Tự chế, tự bay bằng tên lửa và cái kết

N.Mai 09/08/2020 07:14

1h28’ ngày 3/8 (giờ Việt Nam), hai phi hành gia Bob Behnken và Doug Hurley của Mỹ - những người bay lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) bằng tàu vũ trụ Crew Dragon mới của SpaceX đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico, sau chuyến du hành kéo dài 2 tháng.

Đây được coi là chuyến du hành “của những diễn viên mạo hiểm”, khiến người ta nhớ tới Michael Hughes - nhà lý thuyết Trái đất phẳng và diễn viên mạo hiểm, đã qua đời sau một vụ tai nạn tên lửa do đích thân ông chế tạo và lái thử vào vũ trụ. Hughes được biết đến với biệt danh “Mad Man”- gã điên, đã tự chế tạo và lắp ráp một quả tên lửa đẩy.

Trên thực tế, tháng 3/2018, “gã điên” từng phóng thành công một tên lửa lên độ cao khoảng 570m. Tuy nhiên, cuối tháng 2 năm nay, trong một lần cưỡi tên lửa tự chế, ông ta đã vĩnh viễn ra đi mang theo giấc mơ điên rồ của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự chế, tự bay bằng tên lửa và cái kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO