Nhiều người thiệt mạng sau trận mưa lịch sử tại New Zealand

Ba người đã thiệt mạng và 1 người mất tích khi mưa xối xả chưa từng thấy gây ngập lụt nghiêm trọng tại Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand.

Mực nước sông Maitai ở Nelson, New Zealand, dâng cao do mưa lũ ngày 18/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Mực nước sông Maitai ở Nelson, New Zealand, dâng cao do mưa lũ ngày 18/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 28/1, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết 3 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích khi mưa xối xả chưa từng thấy gây ngập lụt nghiêm trọng tại Auckland, thành phố lớn nhất cả nước.

Phát biểu họp báo sau chuyến thị sát một số cộng đồng ngập lũ, Thủ tướng Hipkins nêu rõ qua khảo sát cả bằng đường bộ và bằng trực thăng, ông đã nhận thấy thiệt hại trên diện rộng. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ còn tàn phá đáng kể một số khu vực. Điều này đòi hỏi các nỗ lực rất lớn để thực hiện công tác khắc phục hậu quả.

Thủ tướng cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ.

Ngoài ra, Thủ tướng Hipkins cho biết hầu hết nước lũ đã rút vào chiều cùng ngày, song dựa trên các dự báo sẽ có thêm các trận mưa, ông khuyến cáo người dân nên ở nhà để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, cảnh sát Auckland xác nhận đã tìm thấy thi thể của 2 người tại các khu vực ngập lũ riêng rẽ ở vùng ngoại ô miền Bắc New Zealand. Nạn nhân thứ 3 thiệt mạng sau khi một vụ sạt lở đất vùi lấp một ngôi nhà gần thành phố này. Trường hợp vẫn đang mất tích là một cư dân bị nước lũ cuốn trôi tại một cộng đồng ở phía Nam Auckland.

Mực nước sông Maitai ở Nelson, New Zealand, dâng cao do mưa lũ ngày 17/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN).
Mực nước sông Maitai ở Nelson, New Zealand, dâng cao do mưa lũ ngày 17/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Thành phố Auckland đã trải qua ngày ẩm ướt nhất trong lịch sử hôm 27/1. Lũ quét đã nhanh chóng nhấn chìm nhiều tuyến đường tại thành phố này.

Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn New Zealand, MetService, lượng mưa đo được tại sân bay Auckland trong vòng 24 giờ tính từ sáng 27/1 (giờ địa phương) đạt mức cao kỷ lục 249mm.

Sân bay lớn nhất New Zealand này đã phải tạm thời đóng cửa khi ở một số cổng đến và đi, nước ngập tới mắt cá chân.

Tới chiều 28/1, cổng nội địa đã được mở trở lại, song dự kiến các chuyến bay quốc tế chỉ có thể nối lại hoạt động vào ngày 29/1.

Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đoạn cuối của đại dịch Covid-19

Đoạn cuối của đại dịch Covid-19

Covid-19 có thể sẽ suy yếu xuống mức chỉ còn gây nguy hiểm như cúm mùa - đó là nhận định mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Không thể trì hoãn cắt giảm khí thải

Không thể trì hoãn cắt giảm khí thải

Báo cáo khoa học của một nhóm các nhà khoa học hàng đầu của Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng, nhân loại còn rất ít cơ hội để ngăn chặn tác hại tồi tệ của biến đổi khí ...
Bài học về cảnh báo bão ở Mozambique

Bài học về cảnh báo bão ở Mozambique

Cơn bão Freddy hồi tuần trước tại Mozambique không gây thiệt hại lớn về người nhưng đã giúp cho thế giới “thấm thía” được bài học về công tác cảnh báo bão.
Núi lửa Merapi 'thức giấc'

Núi lửa Merapi 'thức giấc'

Ngày 20/3, Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia, trận núi lửa Merapi phun trào trước đó 9 ngày đã phun ra những đám mây tro nóng và hỗn hợp đá, dung nham và ...

Tin nóng

Bức tranh nền kinh tế toàn cầu

Bức tranh nền kinh tế toàn cầu

Quý 1/2023 sắp kết thúc, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã đưa ra dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu với mức tăng trưởng 2,6% trong năm 2023.

Xem nhiều nhất