Người đàn ông nhảy xuống dòng lũ cứu người

09/11/2020 08:39

Thấy ba phụ nữ bị lũ cuốn khỏi cầu Nguồn Rào, anh Hồ Văn Xuôn không kịp suy nghĩ, nhảy xuống dòng nước xiết cứu người.

Hai ngày sau khi cứu ba phụ nữ ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, khỏi đuối nước, anh Hồ Văn Xuôn, 26 tuổi, trú thôn Nguồn Rào Pin, xã Hướng Sơn, vẫn còn sợ hãi. "Lúc đó tôi không kịp suy nghĩ hay cởi áo quần, nhảy luôn xuống sông cứu người. Nếu không nhanh, chắc không còn ai sống sót", anh Xuôn nói.

Khoảng 16h ngày 6/11, sau khi nhận quà cứu trợ lũ lụt, nhóm phụ nữ xã Hướng Sơn băng qua cầu Nguồn Rào trở về nhà. Do lượng lớn đất đá, cây cối bị cuốn vào chân cầu, bồi lấp khiến nước sông Nguồn Rào tràn lên mặt cầu.

Thấy chị Hồ Thị Tim (trú thôn Hồ) bị nước cuốn trôi, mọi người hốt hoảng hét to: "Có người bị nước cuốn, cứu". Nhiều người chạy theo hai bên bờ kêu cứu, nhưng không có ai bơi ra giữa sông.

Thấy vậy, anh Xuôn chạy đến vị trí người gặp nạn rồi nhảy xuống sông, bơi ra giữa dòng tiếp cận nạn nhân. "Nước chảy xiết lắm, giữa sông toàn đá tảng rất to", anh Xuôn kể.

Hồ Văn Xuôn lên rừng hái lá vào tháng 6. Ảnh: Hoàng Táo.

Anh Xuôn và nạn nhân may mắn không bị nước xô vào đá nên an toàn. Khi vào gần bờ, Xuôn lại nghe hét lớn, thấy thêm chị Hồ Thị Cô và Hồ Thị Săm cũng bị cuốn từ cầu xuống sông.

Nước chảy cuồn cuộn, Xuôn bơi ra giữa sông, cố gắng tiếp cận người bị trôi. Anh nắm lấy áo một người, kéo về phía mình, đẩy khỏi khu vực nước xoáy rồi để người này tự bơi vào bờ. Người còn lại cũng được anh Xuôn đưa vào khu vực nước cạn ít phút sau đó. Sau đó, ba phụ nữ được người dân hỗ trợ đưa lên bờ và đưa về nhà. Riêng hàng hóa cứu trợ thì bị cuốn trôi.

Xuôn kể lúc nhảy xuống sông thì không nghĩ đến sống chết, về nhà mới thấy sợ hãi, sợ không được gặp vợ con.

Lúc nhỏ, anh Xuôn hay đi rừng, xuống suối bắt cá nên có "kỹ năng chút ít". Xuôn cưới vợ được hơn một năm, con đầu lòng gần 2 tháng tuổi. Cả gia đình ở trong căn nhà sàn nhỏ dựng trên đất của bố mẹ Xuôn. Đợt mưa lũ tháng 10, một phần rẫy sắn của Xuôn bị xói lở, phần khác bị ngâm nước nên thối rữa.

Ông Lê Trọng Tường, Chủ tịch xã Hướng Sơn, cho biết xã sẽ có hình thức khen thưởng, biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Hồ Văn Xuôn.

Mưa lũ khiến nhiều đường giao thông ở Hướng Sơn bị sạt lở, hiện giao thông giữa nhiều thôn vẫn chia cắt. Ngày 7/11, hàng chục người cùng máy móc khơi thông dòng chảy dưới cầu Nguồn Rào để người dân đi lại được an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người đàn ông nhảy xuống dòng lũ cứu người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO