Thế giới tuần qua: Một chuyến hành trình đầy màu sắc

Mai Nguyễn (Theo AP) 24/10/2021 10:41

Một thế giới đầy màu sắc hiện lên qua những bức ảnh biết nói, một thế giới đang dần ổn định lại sau những ngày tháng chống chọi với đại dịch Covid-19.

Từ sắc đỏ của ngọn lửa Olympic được thắp sáng để bắt đầu hành trình đến với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, sắc hoài cổ của một thanh kiếm nạm vỏ có từ thời Thập tự chinh, đến vô vàn màu sắc rực rỡ từ những người hành hương Hồi giáo đi vòng quanh Kaaba ở Mecca, Arab Shaudi, mà không cần giãn cách xã hội lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Những người di cư trên một chiếc thuyền cao su bấp bênh vượt Địa Trung Hải tới châu Âu, đang nỗ lực để được giải cứu bởi một nhóm từ Sea Watch-3, cách Libya khoảng 56 km ngoài khơi, trong vùng SAR (tìm kiếm và cứu hộ) thuộc hải phận của quốc gia này. Ảnh: AP/Valeria Mongelli.
Những người di cư trên một chiếc thuyền cao su bấp bênh vượt Địa Trung Hải tới châu Âu, đang nỗ lực để được giải cứu bởi một nhóm từ Sea Watch-3, cách Libya khoảng 56 km ngoài khơi, trong vùng SAR (tìm kiếm và cứu hộ) thuộc hải phận của quốc gia này. Ảnh: AP/Valeria Mongelli.
Thủ tướng Anh Boris Johnson (phía bên phải) và Lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer đến đặt hoa viếng tại nơi một thành viên Quốc hội bị đâm hôm 15/10 ở thị trấn Leigh-on-Sea, hạt Essex, Anh. Ảnh: AP/Alberto Pezzali.
Thủ tướng Anh Boris Johnson (phía bên phải) và Lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer đến đặt hoa viếng tại nơi một thành viên Quốc hội bị đâm hôm 15/10 ở thị trấn Leigh-on-Sea, hạt Essex, Anh. Ảnh: AP/Alberto Pezzali.
Một người đàn ông Do Thái Chính thống giáo bước lên xe buýt gần hàng rào bê tông do Israel xây dựng để bảo vệ Lăng mộ của Rachel, ngôi đền linh thiêng thứ ba của Do Thái giáo, trong một buổi cầu nguyện hàng năm thu hút hàng chục nghìn người thờ cúng để tưởng nhớ Đức Thánh tổ Do Thái Rachel, ở thị trấn bờ tây của thành phố Bethlehem, Pennsylvania. Ảnh: AP/Oded Balilty.
Một người đàn ông Do Thái Chính thống giáo bước lên xe buýt gần hàng rào bê tông do Israel xây dựng để bảo vệ Lăng mộ của Rachel, ngôi đền linh thiêng thứ ba của Do Thái giáo, trong một buổi cầu nguyện hàng năm thu hút hàng chục nghìn người thờ cúng để tưởng nhớ Đức Thánh tổ Do Thái Rachel, ở thị trấn bờ tây của thành phố Bethlehem, Pennsylvania. Ảnh: AP/Oded Balilty.
Những người dân biểu tình yêu cầu trả tự do cho các nhà truyền giáo bị bắt cóc gần trụ sở của các nhà truyền giáo ở làng Titanyen, phía bắc thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AP/Joseph Odelyn.
Những người dân biểu tình yêu cầu trả tự do cho các nhà truyền giáo bị bắt cóc gần trụ sở của các nhà truyền giáo ở làng Titanyen, phía bắc thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AP/Joseph Odelyn.
Ô tô ngập trong nước lũ tại một khách sạn nghỉ dưỡng khi lượng mưa cực lớn khiến sông Kosi tràn tại Vườn quốc gia Jim Corbett ở bang Uttarakhand, Ấn Độ. Ảnh: AP/Mustafa Quraishi.
Ô tô ngập trong nước lũ tại một khách sạn nghỉ dưỡng khi lượng mưa cực lớn khiến sông Kosi tràn tại Vườn quốc gia Jim Corbett ở bang Uttarakhand, Ấn Độ. Ảnh: AP/Mustafa Quraishi.
Jacob Sharvit, Giám đốc Đơn vị Khảo cổ học Biển của Cơ quan Cổ vật Israel, nắm giữ một thanh kiếm (dài khoảng một mét) mà các chuyên gia cho rằng có từ thời Thập tự chinh, ở cảng biển Địa Trung Hải của thị trấn Cesarea, Israel. Ảnh: AP/Ariel Schalit.
Jacob Sharvit, Giám đốc Đơn vị Khảo cổ học Biển của Cơ quan Cổ vật Israel, nắm giữ một thanh kiếm (dài khoảng một mét) mà các chuyên gia cho rằng có từ thời Thập tự chinh, ở cảng biển Địa Trung Hải của thị trấn Cesarea, Israel. Ảnh: AP/Ariel Schalit.
Những người hành hương Hồi giáo đi vòng quanh Kaaba, tòa nhà hình khối tại Nhà thờ Hồi giáo lớn, mà không cần giữ khoảng cách xã hội lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tại thánh địa Hồi giáo Mecca, Ả Rập Xê Út. Ảnh: AP/Amr Nabil.
Những người hành hương Hồi giáo đi vòng quanh Kaaba, tòa nhà hình khối tại Nhà thờ Hồi giáo lớn, mà không cần giữ khoảng cách xã hội lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tại thánh địa Hồi giáo Mecca, Arab Shaudi. Ảnh: AP/Amr Nabil.
Một nhân viên giữ bức tranh 'The Auction', bức tranh duy nhất được biết đến trong phòng đấu giá của họa sĩ người Anh LS Lowry, tại hội trường đấu giá Sotheby's, ở thủ đô London, vương quốc Anh. Ảnh: AP/Alberto Pezzali.
Một nhân viên giữ bức tranh 'The Auction', bức tranh duy nhất được biết đến trong phòng đấu giá của họa sĩ người Anh LS Lowry, tại hội trường đấu giá Sotheby's, ở Thủ đô London, Vương quốc Anh. Ảnh: AP/Alberto Pezzali.
Một trận đấu bóng rổ NBA sôi động ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AP/Ringo HW Chiu.
Một trận đấu bóng rổ NBA sôi động ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AP/Ringo HW Chiu.
Nữ diễn viên người Hy Lạp Xanthi Georgiou, đóng vai Nữ tư tế tối cao, thắp sáng ngọn đuốc Olympic ở sân vận động Olympia cổ đại, nơi khai sinh ra Thế vận hội cổ đại ở phía tây nam Hy Lạp. Ngọn lửa sẽ được vận chuyển rước đuốc đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội Mùa đông từ ngày 4 đến ngày 20/02/2022. Ảnh: AP/Thanassis Stavrakis.
Nữ diễn viên người Hy Lạp Xanthi Georgiou, đóng vai Nữ tư tế tối cao, thắp sáng ngọn đuốc Olympic ở sân vận động Olympia cổ đại, nơi khai sinh ra Thế vận hội cổ đại ở phía tây nam Hy Lạp. Ngọn lửa sẽ được vận chuyển rước đuốc đến Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi sẽ tổ chức Thế vận hội Mùa đông từ ngày 4 đến ngày 20/02/2022. Ảnh: AP/Thanassis Stavrakis.
Vận động viên Kaori Sakamoto người Nhật Bản biểu diễn trong buổi dạ tiệc tại Giải Trượt băng Nghệ thuật Mở rộng Châu Á, một sự kiện thử nghiệm cho Thế vận hội Mùa đông 2022, tại một sân vận động trong nhà ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.
Vận động viên Kaori Sakamoto người Nhật Bản biểu diễn trong buổi dạ tiệc tại Giải Trượt băng Nghệ thuật Mở rộng châu Á, một sự kiện thử nghiệm cho Thế vận hội Mùa đông 2022, tại một sân vận động trong nhà ở Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.
Giáo hoàng Francis nói chuyện với cậu bé 10 tuổi Paolo Junior, sau khi cậu bất ngờ bước đến gần ông vào đầu buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần tại hội trường của Giáo hoàng Paul VI ở Vatican. Ảnh: AP/Alessandra Tarantino.
Giáo hoàng Francis nói chuyện với cậu bé 10 tuổi Paolo Junior, sau khi cậu bất ngờ bước đến gần ông vào đầu buổi tiếp kiến ​​chung hàng tuần tại hội trường của Giáo hoàng Paul VI ở Vatican. Ảnh: AP/Alessandra Tarantino.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới tuần qua: Một chuyến hành trình đầy màu sắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO