Tái hiện thế giới cổ tích bằng ngôn ngữ xiếc

Hoàng Minh 27/09/2020 15:31

Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa cho ra mắt vở diễn “Lời nguyền của bà tiên” như một món quà dành cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Theo đó, “Lời nguyền của bà tiên” do NSND Tạ Duy Ánh chỉ đạo nghệ thuật; NSƯT Trương Thanh Mai và NSƯT Lê Thanh Tùng viết kịch bản. Vở diễn là chuyện xảy ra ở vương quốc Mộng Mơ. Nơi mà những điều kỳ diệu có thể xảy ra với con người và các loài vật.

Thế giới trong câu chuyện như một giấc mơ trẻ thơ, có thiện có ác. Ngày hôm nay câu chuyện này giúp trẻ em, người lớn có sức tưởng tượng phong phú. Ngoài ra nó cũng giúp con người yêu thương nhau hơn.

Vở diễn là chuyện xảy ra ở vương quốc Mộng Mơ

Ngày xưa có hai vợ chồng Vua sinh ra một Hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Nhân ngày sinh nhật một tuổi của Hoàng tử nhà vua tổ chức tiệc linh đình, các khách mời đến dự rất đông, bỗng đâu đó các bà tiên cải trang làm những người ăn mày. Họ đến để cảnh báo cho nhà vua rằng dân chúng đang lầm than đói khổ ngoài kia mà nhà vua vẫn tổ chức tiệc tùng vui vẻ. Nhà vua sẽ phải trả giá cho hành động của mình.

Họ đã biến Hoàng tử thành một con quái thú gớm ghiếc và kèm theo lời nguyền “Ta sẽ biến nhà ngươi thành một con quái thú và đây là đóa hồng cảm hóa. Chỉ khi nào có một người yêu ngươi chân thành, ngươi mới có thể trở lại hình dạng con người. Nếu như bông hoa này rụng hết cánh mà vẫn không có người con gái nào yêu thương ngươi thật lòng thì ngươi sẽ mãi mãi là một con quái thú”.

Nhà vua đã đưa Hoàng tử và một số cận thần và rừng sâu ở ẩn, phó thác tính mạng của chàng cho số phận.

u chuyện cổ tích nói trên cũng được “kể” bằng nhiều thể loại xiếc.

Mười tám năm sau ở làng bên dân làng được mùa bội thu đã tổ chức lễ hội nhảy múa, ca hát ăn mừng. Trong lúc lễ hội đang diễn ra, bỗng bọn cướp từ đâu xông tới chúng cướp của, bắt người. Cuộc hỗn chiến xảy ra giữa dân chúng và bọn cướp, chúng tìm bắt cô gái xinh đẹp, tốt bụng nhất làng, mọi người bảo vệ cô để cô chạy chốn.

Cô gái chạy trốn khỏi bọn cướp. Cô cứ chạy không biết mình đang chạy đi đâu, cô bị lạc vào khu rừng sâu và ngất đi.

Vở diễn tận dụng tối đa hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại.

Cô đã may mắn được các con vật và quái thú cứu cô.

Quái thú bị thương nặng, khi quái thú ngã xuống đất, cô gái chạy lại ôm lấy Quái thú đang hấp hối trong lòng, cô khóc và thú nhận cô yêu hắn. Giọt nước mắt cô rơi xuống.

Bỗng các bà tiên xuất hiện và nói “con đã yêu hắn chân thành nên ta sẽ cho hắn trở lại làm người”. Bà tiên đã làm phép cho quái thú trở lại thành người. Tỉnh dây, Quái thú - vị Vương tử thật sự, đã cho cô biết rằng chàng vốn là vị Vương tử quyền uy, do lỗi cha mẹ chàng mà bị biến thành Quái thú gớm ghiếc và chỉ khi tìm được tình yêu đích thực thì ta mới quay lại làm người. Cô và Vương tử kết hôn và sống hạnh phúc về sau.

Vở diễn được thiết kế trên sân khấu mới lạ.

Để kể câu chuyện một cách hấp dẫn trên sân khấu xiếc, các nghệ sĩ tận dụng tối đa hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại. Sân khấu của Rạp Xiếc trung ương cũng được thiết kế mới lạ hơn. Câu chuyện cổ tích nói trên cũng được “kể” bằng nhiều thể loại xiếc như đu trên không, nhào lộn, thăng bằng, tung hứng, ảo thuật, xiếc hề...

Chương trình sẽ có sự tham gia của rất nhiều thể loại xiếc thú hiện có của Liên đoàn Xiếc như lợn, chó, mèo, chim, vẹt, khỉ...

Vở diễn sẽ được trình diễn liên tục từ nay đến hết ngày 1/10. Đặc biệt, nhằm “kích cầu” sau đại dịch Covid-19, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng có nhiều ưu đãi hỗ trợ khán giả như “mua 2 tặng 1”, giảm giá cho các đơn vị, cá nhân mua vé số lượng lớn…

Tiết mục xiếc lợn.
Xiếc vẹt.
Xiếc khỉ.
Không gian cổ tích được tại hiện trên sân khấu xiếc.
Khán giả được đo thân nhiệt trước khi vào rạp.
Rửa tay sát khuẩn.
Vở diễn mang nhiều hứng thú đến cho khán giả.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tái hiện thế giới cổ tích bằng ngôn ngữ xiếc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO