Thông tin mới nhất vụ cô gái bị đứt lìa đầu ở chung cư

Minh Thư 13/11/2020 22:08

Nạn nhân trong vụ cô gái bị đứt lìa đầu ở chung cư mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013. Thời gian gần đây, bệnh tình của chị T. có nhiều biểu hiện tâm thần nặng hơn.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ cô gái bị đứt lìa đầu ở chung cư (phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM) hôm 8/11 gây xôn xao dư luận, ngày 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã có kết quả điều tra ban đầu.

Theo một số nguồn tin, thi thể cô gái không có dấu hiệu bị xâm hại, không có các dấu hiệu bị tác động gây ra án mạng.

Nạn nhân chết vì đa chấn thương do có vật va đập mạnh vào thân người, bị các vật trong khu thông gió của chung cư làm đứt đầu nạn nhân.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây không phải là vụ án mạng, nhiều khả năng nạn nhân rơi lầu tử vong do tự tử.

Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành thu thập thông tin, điều tra làm rõ vụ việc trước khi đưa ra kết luận chính thức.

Như đã đưa tin trước đó, vào trưa ngày 8/11, một cư dân sống tại căn hộ ở tầng 3 chung cư Hoàng Anh Thanh Bình nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực giếng trời block B nên đi ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện phần đầu người tại tầng 3 của chung cư, dọc hành lang còn có nhiều máu, phần thi thể nằm cách đó khoảng 2m.

Sự việc ngay sau đó đã được đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Qua xác minh, nạn nhân bị đứt lìa đầu là chị N.T.A.T. (33 tuổi) đang sinh sống cùng em gái tại một căn hộ ở tầng 31 chung cư Hoàng Anh Thanh Bình.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị T. mắc bệnh trầm cảm từ năm 2013 đến nay, đã đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện tâm thần.

Thời gian gần đây, chị T. có nhiều biểu hiện tâm thần nặng hơn và có ý định tự tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông tin mới nhất vụ cô gái bị đứt lìa đầu ở chung cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO