Thủ phạm xả súng kinh hoàng ở Mỹ: Gã tâm thần hai lần 'lọt lưới' FBI

Linh Chi 13/06/2016 19:46

Tay súng đã sát hại 50 người tại một CLB đêm đồng tính ở Orlando, Florida, được chính quyền Mỹ xác nhận là Omar Mateen, một công dân Mỹ từng bị FBI liệt vào diện theo dõi từ năm 2013. Kẻ này đã xả súng vào CLB Pulse vào sáng Chủ nhật tuần trước (giờ Mỹ), gây nên vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Thủ phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ có dấu hiệu tâm thần bất ổn (Nguồn: DM).

Không liên hệ với IS

Trước đó, một kẻ mang súng trường và nhả đạn điên cuồng vào những người có mặt tại hộp đêm Pulse tại thành phố Orlando, bang Florida hôm qua 12/6. Thủ phạm ban đầu bắt giữ một số con tin sau đó bắn chết 50 người và khiến 53 người khác bị thương. Sau 3 giờ đồng hồ, cảnh sát thành phố đã giải cứu được con tin và hạ sát nghi phạm có tên Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi. Đây được coi là vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ nhằm vào người đồng tính.

Giới chức FBI cho hay thủ phạm này, đã bị cảnh sát tiêu diệt, dường như có xu hướng đi theo hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan, dù vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng trên có phải là một trường hợp có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố quốc tế hoặc trong nước Mỹ hay không.

Mateen đã có cuộc gọi tới số khẩn cấp 911 ngay trước khi thực hiện hành vi thảm sát, trong đó tuyên bố rằng hắn đã cam kết trung thành với tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tổ chức này sau đó nói rằng một “chiến binh” của chúng đã thực hiện vụ tấn công trên, nhưng không nêu rõ liệu chúng có trực tiếp nhúng tay vào hay chỉ là nhờ các hình thức tuyên truyền trên mạng.

Trong khi đó, cha của nghi phạm Mateen nói với hãng tin NBC News rằng vụ tấn công “không liên quan tới vấn đề tôn giáo”. Ông Seddique Mateen nói rằng con trai ông đã “rất tức giận” sau khi nhìn thấy 2 người đàn ông hôn nhau ở khu vực trung tâm thành phố Miami cách đây không lâu.

Ông cũng cho biết gia đình ông không hề biết rằng cậu con trai của họ lại lên một kế hoạch tấn công như vậy. “Chúng tôi cũng bị sốc giống như cả đất nước Mỹ”, ông Seddique nói.

Gã tâm thần hứng thú với bạo lực

Trong khi người dân Mỹ đang đặt ra nhiều câu hỏi về tiểu sử của gã khủng bố, đặc vụ FBI Ron Hopper nói với báo giới rằng Mateen đã từng bị FBI thẩm vấn hai lần trong năm 2013 liên quan tới các bình luận mang tính chất kích động của hắn về mối quan hệ với IS khi nói chuyện với các đồng nghiệp.

Vụ điều tra đó đã kết thúc sau khi giới chức không thể xác nhận các tuyên bố của Mateen. Tuy nhiên, nghi phạm này lại bị thẩm vấn một lần nữa vào năm 2013 vì có khả năng liên hệ với Moner Mohammad Abu-Salha, một công dân Mỹ là thủ phạm một vụ đánh bom tự sát ở Syria.

FBI sau đó cũng không thể xác nhận mối quan hệ giữa Mateen và Abu-Salha nên vụ điều tra đã được khép lại, theo ông Hopper.

Bất chấp việc đã lọt vào tầm ngắm của FBI, nhưng Mateen lại không nằm trong danh sách khủng bố chính thức cần phải theo dõi nên vẫn có thể sở hữu giấy phép sử dụng vũ khí một cách hợp pháp. Hóa ra kẻ này là một nhân viên an ninh vũ trang thuộc công ty G4S kể từ năm 2007.

Phía cảnh sát cho hay, Mateen đã mang theo một khẩu súng trường tấn công cùng một súng ngắn để tấn công vào CLB Pulse. Hắn cũng có thể đã mang theo một khối chất nổ, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Gia đình Mateeen đến từ Afghanistan, bản thân hắn được sinh ra tại New York nhưng sau đó chuyển tới Fort Pierce, một thành phố nằm cách Orlando khoảng 2 giờ lái xe về phía Nam.

Trong hôm đầu tuần, vợ cũ của Mateen, Sitora Yusufiy, cho hay nghi phạm này là một kẻ rất bạo lực, tâm thần bất ổn và thường xuyên đánh đập cô dã man. Cặp đôi này tổ chức đám cưới tại Fort Pierce trong năm 2009 sau khi quen biết nhau qua mạng, nhưng cha mẹ cô đã can thiệp và bắt cô phải chuyển nhà chỉ vài tháng sau đó khi nhận ra con rể mình là một gã quái đản.

“Anh ta không phải một người bình thường” - Yusufiy nói với tờ Washington Post - “Anh ta đánh đập tôi. Đôi lúc anh ta trở về nhà và đánh đập tôi chỉ vì việc giặt giũ chưa xong hoặc các việc đại loại như vậy”.

Yusufiy cũng nói với tờ báo trên rằng Mateen chưa từng theo tôn giáo nào khi còn đang chung sống với cô và hắn ta thường xuyên đi tập thể hình. Mateen còn sở hữu một khẩu súng ngắn và làm một nhân viên bảo vệ tại một cơ sở gần đó.

Phát biểu trước báo giới vào cuối ngày Chủ nhật, cô Yusufiy còn nói rằng Mateen bị rối loạn lưỡng cực và dù các nhà phê bình đang cố gắng liên hệ hành động thảm sát của gã với vấn đề tôn giáo hay IS, thì nguyên nhân thực sự chính là vấn đề tâm thần. Được biết, Yusufiy đã ly dị với nghi phạm từ năm 2011.

Chủ đích nhằm vào hộp đêm đồng tính

Cảnh sát Mỹ tin rằng Mateen đã thuê một chiếc xe hơi và chạy tới Orlando để thực hiện vụ thảm sát ở hộp đêm. Trong cuộc gọi cho 911, hắn được cho là đã nhắc tới những kẻ đánh bom trên đường chạy Marathon ở Boston hồi năm 2013, Tamerlain và Dzhokhar Tsarnaev. Chính quyền cũng tin rằng Mateen có chủ định nhằm vào một địa điểm tập trung đông cộng đồng người đồng tính.

Trong một loạt các bức ảnh mà thủ phạm đăng tải trên mạng xã hội, có một bức cho thấy hắn ta mặc một chiếc áo phông có gắn phù hiệu của sở cảnh sát New York (NYPD). Tuy nhiên, NYPD tuyên bố rằng Mateen không có liên quan gì tới họ và người ta có thể mua những chiếc áo tương tự ở bất kỳ cửa hàng nào.

Mateen mặc một chiếc áo phông có gắn phù hiệu của sở cảnh sát New York (NYPD).

Một số nguồn tin từ các hãng truyền thông Mỹ cũng cho hay, cha của nghi phạm, ông Seddique, có một chương trình truyền hình ở California mà trong đó thể hiện rõ quan điểm chống chính phủ Pakistan và đồng cảm với lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ phạm xả súng kinh hoàng ở Mỹ: Gã tâm thần hai lần 'lọt lưới' FBI

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO