cô giáo tiểu học Lê Thị Nhàn.

Thời gian qua ba Hương là lao động chính trong gia đình, kể từ ngày ba bị bệnh mọi gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên đôi vai của người mẹ.

Trao đổi qua điện thọi với mẹ Hương, cô Nhàn cho biết, cuộc sống của gia đình cô chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của cô và hơn 500 ngàn đồng tiền trợ cấp xã hội cho người bệnh mất hẳn sức lao động.

Mặc dù gia cảnh khó khăn là vậy nhưng, hằng ngày Hương vẫn phải hỗ trợ mẹ chăm sóc bố, giúp đỡ mẹ công việc nhà và cố gắng học tập tốt. Kết quả ba năm học tập của em đều là học sinh tiên tiến.

Hương chia sẻ với chúng tôi: “Ba mới mất, gia đình đang trong cảnh tang thương, đau buồn em định xin nghỉ thi để phụ mẹ lo đám cho ba, nhưng mẹ và các cô, bác động viên…, nên vẫn cố gắng tham gia bài thi trong ngày thi cuối cùng”.

Trao đổi với thầy Minh, chủ nhiệm lớp của Hương thầy nhận xét: Em Hương rất ngoan, hiền và là một học sinh giàu nghị lực đã vượt lên hoàn cảnh phất đấu, nỗ lực học tập đạt kết quả học sinh tiên tiến trong ba năm liền, tích cực tham gia các hoạt động của lớp, các phong trào của nhà trường. Biết hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn, trong ba năm học nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ em, để em yên tâm học tập bằng cách miễn, giảm các loại tiền, phí học tập.

Trao đổi với thầy Trần Quang Bảo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết: Theo điều 34 quy chế thi THPT Quốc gia, trường hợp của em Hương sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp nếu điểm các môn em đã dự thi từ 5 điểm trở lên.

Thí sinh này đăng kí nguyện vọng một là ngành kinh tế trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, nguyện vọng hai ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm cũng tại trường này.

Mong rằng giấc mơ vào giảng đường đại học của em trở thành hiện thực, mặc dù con đường phía trước còn đầy chông gai, thử thách...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghị lực phi thường của một nữ sinh nghèo ở Kiên Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO