Bé 8 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau 3 ngày bị mẹ bỏ rơi

B.L. 14/08/2017 08:00

Một bé gái 8 tháng tuổi đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị chính mẹ của bé bỏ trong túi và để bên đường suốt 3 ngày.

Theo Daily Mail, Kayla Seals, một người dân sống tại đường Walnut (thành phố Elmira, bang New York, Mỹ) nghe thấy âm thanh lạ ở sân sau nhà mình và phát hiện thấy một chiếc túi gần những bụi cây bên đường.

Kiểm tra túi, Seals ngỡ ngàng khi thấy một bé gái khoảng vài tháng tuổi. Seals lập tức mở túi, đưa em bé vào nhà và gọi điện cho cảnh sát cũng như xe cấp cứu. Các bác sĩ cho biết cô bé này đã rất may mắn khi không bị côn trùng cắn hay bị chết do mất nước.

Cảnh sát, sau khi điều tra, đã xác định người bỏ rơi cô bé là Harriette Hoyt, một thiếu nữ 17 tuổi sống tại thị trấn Sayre (bang Pennsylvania). Hoyt thừa nhận rằng chính mình đã bỏ con gái mới 8 tháng tuổi vào túi và vất vào bụi rậm ven đường vì không đủ khả năng chăm sóc cho cô bé. Hiện Hoyt đang bị tạm giam và đối mặt với tội danh giết người cấp độ hai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé 8 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau 3 ngày bị mẹ bỏ rơi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO