Vòng 16 V-League: Bứt phá

Khánh Vy 01/07/2017 08:45

Chiều 2/7, các trận đấu vòng 16 V-League sẽ tiếp tục diễn ra. Vòng đấu này hứa hẹn những cuộc đua quyết liệt bởi sau vòng này V-League sẽ lại nghỉ quãng thời gian hơn 2 tháng để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia. Chính bởi vậy, đây là cơ hội tốt để FLC Thanh Hóa bứt hẳn lên so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp khi được thi đấu trên sân nhà trước một HAGL vừa chịu cú sốc thảm bại ở vòng trước.

FLC Thanh Hóa được đánh giá cao hơn HAGL trong cuộc đối đầu lần này.

Bứt Top

Hai đội bóng hiện dẫn đầu bảng xếp hạng là FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC đã bị những đối thủ nằm ở nhóm giữa áp sát. Cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ còn những khúc cua bất ngờ. Chính bởi vậy, FLC Thanh Hóa họ sẽ dồn hết sức để chiến thắng trước HAGL để có thể tạm thời bứt lên trước khi giải đấu tạm nghỉ. Tâm điểm của vòng đấu này sẽ dồn về xứ Thanh khi chủ nhà FLC Thanh Hóa đón tiếp HAGL.

Ở thời điểm hiện tại, FLC Thanh Hoá đã và đang cho thấy sức mạnh và diện mạo của nhà vô địch. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hoá đã chững lại khi để CLB TP Hồ Chí Minh cầm hoà ở vòng đấu trước. FLC Thanh Hóa trận này cũng gặp thiệt thòi khi vua phá lưới nội Lê Văn Thắng của họ không thể góp mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là điều đáng tiếc với họ bởi “tân binh” Văn Thắng đã cho thấy sự hòa nhập tốt. HLV Petrovic khẳng định tân binh Lê Văn Thắng là một bản hợp đồng tốt với đội bóng xứ Thanh trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải: “Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, chúng tôi chỉ có một sự bổ sung duy nhất là Lê Văn Thắng. Thật sự đấy là một bản hợp đồng tốt và khi cậu ấy đến đã giúp đội rất nhiều”.

Dù vậy, lực lượng của FLC Thanh Hóa lúc này khá mạnh nên dù thiếu vắng Văn Thắng, HLV Petrovic vẫn còn đó những chân sút nội rất đáng gờm như Đình Tùng, Quốc Phương hay Thanh Bình.

Dẫu vậy, FLC Thanh Hóa vẫn được đánh giá cao hơn cùng lợi thế sân nhà nên HAGL sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn. Thất bại trước đội đứng áp chót bảng xếp hạng Cần Thơ không chỉ giáng đòn mạnh vào tâm lý thày trò Nguyễn Quốc Tuấn mà nó còn lấy mất hậu vệ chủ lực A Hoàng của họ. Chấn thương của A Hoàng gặp phải trong trận đấu giữa XSKT Cần Thơ sau pha va chạm mạnh với Văn Quân của Cần Thơ là thực sự nặng. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, A Hoàng bị tổn thương sụn khớp lồi cầu bánh chè, phù xương lồi cầu ở đầu gối phải. Với chấn thương này, A Hoàng phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng.

Thêm nữa, Đức Lương cũng đang gặp chấn thương chưa thể thi đấu. HAGL đã thể hiện bộ mặt kém cỏi ở trận vừa qua, họ cần lấy lại tinh thần thi đấu và đặc biệt là cải thiện khâu phòng ngự vốn được xem là điểm yếu lớn nhất của mình. Thế thôi vẫn là chưa đủ, Công Phượng, Văn Toàn cần phải sắc bén hơn trong khâu dứt điểm. Dẫu vậy, khả năng có điểm trước chủ nhà FLC Thanh Hóa là rất thấp. FLC Thanh Hóa vẫn đang bay cao với phong độ ổn định cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà chắc chắn sẽ giúp đội bóng xứ Thanh có tâm lý thoải mái để hướng về ba điểm trọn vẹn.

Trong khi đó, Hà Nội thực sự gặp khó về lực lượng cả ngoại lẫn nội binh ở thời điểm này. Sau khi mất Sầm Ngọc Đức khi bị treo giò 8 trận thì vòng này Hà Nội còn tổn thất nhiều hơn khi không có sự phục vụ của Hoàng Vũ Samson cũng bởi án phạt. Đây là một tổn thất không hề nhỏ với đội bóng thủ đô bởi Samson hiện đang là chân sút tốt nhất với 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vai trò của anh trở nên đặc biệt quan trọng khi đội trưởng Gonzalo vẫn đang điều trị chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Ngoài ra, hậu vệ Alvaro Silva cũng không có thể lực tốt nhất, anh đã không được đăng kí thi đấu ở 2 trận gần nhất. Mặc dù trong danh sách đăng ký có đến 5 ngoại binh, nhiều nhất trong số các đội bóng thi đấu tại V-League 2017, thế nhưng sau chiếc thẻ đỏ của Samson thì ngoại binh của Hà Nội lúc này có thể thi đấu chỉ là 2 người. Lúc này trong tay HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn 2 ngoại binh lành lặn là Moses và Arnauld Loris.

Tuy nhiên, mật độ thi đấu dày đặc (4 ngày/trận) rất có thể khiến bộ đôi này không thể giữ được phong độ cao. Không những thế, đối thủ của họ ở vòng này luôn là đội bóng khó chơi với họ. Dù Sanna Khánh Hòa vừa nhận thất bại nhưng mỗi khi đối đầu với Hà Nội họ chưa lúc nào là đối thủ vừa miếng. Hà Nội lúc này mong chờ cái duyên ghi bàn của Arnauld Loris trong thời gian qua sẽ tiếp tục phát huy để có thể tiếp tục duy trì cuộc đua song mã với FLC Thanh Hóa.

Nỗ lực trốn xuống hạng

Long An đã gần như được điểm mặt nhận 1 vé xuống hạng. Sắp tới họ lại phải hành quân tới đất Mỏ. Trong ngày cuối cùng chốt danh sách thi đấu tại lượt về, Long An đã khiến cho nhiều người bất ngờ khi xoá tên cầu thủ Sim Won Sub vừa kí kết cách đây 1 tuần, để thay vào đó là Eydison, cầu thủ cũng vừa bị SHB Đà Nẵng thanh lý hợp đồng. Sự thay đổi này bắt nguồn từ việc ban huấn luyện Long An muốn tăng cường cho hàng tiền đạo, thay vì chỉ chơi 1 tiền đạo cắm như hiện tại với sự góp mặt của Wander Luiz. HLV Minh Phương muốn gia tăng nhân lực cho nhiệm vụ ghi bàn trong những nỗ lực cuối cùng của cuộc chiến trụ hạng.

Trong khi đó, sự chú ý cũng dồn vào SXKT Cần Thơ trong cuộc đón tiếp Hải Phòng. Chiến thắng ở vòng trước đã giúp đội bóng Tây Đô rút ngắn khoảng cách với đối thủ B. Binh Dương chỉ còn 2 điểm và lại mở ra cánh cửa trụ hạng. Dù gặp Hải Phòng là rất khó khi đội khách vừa có màn ngược dòng ngoạn mục vòng trước. Tuy nhiên, Cần Thơ đang tràn đầy hứng khởi hứa hẹn sẽ tiếp đà thăng hoa để vượt qua B.Bình Dương trên bảng xếp hạng. Bởi ở vòng đấu này, B. Bình Dương sẽ phải đón tiếp đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 16 V-League: Bứt phá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO