Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung: Ngẫu hứng trên đỉnh Olympus

Bách Khoa 15/10/2019 15:15

Như một làn sóng lan tỏa xa và rộng, sự kiện siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cho ra mắt độc giả cuốn sách “bao giờ là đúng lúc” (trên trang bìa, cả năm chữ đều viết thường và không có dấu cảm thán hay dấu hỏi ở cuối) đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Ngay cả những người tưởng như biết Vũ Cẩm Nhung rất rõ nhưng qua cuốn sách trên vẫn có thể thấy thêm nhiều điều thú vị và không đơn giản về người phụ nữ đẹp và thông minh, đang ở trên đỉnh Olympus của đời mình. Và cũng có thể ai đó sẽ thêm lo lắng dõi theo con đường mà chị đang đi, con đường của một mỹ nhân kiêu hãnh với những nỗ lực không mệt mỏi vượt lên chính mình trong một hành trình có thể sẽ không bao giờ có điểm cuối…

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung: Ngẫu hứng trên đỉnh Olympus

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung và cuốn tự truyện “bao giờ là đúng lúc”. (Ảnh: Linh Phạm).

Một tên sách rất lửng lơ và không rõ ràng, như một câu thơ siêu thực: “bao giờ là đúng lúc”. Xét theo ngữ pháp thông thường thậm chí còn hơi khó hiểu… Cũng chả biết đây là thể loại sách gì dù mọi lời giới thiệu đều nói đó là tự truyện, tự truyện của một người phụ nữ đẹp… Cá nhân độc giả là tôi thì thấy nếu đó là tự truyện thì sẽ phải có một định nghĩa mới về thể loại tự truyện. Ít ra thì tôi thấy “bao giờ là đúng lúc” không đơn thuần là tự truyện mà là tổng hòa của các dạng tự truyện, nếu có thể gọi đó là tự truyện; bốn chương sách là bốn phần có thể tồn tại độc lập với nhau và mối gắn bó duy nhất giữa chúng là nhân vật chính, siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung (và văn phong thể hiện của Phan Ý Yên). Nhưng đó là bốn bài viết, rất liên đới và hòa quyện với nhau để tạo nên một tổ khúc đầy tính ngẫu hứng, thú vị và lôi cuốn của người đàn bà đẹp lẽ ra nên giấu tuổi nhưng cứ công khai đưa rõ tuổi thật của mình (43) vì quá tự tin (một cách xứng đáng về sự bất khả bại của mình trước thời gian, ít ra là ở thời điểm hiện nay)!

Chương một là câu chuyện một cuộc đời trong ngôi nhà xây nên bằng chính trái tim mình. Chương hai là kinh nghiệm dưỡng sinh, có cả những công thức khoa học và các con số. Chương ba là phác thảo vừa thực tế vừa trừu tượng về tình yêu và hôn nhân mà có lẽ phải ở trong cuộc mới hiểu hết được (thực sự tôi rất tò mò muốn biết cảm giác của đức ông chồng mà siêu mẫu đã dành cho những dòng tri ân sâu thẳm nghĩa tình đến thế, thực sự ít có lang quân nào được vợ ứng xử tinh tế và dịu dàng đến vậy!). Chương cuối cùng, chương bốn, đó là những bài học để tự cứu mình khỏi những tai ương, thiên tạo và nhân tạo, với kết luận sau cùng dường như vẫn bỏ ngỏ…

Có lần Vũ Cẩm Nhung từng tâm sự rằng nguyên tắc sống bất di bất dịch đối với chị, không thay đổi trong bất luận tình huống nào, đó là “Tôn trọng và trung thực đối với bản thân mình”. Trong “bao giờ là đúng lúc”, Vũ Cẩm Nhung đúc kết: “Để quyến rũ thì yếu tố tiên quyết: chính bạn luôn phải yêu chính mình, phải thật đúng là mình và nỗ lực tối đa trong năng lực của mình”. Thì rõ rồi, người đàn bà đẹp luôn chỉ chung thủy với chính bản thân mình. Nhưng với Vũ Cẩm Nhung, thiên lương đã giúp chị “nhân văn” hơn đối với những người si mê chị, ngưỡng mộ chị, quây quần bên chị trong một niềm hứng khởi tới hân hoan mà sống… Chị biết cách thổi vào thiên hạ ngọn gió mát lành của niềm vui, hy vọng, sự tin cậy rất hồn nhiên, như thể chỉ có một lần thôi rồi mãi mãi… Tác phẩm “bao giờ là đúng lúc” có những câu chuyện vô hình chung cho ta thấy, có thể không hẳn rõ ràng nhưng cũng không mờ nhạt, điều này: Cuốn sách có nhiều chi tiết hay, không ít những chi tiết chưa từng được công bố (tất nhiên, những chi tiết thú vị và chưa được công bố trong cuộc đời của một siêu mẫu như Vũ Cẩm Nhung còn nhiều hơn thế gấp bội phần, nhưng đó là việc của tương lai). Vũ Cẩm Nhung qua những lời chị kể và Phan Ý Yên ghi lại hiện ra một cách gần gụi, chân tình, không có nhiều những lớp trang điểm và cũng không cần tới những luồng sáng đặc biệt rọi vào. Chị đã từng có thể là một trong nhiều phụ nữ mà ta từng biết. Nhưng chị lại có vị trí rất riêng trong cách tiếp nhận của công chúng. Vì chị đã biết cách đi theo theo lối riêng của mình, với một sự anh minh bẩm sinh và một nghị lực đáng khâm phục. Có thể thấy ngay cả trong những thứ có thể là khờ dại của Vũ Cẩm Nhung khi mới dấn thân vào thế giới showbiz đa mang vẫn ẩn chứa những hạt giống của sự tỉnh táo… Theo dòng thời gian, Vũ Cẩm Nhung không chỉ trưởng thành, chín muồi hơn về tư duy mà cả ngoại hình. Ai đó thích hình ảnh chị thời thanh nữ. Nhưng cá nhân người viết bài này lại thấy rằng, chính ở thời điểm hiện nay, Vũ Cẩm Nhung mới đạt được sự hoàn hảo trong hình ảnh một mỹ nhân; đó là cái đẹp lấp lánh những suy tư chín chắn và sự tỉnh táo, cho mình và cho những người xung quanh. Không phải mỹ nhân nào cũng đạt được độ trưởng thành này… Hay nói đúng hơn, rất hiếm người phụ nữ đẹp đạt được “cảnh giới” đó, mà Vũ Cẩm Nhung là một trong số không nhiều mỹ nhân tới được.

“Ôi từ không đến có, Xảy ra như thế nào!” – thi sĩ Xuân Diệu từng viết thế. Thực sự không dễ lý giải rành rẽ quá trình trưởng thành từ một cô bé cao gày ở khu tập thể Bách khoa Hà Nội mấy thập niên, luôn luôn mặc cảm với vẻ ngoài của mình, tới nữ doanh nhân, thiếu phụ - siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung kiêu hãnh, tự tin, đằm thắm, niềm nở hôm nay. Chỉ biết rằng, đọc xong sách thấy thêm thương và yêu nhân vật chính… Và có thể, mơ hồ lo lắng với tương lai…

Cuốn sách không mỏng nhưng không quá dày, có thể đọc hết một hơi liền rồi vẫn hít hà vì còn nhiều điều ta muốn biết thêm về nhân vật thú vị này. Vũ Cẩm Nhung không chỉ đơn giản là một siêu mẫu. Chị cũng không chỉ đơn giản là một nữ doanh nhân, hay business - woman như chị vẫn thích nói. Tổng hòa mọi sự, Vũ Cẩm Nhung là một người phụ nữ đẹp muốn và biết cách tự mình gây dựng nên thương hiệu và sự nghiệp của mình, trong những nỗ lực trau dồi bản thân để có thể tiếp cận ngày một gần hơn, đầy đủ hơn, an toàn hơn với hạnh phúc. Đó cũng là người phụ nữ đẹp không mệt mỏi vượt qua mọi thách thức, trở ngại, thậm chí những trớ trêu của số phận để có thể tự tin, hồn hậu nhìn thẳng vào mặt cuộc đời và mọi người và nói: “Con dường mà tôi đã đi qua và tôi sẽ tiếp tục đi tới, tôi tự hào đã can trường như một chiến binh. Tôi chưa từng nghĩ mình phải chứng minh với bất kỳ ai. Duy nhất chính bản thân ta là đỉnh núi phải tự tìm cách chinh phục mỗi ngày. Tôi hôm nay phải tốt hơn tôi của hôm qua. Chỉ có như vậy mới không buông trôi niềm may mắn được sống. Chỉ có như vậy mới thấy không nhàm chán, không tẻ nhạt. Hạnh phúc không ai định nghĩa được giống ai. Nhưng quan niệm thế nào đi nữa thì hạnh phúc vẫn phải tự tay mình gây dựng nên rồi vun đắp gìn giữ nó bằng tất cả chân tâm nỗ lực. Phải, tôi luôn đi nhanh nhưng không đi ẩu đi bừa. Tôi nhìn thấy cơ hội và tôi biết nắm lấy nó vì tôi luôn không ngừng rèn giũa bản thân. Cái gọi là “đúng lúc” đối với tôi suốt 20 năm qua rốt cuộc lại chính là cố gắng “sẵn sàng đón nhận” mà thôi. Vốn dĩ không có phép màu nào hết cả”.

Không có phép màu nào dành sẵn cho Vũ Cẩm Nhung, họa chăng chính Vũ Cẩm Nhung là một phép màu, vì chị sau bao nhiêu dặm dài xông pha trong thế giới showbiz vẫn giữ lại được cho mình có vẻ như trọn vẹn những gì mà chị thiết thân và đặc biệt là một tâm thế hết sức lạc quan và hào hứng, một niềm tin vào những sự tốt đẹp và luật gieo gì gặt nấy… Có thể thấu cảm nhiều cách về Vũ Cẩm Nhung, nhưng dù theo cách gì thì cũng không thể không công nhận rằng, đây là một nhân vật hết sức chính diện trong thế giới showbiz hấp dẫn và nhiều thị phi của không chỉ chúng ta hiện nay…

Cảm ơn “nữ chiến binh” bảo vệ cái đẹp và niềm tin vào cái đẹp, Vũ Cẩm Nhung!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung: Ngẫu hứng trên đỉnh Olympus

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO