Nữ hoàng Instagram và cuộc chiến chống bệnh tật

Khánh Duy 11/11/2018 08:00

Nói đến Selena Gomez là nhắc tới một gương mặt từng làm mưa làm gió trên kênh Disney, từng được gọi là Nữ hoàng của mạng xã hội Instagram. Nhưng đằng sau sự thành công và vẻ hào nhoáng đó lại là những năm tháng khó khăn chống chọi với đủ loại bệnh tật.

Nữ hoàng Instagram và cuộc chiến chống bệnh tật

Cựu ngôi sao Disney.

Theo thông tin của E! News đăng tải hôm 8/11 vừa qua, cựu ngôi sao của kênh Disney đã hoàn thành khóa điều trị 1 tháng tại trung tâm cai nghiện sau những vấn đề liên quan đến tinh thần. Nữ ca sỹ 26 tuổi này trước đó cũng từng phải nhập viện và vào trung tâm cai nghiện nhiều lần.

Ít ai biết rằng, nữ ca sỹ “Back to You” đã từng vô số lần phải vào trại cải tạo trong suốt nhiều năm qua, và sau mỗi lần như vậy, cô đều tâm sự rất thật lòng với báo giới và các Selenator (fan hâm mộ Selena) về cuộc đấu tranh dai dẳng với bệnh tật của cô qua năm tháng.

Tháng 1/2014, Gomez bí mật hoàn thành khóa điều trị kéo dài 2 tuần lễ tại Meadows - một trung tâm cai nghiện ở bang Arizona, Mỹ. “Selena tự nguyện tới Meadows, nhưng không phải vì cô lạm dụng thuốc men”- Đại diện của Gomez nói với E! News vào thời điểm đó.

Dù cho vào thời điểm đó, không ai rõ nguyên nhân khiến cô phải tìm tới trung tâm này, nhưng rồi chính Gomez đã đứng ra giải thích rằng cô bị chẩn đoán mắc chứng Lupus, và quá trình điều trị tại cơ sở Meadows đã buộc cô phải hủy hết lịch diễn của mình.

“Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh Lupus, và phải trải qua quá trình điều trị bằng hóa chất. Đó là nguyên dân khiến tôi vắng mặt một khoảng thời gian. Tôi đã có thể bị đột quỵ”- Gomez nói về khoảng thời gian vắng bóng trên bảng xếp hạng Billboard.

Rất nhiều người lúc bấy giờ ngờ rằng cô có vấn đề về lạm dụng thuốc, thế nhưng Gomez đã giải thích rõ ràng sau đó: “Tôi rất muốn nói rằng “các bạn không biết được đâu. Tôi thực sự trải qua hóa trị. Những kẻ tung tin thật tồi tệ”. Tôi chỉ muốn tự nhốt mình cho đến khi cảm thấy tự tin trở lại”.

Thế nhưng, sau khoảng thời gian trở lại với ánh sáng sân khấu, cựu ngôi sao của Disney lại một lần nữa phải vào trung tâm cai nghiện ở Tennessee chỉ 2 năm sau, bắt đầu từ tháng 8/2016, để điều trị chứng trầm cảm và lo âu.

“Như các bạn đã biết, khoảng 1 năm trước tôi phát hiện mình mắc chứng Lupus. tôi phát hiện ra rằng sự lo âu, bồn chồn và trầm cảm là tác hại phụ của Lupus”- nữ ca sỹ nói trong một tuyên bố phát đi trước khi vào trung tâm - “Tôi muốn tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe, duy trì niềm vui, và đã quyết định rằng cách tốt nhất là nên nghỉ ngơi đôi chút”.

Quá trình điều trị kéo dài 90 ngày của Gomez ở Tennessee diễn ra trùng với tour lưu diễn Revival, khiến cô phải hủy nhiều địa điểm lưu diễn. Ngoài ra, trong lúc điều trị, Gomez cũng buộc phải từ bỏ việc sử dụng điện thoại di động và tham gia vào các khóa trị liệu cá nhân, theo nhóm.

“Các bạn sẽ không tưởng tượng được cảm giác khi được ngồi chung nhóm với 6 cô gái khác”- Gomez tâm sự với tạp chí Vogue vào tháng 3/2017 - “Đó là một trong những điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều tốt nhất mà tôi từng làm”.

Và chỉ vài tháng sau đó, vào mùa hè năm 2017, Gomez lại tuyên bố cô phải tham gia một ca ghép thận do ảnh hưởng từ chứng bệnh Lupus, và người cho thận chính là người bạn gái thân thiết nhất của cô, Francia Raisa. Dù đã nhận được “món quà tối thượng” từ người bạn thân, nhưng Gomez vẫn gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Vào đầu năm 2018, Selena Gomez lại một lần nữa ghi tên vào một trung tâm y tế hạng sang ở bang Connecticut để điều trị trong khoảng thời gian 2 tuần lễ. Tại đây, cô tập trung vào các khóa trị liệu, ăn uống theo các khẩu phần ăn lành mạnh, tập thiền định và các hoạt động thể dục thẩm mỹ.

Nữ hoàng Instagram và cuộc chiến chống bệnh tật - 1

Cuộc chia tay với Justin Bieber khiến Selena Gomez gặp không ít vấn đề về tâm lý.

Ngay sau khi rời khỏi trung tâm này với sức khỏe tốt hơn bao giờ hết, vận xui lại đến với Gomez khi những ký ức về người bạn trai lâu năm Justin Bieber tràn về. Đó là lúc mà Bieber tuyên bố đính hôn với siêu mẫu Hailey Baldwin. Nữ ca sỹ “It Ain’t Me” bắt đầu đi phân phát quần áo của mình trên Instagram và gửi đi một thông điệp kỳ lạ tới nữ ca sỹ Jennifer Lopez cũng trên Instagram.

“Tôi rất biết ơn mạng xã hội vì tiếng nói mà họ cho mỗi chúng ta, tôi cũng biết ơn vì có thể tạm lùi bước và hưởng thụ từng khoảnh khắc trong cuộc sống hiện tại”- Gomez nói, cùng lúc đăng tải một hình ảnh cô đang cười trước gương - “Sự tốt bụng và khuyến khích chỉ chiếm số ít! Hãy nhớ rằng, những bình luận ác ý có thể gây tổn thương cho người khác”.

Và chỉ vài tuần sau sau khi tuyên bố rời khỏi mạng xã hội, Gomez lại phải nhập viện vì chứng vì suy sụp và lượng bạch cầu trong máu thấp ở mức đáng báo động, khiến cho một thành viên trong gia đình phải lập tức chuyển cô tới Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles. Cô trở về nhà chỉ vài ngày sau đó, và vài tuần sau đã thừa nhận rằng lượng bạch cầu trong máu của cô vẫn chưa được cải thiện.

Cuối cùng, Gomez phải tiếp tục điều trị tại trung tâm tâm thần East Coast, nơi cô trải qua khóa trị liệu hành vi, còn gọi là DBT, trong đó tập trung vào việc dạy cho các bệnh nhân cách quan tâm, giao tiếp tốt và nền tảng hành vi, kiểm soát cảm xúc và cách đối phó với những sự kiện tiêu cực.

Hiện nay, dù đã hoàn thành đợt điều trị và rời khỏi trung tâm cai nghiện nhưng Selena Gomez chưa muốn làm việc ngay. Theo nguồn tin của E! News, Selena đã thực hiện rất tốt yêu cầu của các chuyên gia trong thời gian điều trị. Vì thế, sau 1 tháng, cô đã được cho phép rời khỏi trung tâm. Tuy nhiên, nguồn tin này cũng nói rằng cuộc chiến đấu của Selena với chứng trầm cảm chưa kết thúc.

Dường như cũng xác định được điều này nên cựu ngôi sao của kênh Disney ngày nào đang duy trì chế độ riêng tư nhất có thể, tránh xuất hiện tại những nơi đông đúc. “Cô ấy chưa sẵn sàng làm việc lại”- nguồn tin của E! News cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ hoàng Instagram và cuộc chiến chống bệnh tật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO