Tháng Tư ở Tây Nguyên

THANH TÙNG

Mùa nào Tây Nguyên cũng đẹp nhưng đẹp nhất có lẽ là “mùa lá mới” vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Dưới trời xanh mây trắng, núi đồi, thảo nguyên  hai bên  đường Hồ Chí Minh từ Kon Tum đến Lâm Đồng rực tươi sắc màu của đất đỏ, cây lá đâm chồi.

Đâu đâu cũng gặp hoa dã quỳ.  
Đâu đâu cũng gặp hoa dã quỳ.  

Đó đây còn sót lại những vạt dã quỳ, hoa gạo đỏ tươi. Lãng mạn, hút hồn du khách là rừng khộp già ở Vườn quốc gia Yook Đôn bên bờ sông Sê Rê Pốk. Từ cuối tháng 12, lá rừng khộp chuyển màu vàng, nhẹ nhàng trút xuống, cho tới tháng 3 đến đầu tháng 4 năm sau, chồi non nhú lên từ các thân cành khẳng khiu. “Mùa lá mới” ở Tây Nguyên cũng là lúc các loài chim non rời tổ, cần mẫn kiếm ăn, lộc cộc, ríu ran giữa đại ngàn.

Hoa gạo bên đường.  
Hoa gạo bên đường.  
Một con đường mới mở.  
Một con đường mới mở.  
Chim gõ kiến ở rừng Yok Đôn.  
Chim gõ kiến ở rừng Yok Đôn.  
Người phụ nữ ở Đăk Tô (Kon Tum).  
Người phụ nữ ở Đăk Tô (Kon Tum).  

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Hải Phòng: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy

Hải Phòng: Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy

Ngày 3/6, Công an TP Hải Phòng thông tin, trong các ngày 2 và 3/6, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ cháy. Rất may, cả 2 vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Chủ động ứng phó với hạn hán

Chủ động ứng phó với hạn hán

Sang năm 2024 sẽ diễn ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn khốc liệt. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, nhà quản lý và người dân cần phải có kế hoạch ứng phó.

Xem nhiều nhất