Những lời dặn của Chủ tịch huyện Phong Điền trước khi hy sinh

Phạm Hữu Thu 16/10/2020 13:54

Trước khi rời vùng lũ đi cùng đoàn cán bộ Quân khu 4 lên công trình Thủy điện Rào Trăng 3, anh Nguyễn Văn Bình còn dặn anh em: Phải nắm cho chắc tình hình, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không được để nhân dân thiếu đói.

Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình (đứng, đội mũ cối) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tình hình lũ lụt ngày 10/10.
Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình (đứng, đội mũ cối) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tình hình lũ lụt ngày 10/10.

Biết tin Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình hy sinh khi tham gia đoàn cứu nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 nhiều người bàng hoàng.

Anh Trịnh Quốc Hùng, người vừa bàn giao chức Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho anh Nguyễn Văn Bình chỉ mới hơn một tháng, trên đường vào Huế dự lễ truy điệu 13 cán bộ hy sinh xúc động: “Thật là đau xót cho huyện nhà. Anh Bình là một cán bộ trẻ (44 tuổi), tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM. Từ khi về Phong Điền công tác, anh đã trải qua nhiều cương vị: từ Giám đốc Ban đầu tư xây dựng, được điều chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Phong An rồi sau đó là Phó Chủ tịch UBND huyện và hôm 1/9/2020 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phong Điền”.

“Là cán bộ trẻ của thời bình, dù bộn bề công việc nhưng anh Bình vẫn đang theo học Kinh tế, bởi mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu xây dựng Phong Điền trở thành thị xã phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Khi làm Chủ tịch huyện, tôi vẫn luôn bắt gặp ở Bình sự khiêm tốn, cầu thị; đặc biệt là dù phân công theo dõi mảng Văn hóa-xã hội hay Kinh tế anh đều chịu khó tìm hiểu, nắm bắt lĩnh vực mình được phân công và toàn tâm toàn ý lo cho việc công”, ông Hùng nói.

Cán bộ, nhân dân vùng trũng Phong Hòa, Phong Bình vẫn không quên hình ảnh ngày 10/10, khi lũ dâng rất cao đã thấy hình ảnh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ lặn lội về tận nơi thăm hỏi, kiểm tra tình hình phòng tránh và đời sống của bà con vùng rốn lũ.

Hai ngày sau, ngày 12/10, khi lũ ở sông Bồ - vùng giáp cầu An Lỗ đã vượt đỉnh lũ lịch sử 1999, bà con Phong Hòa, Phong Bình lại thấy anh xuất hiện cùng đoàn cứu trợ, bì bõm lội dòng nước phân phát từng thùng mì ăn liền và không quên động viên bà con: Cố lên!

Trước khi rời vùng lũ, anh Bình còn dặn anh em: Phải nắm cho chắc tình hình, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng không được để nhân dân thiếu đói.

Không kịp về thăm mẹ bị ốm, chiều hôm đó, anh theo đoàn cán bộ Quân khu 4 tức tốc lên công trình Thủy điện Rào Trăng 3 tham gia cứu hộ và không ngờ đêm đó, khi đang trú lại ở trạm của Tiểu khu 67 (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ sông Bồ ở xã Phong Xuân thì bị gặp nạn.

Biết tin anh Nguyễn Văn Bình và 12 cán bộ hy sinh, nhiều người không cầm được nước mắt. Đây là tổn thất quá lớn.

Xúc động trước nỗi đau này, trong bài thơ “Thương lắm các anh”, nguyên Trưởng phòng Văn hóa Phong Điền Nguyễn Văn Phong đã viết :

Còn đâu nữa những người con ưu tú
Ngày qua ngày lo việc nước việc dân
Các anh đã ra đi - thương tiếc vô cùng
Sẽ mãi mãi lưu danh cùng sông núi

Thương các anh những cán bộ trung kiên vì Dân vì Nước!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những lời dặn của Chủ tịch huyện Phong Điền trước khi hy sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO