TP. HCM: Người bán hàng rong xúc động với tấm lòng thiện nguyện giữa mùa dịch

Hữu Vinh - Trung Nguyên 17/07/2021 20:28

Dù thức khuya dậy sớm, nhưng chị luôn tâm niệm phải luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người, vì còn rất nhiều người cần đến những phần cơm từ chị. Dù ít ỏi nhưng đó là cả tấm lòng của chị và nhóm bạn gửi tặng đến bà con.

Cái cúi người nhận cơm của ông lão khiến chúng ta cảm nhận được phần cơm này quan trọng với họ như thế nào.
Phần cơm này quan trọng với người nghèo giữa đại dịch.

Chị Đỗ Thị Tưởng hàng nghề bán hàng rong tại Quận 5, TP Hồ Chí Minh đã hơn 10 năm nay. Nhiều người biết đến chị không phải điều gì khác mà chính là tấm lòng thiện nguyện, giúp người cơ nhỡ đã nhiều năm qua mà chị vẫn đang thực hiện.

Chúng tôi ghé thăm nhà chị Tưởng vào buổi sáng sớm, chị và vài người bạn đã tất bật từ 2h sáng để chuẩn bị những suất cơm cho những người khó khăn trên địa bàn thành phố, chị đi khắp nơi để tặng cơm, ai cần, ai khó chị sẽ đưa, chứ không hề dò xét hay khó chịu trước ai.

Những ngày này, Thành phố thực hiện Chỉ thị 16, nhóm của chị Tưởng cũng ít đi xa hơn, hoạt động trong nhóm chỉ quanh quẩn trong khu vực Quận 5 và ở những tuyến đường chính, những tuyến đường mà theo nhiều người “chỉ điểm” là có nhiều người vô gia cư đang ở đấy.

Chị Nguyễn Thị Tưởng (53 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM), cho biết: “Nhận thấy bà con trong khu cách ly và những người cơ nhỡ, vô gia cư gặp rất nhiều khó khăn trong đợt dịch này, họ chỉ trông ngóng bữa cơm thôi, khi thấy mình đến cho cơm, họ mừng lắm. Cảm xúc người cuối cùng đến xin cơm thật đáng sợ, tôi đã nhiều lần rớt nước mắt vì thấy sự khó khăn của bà con. Cũng vì đó, ban đầu tôi nấu 400 suất cơm, nhưng rồi lên 500 và 600 suất”.

Hình ảnh người con đẩy xe lăn đưa mẹ già nhận cơm giữa trưa nắng khiến nhiều người không kiềm được nước mắt khi thấy sự khổ cực mà người dân đang gặp phải.

Đối tượng mà nhóm chăm lo là những người trong khu cách ly, những người trong bệnh viện và những người vô gia cư. Riêng những người trong khu cách ly, nhóm sẽ hỗ trợ rau, củ, quả, gạo và mì gói.

Trước đó, hơn 1 năm nay, nhóm chị Tưởng đã nấu cơm hỗ trợ cho bệnh viện 2 ngày/tuần với mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con xa quê lên TP Hồ Chí Minh trị bệnh.

Được hỏi về nghề chính của mình, chị Tưởng cho hay, chị làm nghề bán hàng rong tại Quận 5, công việc của chị bắt đầu từ 17h chiều và kết thúc vào 2g sáng ngày hôm sau. Tuy công việc bận rộn cả đêm, nhưng chị vẫn dành thời gian cho công việc thiện nguyện và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm qua.

Chị Tưởng chia sẻ: “Công việc tôi kết thúc lúc 2h sáng, sau đó dọn dẹp, trở về nhà và bắt đầu nấu ăn cho bà con ở bệnh viện đến 5h sáng. Chợp mắt đến 9h, tôi và mọi người bắt đầu đi phát cơm cho bà con. Cực lắm, nhưng vui lắm”.

Thời gian dịch bệnh, chị Tưởng không được buôn bán, thế là chị dành hết tâm sức vào công việc thiện nguyện, chị nấu nhiều hơn, gửi cơm đến nhiều nơi cần hơn đến những người đang chờ cơm từ chị.

Dù thức khuya dậy sớm, nhưng chị luôn tâm niệm phải luôn cố gắng để giúp đỡ mọi người, vì còn rất nhiều người cần đến những phần cơm từ chị. Dù ít ỏi nhưng đó là cả tấm lòng của chị và nhóm bạn gửi tặng đến bà con.

9h30, những phần cơm đã được nhóm chị Tưởng chuẩn bị hoàn tất, và tiến hành đi phát cho bà con.
9h30, những phần cơm đã được nhóm chị Tưởng chuẩn bị hoàn tất, và tiến hành đi phát cho bà con.
Chị phát 1 đến 2 phần cho những trường hợp khó khan.
Chị phát 1 đến 2 phần cho những trường hợp khó khan.
Lo sợ buổi trưa người khó lại không có cơm ăn, nên mỗi lần phát cơm, chị đều hỏi “có muốn lấy 2 phần ko chú”.
Lo sợ buổi trưa người khó lại không có cơm ăn, nên mỗi lần phát cơm, chị đều hỏi “có muốn lấy 2 phần ko chú”.
Một cụ bà sống bên xe đẩy được được chị gửi tặng 2 phần cơm.
Một cụ bà sống bên xe đẩy được được chị gửi tặng 2 phần cơm.
Người đàn ông với đôi mắt sâu hoắm vì cơ cực vui mừng khi cầm hộp cơm trên tay.
Người đàn ông với đôi mắt sâu hoắm vì cơ cực vui mừng khi cầm hộp cơm trên tay.
Tại một góc công viên, chị dừng là và gọi mọi người đến nhận cơm, để hạn chế tập trung đông, từng người đã lần lượt đến nhận.
Tại một góc công viên, chị dừng là và gọi mọi người đến nhận cơm, để hạn chế tập trung đông, từng người đã lần lượt đến nhận.
Khi nhận được cơm, mọi người đã vẫy tay chào cảm ơn nhóm thiện nguyện.
Khi nhận được cơm, mọi người đã vẫy tay chào cảm ơn nhóm thiện nguyện.
Nhận được phần cơm nóng hổi, người này đã giơ lên khoe khi thấy ống kính của phóng viên.
Nhận được phần cơm nóng hổi, người này đã giơ lên khoe khi thấy ống kính của phóng viên.
Lần lượt và trật tự đến nhận cơm khiến việc trao tặng cơm diễn ra rất thuận tiện.
Lần lượt và trật tự đến nhận cơm khiến việc trao tặng cơm diễn ra rất thuận tiện.
Người con ngoái nhìn theo hướng của nhóm phát cơm như muốn cảm ơn về phần cơm nóng đang cầm trên tay.
Người con ngoái nhìn theo hướng của nhóm phát cơm như muốn cảm ơn về phần cơm nóng đang cầm trên tay.
Chị Nguyễn Thị Tưởng, 53 tuổi, ngụ Quận 5, chị đã gắng với công việc thiện nguyện nhiều năm nay.
Chị Nguyễn Thị Tưởng, 53 tuổi, ngụ Quận 5, chị đã gắng với công việc thiện nguyện nhiều năm nay.
Sau khi trao hết cơm, chị trở về nhà và tiếp tục sơ chế thức ăn, chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Sau khi trao hết cơm, chị trở về nhà và tiếp tục sơ chế thức ăn, chuẩn bị cho ngày hôm sau.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP. HCM: Người bán hàng rong xúc động với tấm lòng thiện nguyện giữa mùa dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO