Nhà Gương Công viên Thống Nhất 'lột xác’ từ gốm

Hà Anh Ảnh: Thanh Hà 27/10/2017 10:15

Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy- tác giả Con đường gốm sứ vừa công bố hoàn thành công trình gắn gốm nghệ thuật Nhà Gương trong Công viên Thống Nhất – một công trình kiến trúc gắn bó với kỷ niệm tuổi thơ của hầu hết thế hệ 6x,7x và 8x ở Thủ đô.


Nhà Gương khi chưa được "thay áo".

Nhà Gương hay còn được gọi Nhà Cười được Chính phủ Tiệp Khắc xây tặng thành phố Hà Nội từ năm 1979. Những tiếng cười giòn tan, những bước chân dò dẫm khám phá trong mê cung của 50 tấm gương gây ảo ảnh lạc lối được lưu giữ trong ký ức tuổi thơ của hầu hết mọi người khi còn là trẻ thơ được bố mẹ đưa đi chơi Công viên Thống nhất.

Mê cung gương dẫn đến một phòng hình tròn có 8 tấm gương dị dạng được sản xuất tại Tiệp Khắc luôn khiến mọi người cười ngất khi nhìn thấy mình trở nên cao lêu đêu với đôi chân dài ngoẵng hoặc lùn tẹt đi và béo phì ra với một vòng eo to khủng khiếp...

Tuy nhiên, những năm gần đây, Nhà Gương bị xuống cấp nghiêm trọng: gương mờ xỉn, lớp vữa tường trong và ngoài nhà Gương bong tróc, ẩm mốc, mái bị dột... Chính vì thế, gần như không còn mấy bố mẹ đưa trẻ em vào thăm Nhà Gương những năm gần đây.


Nhóm họa sỹ với công trình gắn gốm Nhà Gương ngay sau khi hoàn thành.

Họa sỹ Thu Thủy và Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đã được Thành phố Hà Nội cho phép thực hiện ý tưởng cải tạo chỉnh trang Nhà Gương thành một công trình nghệ thuật gắn gốm.

Đặc biệt, khi tiếp cận bản vẽ kiến trúc của tòa nhà do Công viên Thống nhất cung cấp, nữ họa sĩ đã vô cùng thích thú khi biết kiến trúc sư Tiệp Khắc đã lấy cảm hứng từ một vỏ ốc khổng lồ để tạo hình tòa nhà. Cửa vào tòa nhà là miệng vỏ ốc, tòa nhà xoắn tròn với lối đi mê cung dẫn vào lòng trong cùng của vỏ ốc là nhà tròn có 8 tấm gương dị dạng. Phía trước mặt còn có bức tượng Nữ thấn biển tì tay lên mỏ neo đứng duyên dáng bên cánh trái của mặt tiền nhìn về phía cổng chính của Công viên Thống Nhất (trên đường Trần Nhân Tông).


Sàn và tường bên trong nhà Gương được gắn gốm tạo không gian trong lòng đại dương.

Tòa nhà có chu vi dài 60 m, cao trung bình 6m, chỗ cao nhất là 7,2 m, chỗ thấp nhất 4,8 m. Bức tường chạy bao quanh hình tròn vỏ ốc, chỉ có hai ô của sổ lớn và 3 khe cửa giật cấp để lấy ánh sáng và thoáng khí nên rất lý tưởng cho việc trang trí bằng tranh gốm. Chính vì thế, nữ họa sỹ đã hình thành ý tưởng trang trí tòa nhà theo chủ đề Đại dương làm sao để truyền cảm hứng và tình yêu biển đảo cho các em thiếu nhi.

Họa sỹ Thủy tâm sự: “Từ Biển Hạ Long đến Sóng Trường Sa – đó là chủ đề ý tưởng tôi thiết kế trang trí cho mặt ngoài tòa nhà Gương. Với tất cả tình cảm yêu quý và những kỷ niệm gắn bó với biển Hạ Long – di sản thiến nhiên của Thế giới đến 5 chuyến đi công tác ở Trường Sa để thi công các công trình gắn gốm góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam tôi đã gửi gắm tất cả trong công trình giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.”.


Họa sỹ Thu Thủy tỉ mỉ với từng viên gốm.

Những bức tường và sàn bên trong Nhà Gương được họa sỹ Thu Thủy tỉ mỉ gắn những viên gốm và sỏi gốm màu đủ các sắc độ tạo nên một một không gian dưới đáy đại dương lộng lẫy với đủ san hô, sò, ốc, sao biển, hải quỳ và các loài cá.

Đặc biệt bên trong mê cung gương, bên cạnh 50 tấm gương được thay mới sáng loáng, dưới sàn là những vòng tròn nước với san hô, cá , ốc, sò gốm, sỏi gốm được những tấm gươi phản chiếu vào nhau nhân lên như ống kính vạn hoa, tạo thành một mê cung vô cực lung linh huyền ảo.


Họa sỹ Thu Thủy với tranh Sóng Trường Sa trên tường Nhà Gương.

Ba họa sỹ thiết kế chính của công trình là Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Tùng và Bùi Viết Đoàn. Họ đã cùng nhóm thợ gốm của Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội thi công ngày đêm bất kể mưa nắng. Họa sỹ Thu Thủy cho biết chị rất vui khi đông đảo người dân, các gia đình đưa con đến chơi công viên và khách du lịch nước ngoài đã không ngớt dành những lời khen ngợi công trình.

Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy cho biết, chị vừa được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng Huy chương vì Sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam trong niềm vui và phấn khởi khi hoàn thành công trình.


Họa sỹ Thu Thủy với một số chi tiết trang trí gốm nhà Gương.

Nữ họa sỹ nói: “Đây thực sự là niềm vui và vinh dự lớn đối với chúng tôi khi được khoác bộ cánh áo gốm nghệ thuật tươi sáng lên một công trình kiến trúc có nhiều kỷ niệm gắn bó với thế hệ người Hà Nội sau chiến tranh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà Gương Công viên Thống Nhất 'lột xác’ từ gốm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO