Quán ven đường

ĐỨC QUANG 08/12/2022 15:16

Tôi có sở thích dừng lại khi gặp một chiếc quán ven đường. Bất kể đường xa, đường gần, hễ thấy một quán nhỏ ven đường góc phố nào hay hay, chợt dừng lại, ngồi xuống gọi một cốc trà… Và trong những quán nhỏ ven đường ấy, thể nào cũng có những món quà vặt, có thể là đặc sản của một miền quê, như bánh gai, bánh mật, bánh rán, bánh chè lam; hay chiếc kẹo lạc, kẹo vừng…

Bà, cháu và chiếc quán nhỏ vắng khách.

Bây giờ quán sá mọc lên ở khắp nơi, đa phần là quán sang với những tấm biển bắt mắt, tiếng tây át hết tiếng ta. Nhưng những quán nhỏ, có khi được dựng tạm bằng tre nứa ven đường, với dăm ba chiếc ghế gỗ hoặc ghế nhựa xanh đỏ, lại có sức hấp dẫn kỳ lạ…

Chủ và khách trò chuyện thân tình.
Quán nhỏ nhưng cung cấp nhiều “dịch vụ” tiện ích.
Bát nước chè xanh gợi nhớ tháng ngày xưa cũ.
Góc quán đơn sơ.
Bà cụ mời mua những món quà quê dưới chân chùa Tây Phương.
Quán nhỏ thân thương trước ngôi nhà cổ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quán ven đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO