Thương thay con một giáo viên nghèo, 26 tháng tuổi đã bị ung thư!

TẤN THÀNH 08/10/2015 09:48

Thấy con đau cả vợ lẫn chồng đưa con đi khám và điều trị khăp nơi nhưng rồi con vẫn cứ đau sốt, người lả dẫn. Đến khi đưa con ra Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng xét nghiệm thì hai vợ chồng mới biết con mình chỉ mới 26 tháng tuổi mà đã phải gánh lấy căn bệnh ung thư...

Thương thay con một giáo viên nghèo, 26 tháng tuổi đã bị ung thư!

Hoàn cảnh đáng thương tâm nói trên là của gia đình anh Phan Công Hậu (SN 1981), trú thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) là giáo viên dạy môn lịch sử tại Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Trước hoàn cảnh trên, anh Hậu đành xin nghỉ dạy học để cùng vợ đưa con đi chữ bệnh, hết Quảng Nam đến Đà Nẵng và giờ là TP. Hồ Chí Minh. Nhà nghèo, tiền lương không đủ cho phí chữa trị cho con, anh đành vay mượn nhiều nơi, với hy vọng còn nước còn tát mong kéo dài sự sống cho con!

Theo trình bày của anh Hậu, vợ chồng anh sinh được cháu bé tên Phan Thiên Hương năm nay mới 26 tháng tuổi. Từ khi sinh ra, sức khỏe của cháu Hương đã không tốt, cháu bị suy dinh dưỡng và thường xuyên đau ốm. “Cho đến khi cháu được một tuổi, sức khỏe cháu ngày càng giảm đi. Hai vợ chồng tôi đã đưa cháu đi khám nhiều lần ở Bệnh viện Nhi Quảng Nam và hết các bệnh viện tư nhân tại TP. Tam Kỳ nhưng sau mỗi lần điều trị thì bệnh tình của cháu sau đó lại tái phát. Không ngờ trong người cháu đã mang căn bệnh nan y” – anh Hậu tâm sự trong nỗi buồn.

Theo đó, sau khi điều trị khắp nơi thấy con ngày một cứ đau sốt, người lả dẫn, tháng 3-2015, anh Hậu cùng vợ đưa cháu Hương ra Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng điều trị. Đợt một, sau khi xét nghiệm, bác sĩ kết luận cháu bị viêm phổi nặng, trong 5 ngày điều trị cháu bị sốt liên miên không ăn uống gì được và sau đó thì giảm dần. Sau gần 1 tháng điều trị, bệnh của cháu giảm dần và ra viện. Không ngờ, 15 ngày sau bệnh tình của cháu lại tái phát. Do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên vợ chồng anh Hậu không thể đưa con ra lại bệnh viện để điều trị mà đưa đến các bệnh viện tư nhân ở Tam Kỳ điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Cuối tháng 8 vừa qua, anh Hậu đưa cháu đến Bệnh viện Minh Thiện ở TP. Tam Kỳ tiếp tục khám bệnh thì bác sĩ ở đây khuyên anh nên đưa cháu ra Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng để làm xét nghiệm. Ngay hôm đó, vợ chồng anh Hậu đưa cháu đi và bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu và tủy. Sau khi có kết quả, bác sĩ thông báo cháu bị ung thư máu dòng tủy. “Nghe thông báo kết quả, vợ chồng tôi không thể tin nổi vì quá đau đớn, xót xa vì cháu chỉ mới 26 tháng tuổi! Vợ chồng tôi chỉ biết nhìn con mà khóc”, anh Hậu tâm sự.

Thương thay con một giáo viên nghèo, 26 tháng tuổi đã bị ung thư! - 1

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) chứng nhận căn bệnh cháu Hương.

Anh Hậu cho biết, bản thân anh là một giáo viên cấp 2 dạy môn lịch sử, đồng lương không bao nhiêu, còn vợ là Trương Thị Thùy Ngân thì thì chưa có việc làm, ở nhà trông con. Dù có BHYT nhưng với bệnh của cháu thì nhiều khoản thuốc không có trong danh mục thanh toán cùng với chi phí đi lại ăn ở anh phải tự lo. Vì thế ngoài số tiền dành dụm được, trong nhà có cái gì quý giá đã mang đi bán hết để lo cho cháu. Bên cạnh đó, 2 vợ chồng cũng đi vay mượn của bà con, người thân, bạn bè và kể cả công đoàn của nhà trường để lo cho cháu, giờ số tiền nợ đã lên đến gần hai trăm triệu đồng.

Hôm đưa con ra Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng chữa trị, sau khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình và khuyên anh nên đưa con vào TP. HCM chữa cho cháu. Vì thương đứa con đầu lòng, còn quá nhỏ mà lâm trọng bệnh, nên anh chị cũng cố gắng vay mượn thêm bạn bè, người thân để có ít kinh phí đi đường.

“Giờ đây bệnh tình của cháu như vậy, hai vợ chồng tôi không biết xoay xở như thế nào, tiền đâu để chữa bệnh cho. Trong khi đó 2 vợ chồng tôi còn phải chăm sóc bố mẹ già ốm đau quanh năm, kinh tế gia đình thuộc diện quá khó khăn. Nhưng chẳng lẽ bế con trở về chờ chết, chúng tôi không đành lòng. Còn nước còn tát, mong kéo dài được sự sống của con. Dù hoàn cảnh chúng tôi hiện tại rất khó khăn nhưng mình cũng không bỏ cuộc, chỉ mong cho cháu được khỏe mạnh thì dù có cực khổ mấy mình cũng chấp nhận” – anh Hậu tâm sự trong nước mắt.

Khi vào TPHCM để chữa bệnh cho cháu, anh Hậu cho biết cả hai vợ chồng không dám rời cháu nửa bước vì cháu hay bị sốt và phải theo dõi liên tục, hơn nữa cháu phải chuyền hóa chất nên sức khỏe rất yếu. Buổi tối, cả hai trải chiếu dưới sàn để ngủ canh cháu chứ không dám thuê phòng trọ ở vì không có tiền...

Bà Lê Thị Bích Phượng – Chủ tịch xã Tam Thái – xác nhận trường hợp của anh Hậu đúng là có hoàn cảnh rất khó khăn, là hộ nghèo của xã. Hơn nữa đồng lương giáo viên của anh Hậu không đủ sống mà vợ lại không có việc làm, lại phải nuôi cha già mẹ yếu và thường xuyên ốm đau. Bà Phượng chân tình: “Tôi mong quý báo có tiếng nói kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ anh Hậu, để vợ chồng anh có điều kiện chữa bệnh cho cháu”.

Mọi sự giúp đỡ có thể gửi trực tiếp về địa chỉ: Anh Phan Công Hậu, giáo viên Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại 0935230601

Hoặc: Văn phòng báo Đại Đoàn Kết, số 02 Phan Tốn, Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại 0911726111.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương thay con một giáo viên nghèo, 26 tháng tuổi đã bị ung thư!

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO