Victor Hugo và Juliette Drouet: Yêu không thể hết

Huyền Anh 27/10/2019 09:06

Sinh thời, ông đã tự coi mình là nhà văn kinh điển duy nhất của thế kỷ XIX, còn nàng đã ngưỡng mộ ông như một đức chúa trời. Đại văn hào Pháp Victor Hugo (1802-1885) đã sống trong một cuộc hôn nhân bền vững, có rất nhiều bóng hồng hâm mộ nhưng suốt đời vẫn chung thủy với Juliette Drouet, trà hoa nữ lừng danh nhất Paris thời đó. Mỹ nhân này đã là nàng thơ, người trợ lý không ai thay thế nổi, quân sư số một và hồng nhan tri kỷ của tác giả “Nhà thờ Đức Bà Paris”.

Victor Hugo và Juliette Drouet: Yêu không thể hết

Đại thi hào Victor Hugo và Juliette Drouet. Ảnh: Getty Images

Lẫm lẫn thời xuân

Victor Hugo bắt đầu làm thơ từ tuổi 15 và được mẹ và anh trai hết sức khuyến khích. Năm 19 tuổi (1821), Victor Hugo cho ra mắt tập thơ đầu tay và ngay lập tức được đức vua Louis XVIII sủng ái, cấp cho khoản học bổng trị giá cả nghìn quan một năm. Cũng trong năm 1821, mẹ ông qua đời, Và Hugo đã cưới vợ. Người được chọn là cô bạn gái từ thuở ấu thơ, Adele Foucher, con gái một nhà tư bản giàu có. Thực ra thì mối quan hệ cháy bỏng của đôi trẻ đã trở nên nồng nhiệt thêm vì bị các bậc sinh thành của cả hai bên cấm đoán. Mẹ đại văn hào tương lai đã coi Adele không đủ độ “qúy tộc” cần thiết, còn cha mẹ của cô dâu lại thấy rầu lòng với gia cảnh bần hàn của Victor Hugo. Chính vì thế chỉ sau khi mẹ mất, đã có được những khoản thu nhập và danh vọng đầu tiên nhờ thơ, Hugo mới quyết định lập gia đình cùng Adele. Cuộc hôn nhân này đã mang lại cho ông 5 người con. Có điều, như thực tế cho thấy, cả Victor lẫn Adele đều đã không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình…

Theo cảm nhận của chồng, Adele là người vợ quá lạnh lẽo, trong khi đó thì bà cho rằng, bà bị quá mệt mỏi bởi những lần sinh nở liên miên và những việc tề gia nên không thể lúc nào cũng đáp lại được trái tim như lửa cháy của đại văn hào. Theo kế hoạch của mình, mỗi năm bà phải sinh hạ một đứa con. Vì thế, bà cần yên tĩnh và không muốn ai động đến mình…

Thực ra, nguyên nhân chính khiến Adele bị chồng xa lánh: đó là vì bà không đọc một dòng thơ nào của Hugo cả… Trong thư gửi cho chồng, Adele từng viết: “Em biết rằng những người khác đánh giá chàng là trí tuệ và tài năng. Thực đáng tiếc là em không cảm thấy như thế”…

Adele Fouchet tìm thấy nguồn an ủi của mình ở một người bạn của Victor Hugo. Đó là nhà phê bình văn học Sainte Bauve. Người này ít tài năng hơn so với Victor Hugo nhưng lại ân cần và quan tâm tới bà hơn đại văn hào. Không rõ Adele có quan hệ thể xác gì với Sainte Bauve hay không… Hugo không ly dị vợ nhưng gần như ly thân với Adele.

Khi nàng thơ mang tên Juliette Drouet xuất hiện, Victor Hugo mới bước vào tuổi ba mươi…

Juliette

Nàng kém chàng bốn tuổi. Mỹ nhân xuất thân trong một gia đình bình dân, sớm phải mồ côi và từng phải vật lộn với đời rất vất vả. Ở thời điểm họ gặp nhau, Juliette đã nổi tiếng là một trà hoa nữ có nhan sắc rỡ ràng nhất “kinh đô ánh sáng”, có nhiều tình nhân danh giá và quyền quý cùng một cô con gái từ người mạnh thường quân đầu tiên của mình, nhà tạc tượng Jean – Jacques Pradier (hai người gắn bó với nhau khi Juliette mới 19 tuổi). Nàng còn tham gia biểu diễn trong nhà hát, rất mê cuộc sống thượng lưu và tính tình thì rất hay vung tay quá trán. Không có gì lạ nếu nàng luôn phải sống trong cảnh nợ nần trầm trọng. Ở giai đoạn đó, 20 nghìn quan là một khoản nợ khổng lồ…

Tình cờ rồi hóa thành thân

Theo một trong những giả thuyết được lưu truyền, Victor và Juliette làm quen với nhau trong nhà hát. Mỹ nhân đặc sắc này khi đó được nhận một vai nhỏ trong vở diễn dựng theo kịch bản của Hugo “Lucrezia Borgia”. Juliette đã thốt lên được một lời có cánh khiến trái tim nhà văn bị chinh phục ngay lập tức: “Trong kịch bản của ngài Hugo không có vai nào là nhỏ cả!”

Có cảm giác như người phụ nữ này sinh ra để làm nàng thơ. Chính vì vậy nên ngay sau buổi gặp gỡ đầu tiên, đại văn hào đã môt tả nhan sắc của Juliette Drouet như sau: “Nàng có đôi mắt sáng long lanh như kim cương, với vầng trán lấp lóa cao ráo, bờ vai và đôi tay khiến ta phải kinh ngạc bởi sự hoàn mỹ cổ điển của các đường nét; nàng xứng đáng làm niềm cảm hứng cho các nhà tạc tượng và được phép tham gia thi cùng với những mỹ nhân trẻ thành Athens khi họ trút bỏ xiêm y trước Praxiteles đang muốn nặn tượng thần Vệ nữ”…
Được lời như cởi tấm lòng, hai người đã lao vào nhau như những con thiêu thân. Nàng dạy cho chàng những kỹ thuật yêu đương, chàng lắm lúc như phát điên lên vì ghen. Ở thời điểm đó, Juliette đang sống trong căn hộ xa hoa mà vị công tước người Nga Anatoli Demidov thuê cho.

Nồng đượm dài lâu

Juliette Drouet đã thực sự yêu Victor Hugo. Nàng rời bỏ mọi mối quan hệ cũ, rời khỏi căn hộ của công tước Nga... Người tình thi sĩ muốn nàng phải “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” và nàng chấp nhận chỉ quan hệ với một mình Hugo thôi. Victor rất cả ghen nên Juliette đã bước ra khỏi cuộc sống thượng lưu phù phiếm.

Nhà văn với tinh thần lãng mạn trong mọi việc, từ chối bỏ tiền ra bao cho người tình vì coi làm như thế là hạ thấp nhân cách của mỹ nhân. Vì thế, Juliette đã không phải sống cảnh ngồi chơi nhận lộc mà đã trở thành một cô thư ký, làm công ăn lương cho nhà văn. Nàng đã chép lại bản thảo cho Hugo và ông thanh toán tiền công cho nàng. Rồi về sau hóa ra là những khoản tiền công đó không đủ để cho mỹ nhân sống. Juliette đã phải rất cố gắng giật gấu vá vai nhưng vẫn bị lạm chi. Lắm lúc nàng phải ghi chép lại những khoản tiêu nhỏ mọn tới từng xu. Nàng đã bị các chủ nợ truy đuổi đến mức phải cầm cố cả đồ nữ trang. Vậy mà vẫn không đủ để trả nợ… Hugo nổi cơn lôi đình nhưng cũng không có cách gì khác ngoài việc phải bỏ thêm tiền ra để thanh toán nợ cho Juliette…

Thế rồi đại văn hào lâm vào cảnh no xôi chán chè trong mối quan hệ với Juliette. Victor Hugo lại bắt đầu những cuộc phiêu lưu tình ái với những người đàn bà khác. Theo các nhà viết tiểu sử của đại văn hào, tác giả “Những người khốn khổ” đã rất được phái yếu yêu thích và ông từng có quan hệ với cả trăm mỹ nữ. Thế nhưng, dù đi đâu thì cuối cùng ông vẫn trở về cùng với Juliette Drouet. Và ngồi xuống viết cạnh cái bàn nhỏ trong căn phòng chật của nàng. Juliette đã có thể hàng giờ ngồi ngắm cảnh “đại thi hào” của mình làm thơ. Nhà văn Pháp Henri Troat, một cây viết tiểu sử Victor Hugo có uy tín, khẳng định rằng chính Juliette cũng có tài văn. Minh chứng cho điều này là các bức thư của mỹ nhân…

Do phải sống cảnh chim lồng cá chậu vì yêu đại văn hào nên Juliette Drouet đã sớm trở nên già nua. Người đàn bà tóc bạc trong y phục cũ kỹ kiên nhẫn chờ nhà văn tới nhưng càng ngày ông càng ít xuất hiện. Bà biết về mọi mối quan hệ của ông. Thậm chí ông còn có lúc dẫn một số bạn gái của mình về căn hộ của bà. Và bà đã luôn lặng lẽ chấp nhận mọi sự vì bà tin vào điều mà ông nói rằng, lúc nào ông cũng chỉ yêu mình bà thôi…

Kết cục

Juliette đã có cơ hội lấy lại cho mình tình yêu và sự gắn bó của Victor Hugo. Giúp bà thêm một lần chinh phục trái tim đại văn hào là cuộc đảo chính quân sự năm 1851. Khi ấy, quyền lực đã lọt vào tay Napoleon III. Những người dân Paris cuồng nộ đã xuống đường dựng chướng ngại vật. Trong đội ngũ hàng đầu của cuộc thức tỉnh dân sự này có Victor Hugo. Và ở sát cạnh ông là người bạn gái trung thành hết mực Juliette Drouet. Bà đã không chỉ là người nghe tuyệt vời nhất hay quân sư sáng suốt nhất mà còn là người bạn chiến đấu keo sơn nhất. Và Hugo đã nhìn ra được điều này.

Cho đến ngày cuối cùng của đời mình, Victor và Juliette đã thường xuyên viết cho nhau những lá thư tình lãng mạn. Ông đã chỉ gọi bà là “người vợ đích thực” và viết tặng bà nhiều tác phẩm văn xuôi cũng như thi ca. Khi nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đầu họ gặp nhau, Victor Hugo đã gửi tặng Juliette Drouet một bức vẽ kèm theo dòng chữ đầy cảm động: “50 năm tình yêu, đó chính là cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất”.

Rồi Juliette bị ốm nặng, các bác sĩ chuẩn đoán đó là bệnh ung thư. Ba tháng sau, năm 1883, bà mất...

Victor Hugo, người tình tuyệt vời của bà, chỉ sống thêm được hai năm sau khi Juliette qua đời (1885)… Đại văn hào đã để lại di chúc cho cháu mình: “Hãy tìm kiếm tình yêu! Hãy trao tặng niềm vui và tự tìm ra niềm vui cho mình khi còn yêu được!”

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Victor Hugo và Juliette Drouet: Yêu không thể hết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO