Kết thúc có hậu cho cậu bé chế áo Messi bằng túi nilon

Linh Chi 27/02/2016 10:30

Câu chuyện về cậu bé người Afghanistan tự chế áo cầu thủ mang tên Messi tiếp tục khiến hàng triệu người cảm động sau khi cậu bé này chính thức được thần tượng của mình là siêu sao bóng đá Lionel Messi tặng chiếc áo “xịn” mang tên mình.

Murtaza Ahmadi vui mừng khi mặc chiếc áo xịn có chữ ký của Lionel Messi.

Murtaza Ahmadi, 5 tuổi, đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế sau khi một số bức ảnh cậu đang chơi bóng đá khi mang chiếc áo xanh trắng làm từ túi nilon với tên siêu sao bóng đá người Argentina Messi sau lưng được tung lên mạng. Và sau một lời kêu gọi nhằm tìm ra tung tích cậu bé tự nhận là “fan ruột” của Messi này, Ban quản lý CLB Barcelona đã gửi đến cho Ahmadi một chiếc áo thi đấu của họ.

Với chiếc áo xịn được chính tay Messi ký vào, Ahmadi một lần nữa được chụp ảnh khi đang nhảy cẫng lên trong sung sướng. Cậu bé nói: “Cháu yêu Messi, và chiếc áo này cho thấy Mesisi cũng yêu cháu”.

Được biết Messi đã gửi đến cho Ahmadi 2 chiếc áo thi đấu – một của anh trong đội tuyển quốc gia Argentina và một của CLB Barcelona – cùng một trái bóng đá. Những chiếc áo trên đều được chính tay anh ký tặng với dòng chữ đi kèm: “Với tình cảm dạt dào, Leo”.

Ahmadi cùng gia đình của cậu bắt đầu thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng kể từ khi một bức ảnh cậu bé này đang mặc một chiếc áo xanh trắng làm bằng túi nilon để giả làm áo thi đấu của CLB Barcelona, được tung lên mạng. Chiếc áo tự chế này được anh trai của Ahmadi, Hamayon, 15 tuổi, tự tay làm ra và sau đó chụp ảnh lại cậu em trai của mình và đăng tải lên Facebook.

Bức ảnh này đã khiến nhiều người cảm động, đặc biệt là các fan hâm mộ môn thể thao vua trên khắp thế giới, và làm dấy lên hẳn một cuộc truy tìm tung tích cậu bé - nhân vật chính trong ảnh với chiếc áo nilon được mệnh danh là “chiếc áo bóng đá buồn nhất thế giới”.

Trong một chuyến thăm tới Kabul gần đây nhất, Ahmadi nói rằng: “Cháu muốn gặp Messi, cháu yêu cách mà anh ấy chơi bóng. Cháu rất thích anh ấy”. Nhưng cha của Ahmadi - một người nông dân nghèo ở quận Jaghori, thành phố Ghazni - thừa nhận rằng ông không có đủ tiền để mua cho con mình một chiếc áo thi đấu thực sự.

“Con trai tôi đã hỏi tôi rất nhiều lần để mua chiếc áo thi đấu của Messi cho nó, nhưng thực sự nó quá đắt đối với thu nhập của tôi” – Cha của Ahmadi, ông Mohammad Arif Ahmadi, nói.

Sau khi nhận được món quà đầy ý nghĩa từ CLB Barcelona và Messi, ông Mohammad vui mừng nói rằng đó không chỉ là món quà đơn thuần và còn là niềm hy vọng mới cho cuộc sống của họ.

“Chúng tôi sinh sống trong một khu vực bao quanh bởi Taliban và phiến quân IS. Chúng tôi hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều khó khăn” – ông Mohammad nói – “Nếu một cậu bé nhà nghèo như con trai tôi có thể gặp được Messi, đó sẽ là khoảnh khắc đầy tự hào không chỉ với chúng tôi mà với tất cả người dân Afghanistan”.

Được biết, thể thao hiếm khi được tổ chức do luật lệ hà khắc của Taliban, và sân vận động bóng đá ở thủ đô Kabul của Afghanistan trước đây được tổ chức phiến quân này sử dụng làm địa điểm để tổ chức các cuộc hành quyết dã man. Thế nhưng hiện tại, bóng đá và bóng chày vẫn giữ được vị thế là 2 môn thể thao phổ biến nhất ở quốc gia này.

Chú của Ahmadi - ông Azim - nói với tờ MailOnline rằng: “Messi và đội bóng của anh muốn gặp Ahmadi ở Camp Nou (Barcelona) và chúng tôi đang chờ sắp xếp ngày. Cháu tôi đã nghe tin về cuộc gặp gỡ với Messi đang được sắp xếp, nên nó rất vui mừng chờ đến ngày gặp thần tượng. Chúng tôi cũng rất vui”.

Dù ban đầu có nhiều tranh cãi xung quanh việc liệu cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra ở Afghanistan hay Barcelona, nhưng cuối cùng các nhà tổ chức đã xác nhận rằng Ahmadi cùng gia đình của cậu sẽ tới Tây Ban Nha.

“Đại sứ quán Tây Ban Nha đã sẵn sàng cấp visa cho họ” – ông Keramuddin Karim, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Afghanistan cho hay – “Chúng tôi đang cố gắng liên lạc trực tiếp với Barcelona để sắp xếp địa điểm, thời gian của cuộc gặp”.

Cậu bé Ahmadi trước đó cũng đã được thỏa nguyện ước mơ của mình phần nào, sau khi cậu được mời tới thăm thủ đô Kabul để xuất hiện trước một số trận đấu tập tại sân vận động quốc gia. Lúc đó, dù có điều kiện được mặc những chiếc áo tốt hơn, nhưng Ahmadi vẫn xuất hiện trong khi mặc chiếc áo Messi tự chế từ túi nilon của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết thúc có hậu cho cậu bé chế áo Messi bằng túi nilon

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO