Những mảnh đời chạy từng ‘bữa ăn’ giữa mùa dịch bệnh

Hữu Vinh - Trung Nguyên 18/07/2021 18:27

Dịch bệnh Covid-19 ập đến, ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống, rất nhiều người, đặc biệt những người nghèo bị tác động rất lớn. Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này lan rộng như cơn bão bệnh ập đến khiến nhiều người lao động, người dân nghèo trong các khu phong tỏa càng thêm chật vật.

Tạm gác lại ước mơ đến trường của con vì không đủ kinh tế, người mẹ chỉ mong ước con mình được đến trường như bè bạn, có cái chữ như bao người.

Chị Thạch Thị Sa Kol quê quán tỉnh Vĩnh Long lấy chồng ở TP HCM, sau đó về nhà chồng tại Quận 5 sinh sống, tổ ấm của chị quanh quẩn bên căn nhà nhỏ với 6 nhân khẩu với kinh tế thiếu trước hụt sau.

Có một quán tạp hóa nhỏ trước nhà để có đồng ra đồng vô, chị cùng chồng nuôi 2 còn khôn lớn, nay đã đến tuổi đến trường, nhưng vì kinh tế khó khăn, chị vẫn chưa dám đăng ký cho đứa con gái út được đến trường như bao bạn bè trang lứa.

Chị Thạch Thị Sa Kol chia sẻ: “Cả đời mình nghèo vì không có con chữ, tôi phải rang làm để lo cho 2 con có chữ với người ta, nhưng bây giờ kinh tế khó khăn, lại dịch bệnh, tôi không biết khi nào mới có thể đưa con mình đến trường được”.

Bé Vường Gia Tâm (4 tuổi) với mong muốn được đi học sau này làm công an.
Bé Vường Gia Tâm (4 tuổi) với mong muốn được đi học sau này làm công an.

Được biết, trước đây chồng chị Sa Kol làm công nhận tại mội trại mộc, nhưng vì thu nhập không cao, đã xin vào làm thu gom rác tại một công ty công ích tên địa bàn quận. Mỗi ngày, ngoài giờ đi làm, anh tranh thủ chạy thêm từng cuốc xe để cùng chị chia sẻ gánh nặng kinh tế.

Tuy nhiên, bao dự tính, bao ước mơ đã phải gác lại khi dịch bệnh bùng phát, nguồn kinh tế của gia đình từ đó cũng thu hẹp dần và phải nhờ đến sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Như gia đình ông Trần Văn Lạc (Phường 12, Quận 5), bản thân ông bị di chứng tai biến nên liệt 2 chân. MTTQ phường nhiều năm qua đã hỗ trợ và đề xuất tặng ông chiếc xe lắc tay để di chuyển bán vé số kiếm thêm thu nhập.

Thành phố bị dịch bệnh khiến gia đình ông Lạc rơi vào tình trạng khó khăn, khi vợ ông cũng không khả năng lao động, người con trai trước kia làm dân quân tự vệ, nay làm giữ xe tại một chung cư trên địa bàn phường với đồng lương ít ỏi, chỉ đủ chi tiêu cá nhân.

Ông Trần Văn Lạc, không thể di chuyển với di chứng tai biến, hiện chỉ ngồi xe lắc tay, đi bán vé số.
Ông Trần Văn Lạc, không thể di chuyển với di chứng tai biến, hiện chỉ ngồi xe lắc tay, đi bán vé số.

Ông Lạc tâm sự: “Căn nhà nhỏ, nhưng ở hơn 10 người, khiến sinh hoạt cũng rất khó khăn, bản thân tôi bán vé số cũng không kiếm được bao nhiêu, thời gian này không được đi bán, nguồn thu nhập của tôi bị ngừng hẳn, giờ chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của phường”.

Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, ông Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 12, Quận 5, cho biết: “Cả 2 hộ của chú Lạc và chị Sa Kol là hai trong những hộ khó khăn của phường, đơn vị phường và MTTQ quận đã có nhiều phần quà thiết thực chăm lo đời sống của 2 hộ này và những trường hợp khó khăn khác trên địa bàn”.

Cả gia đình 6 người sinh hoạt trong căn nhả nhỏ, ko có gác.
Cả gia đình 6 người sinh hoạt trong căn nhả nhỏ, ko có gác.
Tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà, giờ đã tạm đóng cửa vì dịch bệnh.
Tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà, giờ đã tạm đóng cửa vì dịch bệnh.
Mẹ chồng của chị Sa Kol đã lướn tuổi, và thường trở bệnh với căn bệnh tiểu đường.
Mẹ chồng của chị Sa Kol đã lướn tuổi, và thường trở bệnh với căn bệnh tiểu đường.
Căn nhà chỉ vài mét vuông, chị vẫn hay ngồi để chờ chồng về.
Căn nhà chỉ vài mét vuông, chị vẫn hay ngồi để chờ chồng về.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những mảnh đời chạy từng ‘bữa ăn’ giữa mùa dịch bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO