Bé gái 7 tuổi nghi bị hàng xóm cưỡng hiếp rồi sát hại dã man

Tuấn Quang 07/08/2016 14:47

Vào khoảng 18h ngày 6/8/2016, người dân phát hiện xác chết một bé gái trong bao tải và bị bỏ vào lu nước ở nhà ông Nguyễn Văn Mười, tại ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Bé gái 7 tuổi nghi bị hàng xóm cưỡng hiếp rồi sát hại dã man

Anh Phạm Hùng Cường nói về thành tích học tập của cháu Phạm Ngọc Bích.

Nạn nhân được xác định là em Phạm Ngọc Bích, 7 tuổi, con của anh Phạm Hùng Cường và chị Trương Thúy Hằng, ngụ tại tổ 23, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Vụ việc được người nhà cho biết, vào khoảng 16h, ngày 7/8/2016, Bích cùng em trai là Phạm Gia Bảo đang chơi ở sân. Khoảng 10 phút sau, chị Hằng (mẹ Bích) đi mua đồ về thì phát hiện bé Bích không có ở nhà. Sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy con, chị Hằng mới nhờ nhiều người hàng xóm đi tìm giúp.

Hơn một giờ tìm kiếm không thấy cháu Bích, anh Nguyễn Diệp Khoa (bà con bạn dì của anh Cường) vào nhà Nguyễn Văn Mười (cách nhà chị Hằng khoảng 300 m) để tìm thử, thì thấy vết máu ở tủ lạnh, phát hiện máu khá nhiều anh Khoa nghĩ chuyện chẳng lành, anh đã lần theo vết máu đến chiếc lu gần đó thì phát hiện xác cháu Bích bị bỏ vào bao và nằm trong lu. Sau đó, anh Khoa đã báo cho người nhà biết.

Người dân cho biết, Nguyễn Văn Mười, hay còn gọi là Út Mười đã từng học sĩ quan và công tác một thời gian tại huyện đội Bình Minh, mang quân hàm thiếu úy, nhưng đã lâu không còn công tác và hiện đang làm việc cho người chị ruột tại một xưởng gia công gòn.

Nhiều hàng xóm với Út Mười còn cho biết, bình thường Mười cũng rất hiền lành, tuy nhiên y thường hay uống rượu.

Những lúc như vậy, Mười như “một con quỷ”, bà Nguyễn Thị Bé Tám hàng xóm cho biết.

Nguyễn Văn Mười đã có vợ và một con, học lớp 11. Nhưng do rượu chè nên vợ Mười đã nhiều lần đòi li dị và trở về nhà mẹ ruột ở.

Đặc biệt, những người qua lại nhà Mười cho biết, thường hay thấy y mở “phim đen” để xem.

Điều đáng nói, Nguyễn Văn Mười còn có bà con xui gia với gia đình cháu Bích (Bích gọi Mười bằng ông Bác).

Sau khi gây án, Út Mười vẫn thản nhiên ra nằm võng gần nhà, đến khi người dân hô hoán đi tìm cháu Bích, thì hắn lên xe bỏ trốn.

Đi được một đoạn sợ chạy không thoát, Mười dùng tấm bạt xe tải quấn quanh người và lẩn trốn dưới xe. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của người dân, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt được đối tượng nghi vấn ngay trong đêm.

Anh Cường, cha của cháu Bích nức nở cho biết: Tôi đang đi mua ve chai, trên đường về thì nhận được điện thoại của vợ báo con mất tích rồi, nhưng tôi còn nghe nhiều tiếng khóc thảm thiết, nghi có chuyện tôi chạy xe nhanh về nhà thì biết con đã chết.

Thầy Nguyễn Trung Ngân, Hiệu trưởng trường Tiểu Học Thành Lợi C cho biết: Cháu Bích đi học rất ngoan, học tập cũng rất giỏi, cuối năm học lớp 1 vừa rồi cháu Bích còn được giấy khen.

Gia đình anh Cường rất khó khăn, hằng ngày anh đi mua ve chai bằng chiếc xe máy cà tàng khắp nơi, những ngày khấm khá thì kiếm được 100.000 đến 200.000 đồng. Những ngày ế ẩm chỉ đủ tiền đổ xăng.

Còn chị Trương Thúy Hằng phải đi làm công tại các xưởng sơ chế gòn và chỉ kiếm được vài chục ngàn mỗi hôm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé gái 7 tuổi nghi bị hàng xóm cưỡng hiếp rồi sát hại dã man

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO