Tiếng hát át Covid

Hoàng Minh 01/09/2021 15:33

Chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam, Hội nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình ca nhạc online với chủ đề “Tiếng hát át Covid” vào 10h ngày 3/9, trên Fanpage hoinhacsi.vn và Muca Media của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Chương trình sẽ giới thiệu 17 ca khúc mới được các nhạc sĩ sáng tác trong những ngày giãn cách xã hội, thay cho những lời tri ân đến các lực lượng nơi tuyến đầu cũng như mong muốn dịch bệnh sẽ lùi xa để xã hội quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Trước đó, chương trình do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ đạo nội dung; chỉ đạo nghệ thuật nhạc sĩ Đức Trịnh đã chính ra mắt khán giả vào ngày 27/8.

Chương trình ca nhạc online "Tiếng hát át Covid" được tổ chức ngày 28/7.

Theo PGS TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, cuối tháng 7/2021, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các nhạc sĩ của Hội cũng như các nhạc sĩ trên toàn quốc đã hưởng ứng sáng tác nhiều ca khúc mới để đóng góp thêm tiếng nói động viên, chia sẻ những tình cảm đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các lực lượng trên mặt trận tuyến đầu chống dịch. Cũng theo nhạc sĩ, có được một chương trình như hôm nay, chính là sự chung sức, đồng lòng của các nhạc sĩ đã nhiệt tình, tích cực sáng tạo, dàn dựng, thu thanh để có được những MV có giá trị tinh thần, cũng như thể hiện được tình cảm đối với nhân dân, đồng bào các vùng đang phải chịu ảnh hưởng của đại dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… và các tỉnh phía Nam và cả nước. Thông qua các tác phẩm âm nhạc, chúng ta góp thêm tiếng nói quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng Covid-19.

Các ca khúc tham gia chương trình đều là các sáng tác mới trong những ngày giãn cách xã hội.

Từng là một người lính, nhạc sĩ Ngọc Khuê cũng đã góp tiếng nói của mình bằng âm nhạc thông qua tác phẩm “Cùng nhau vượt qua mùa đại dịch”. Nhạc sĩ Ngọc Khuê tâm sự, nhận thức được rằng dịch đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Có lẽ trong chúng ta chưa lúc nào hết suy nghĩ và hành động cùng nhau đoàn kết chống dịch một cách triệt để nhất, không ai đứng ngoài dòng chảy ấy “hãy ở nhà vì chúng ta”, “ai ở đâu, ở yên đấy”… bảo vệ tính mạng, hy vọng ngày vui rất gần khống chế được dịch, chúng ta sẽ ôm nhau vỡ òa trên chiến thắng. Đó chính là tâm niệm của tôi khi sáng tác ca khúc này”.

Những ca khúc là lời tri ân đến lực lượng y, bác sĩ nới tuyến đầu.

Từ tâm dịch TP Hồ Chí Minh, cảm nhận được sự mất mát, hy sinh thầm lặng của lực lượng trên tuyến đầu và cả sự vật vả vượt qua đại dịch của người dân thành phố; với trách nhiệm của một công dân - nhạc sĩ Võ Thiên Lan đã viết ca khúc “Thành phố tôi quyết thắng đại dịch”.

Nhạc sĩ bày bỏ, TP Hồ Chí Minh là mảnh đất nghĩa tình bao dung ôm trọn cả những người dân xa xứ đến sinh sống, khi mà đại dịch Corona bùng lên ở thành phố, tất cả các lực lượng tuyến đầu như bác sĩ, quân đội, cùng chung tay không ngại gian khổ đi vào tâm dịch để giúp cho những bệnh nhân, những hình ảnh mà chúng ta thường theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính đó cũng là những chất xúc tác để chúng ta viết lên những ca khúc, góp phần chiến thắng đại dịch. Tôi tin rằng với sự đoàn kết chung tay cùng nhân dân trong thành phố, thành phố nhất định sẽ thắng đại dịch Corona, và bình yên sẽ trở lại trên thành phố chúng tôi.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Có lẽ, với trách nhiệm của một công dân - nhạc sĩ, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc khi đất nước nguy nan. Chính vì thế, mỗi người một góc nhìn, một cách cảm đã góp những tiếng nói của riêng mình nhằm ngăn chặn và đẩy lùi Covid.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cho rằng, TP Hồ Chí Minh là một thành phố năng động và nghĩa tình. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Thành phố cũng rất quan tâm đến việc chăm lo đến đời sống của người dân từ việc đi chợ, ăn uống, bảo vệ sức khỏe cho công dân của thanh phố. Lúc này đây, cả nước đều hướng về TP Hồ Chí Minh, trong đó có hàng ngàn bộ đội, sinh viên, y bác sĩ đã đến thành phố cùng giúp sức chống dịch, điều đó tạo cảm xúc cho tôi khi đọc bài thơ của tác giả Lê Văn Nuôi - cựu cán bộ Đoàn của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, mang đến nhiều cảm xúc âm nhạc để “Sài Gòn ơi! Trái tim ta đó!” ra đời, thể hiện tấm lòng của tôi, thay cho lời cảm ơn với các sinh viên, y bác sĩ từ các vùng miền trên cả nước đến giúp thành phố trong công cuộc phòng, chống đại dịch.

Các ca khúc thể hiện sự chung sức, đồng lòng của các nhạc sĩ trong công tác phòng, chống dịch.

Từ vùng dịch Bắc Ninh, nhạc sĩ Trọng Tĩnh - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã có tới 5 tác phẩm viết ở nhiều góc nhìn khác nhau về các lực lượng trên tuyến đầu. Song, với “Khúc ca chiến sĩ biên phòng” anh tâm đắc hơn cả. Nhạc sĩ Trọng Tĩnh tâm sự, “Khúc ca chiến sĩ biên phòng” là cảm xúc của tôi trước những vất vả, hy sinh của những chiến sĩ biên phòng để bảo vệ biên cương tổ quốc.

Công việc hàng ngày vỗn đã vất vả, nhưng khi dịch Covid tràn qua, các chiến sĩ còn vất vả hơn thế, bởi ngày đêm trực chốt, chăm lo đưa đón người dân, thậm chí người thân mất đi cũng không thể về nhà chịu tang mà chỉ vái vọng từ xa. Những hình ảnh ấy đã gợi trong tôi nhiều nghĩ suy và tôi đã viết như một lời tri ân những tấm gương, những con người đã tận tụy hy sinh trong cả chiến tranh và trong cả thời bình, nhất là thời gian đại dịch diễn biến phực tạp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếng hát át Covid

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO