Đâu phải là âm nhạc

Công Nghĩa 06/05/2016 10:18

Lửa cố đô - đêm nhạc Rock nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2016, Hà Linh “lên đồ” với một trang phục bị lên án mạnh mẽ hát ca khúc “Ly cà phê Ban Mê”, trong khi dàn ngôi sao, ca sĩ xuất hiện tại đêm nhạc này đểu “kín cổng cao tường”. 

Hà Linh trong đêm nhạc “Lửa cố đô”.

Tiếp tục “máu hết cỡ”, Hà Linh với trang phục hớ hênh biểu diễn một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Điều này mới thực sự khiến fan của Trịnh phiền lòng… Một số khán giả đã phản ứng không đẹp bằng cách ném chai nước lên sân khấu!

Hà Linh sau đêm diễn nhận cả tá “gạch đá”, nhưng trao đổi với báo chí, cô mạnh bạo khẳng định: “Với riêng tôi, mỗi khi cất tiếng hát từ tâm hồn là một khi mình đang “khỏa thân”, trần trụi, không màu mè hoa mỹ đối diện với bản thể của mình. Vậy thì quần áo bên ngoài còn gì là quan trọng nữa? Hát nhạc gì cũng vậy thôi”.

Hà Linh không phải ít những ngôi sao ca nhạc của V-Biz bị lên án vì trang phục hớ hênh, phản cảm nhưng Hà Linh tối mồng 3/5 lại được đặt vào “sai thời điểm, sai vị trí” với bộ trang phục ấy khi cô phải nghĩ ra rằng cái “thoát y trong âm nhạc” của mình cũng cần phù hợp với từng thời điểm và không gian biểu diễn.

Người ta quen nghe nhạc Trịnh khi ca sĩ ăn mặc kín đáo, nhẹ nhàng, thói quen này khó bỏ, song khó không có nghĩa là cứ phải làm theo. Nhiều ca sĩ đã ăn mặc thoải mái hơn khi biểu diễn nhạc Trịnh, Khánh Ly mặc áo dài hát nhạc Trịnh rất ám ảnh, nhưng nhiều giọng ca khác mặc jeans hay đầm lộng lẫy hát Trịnh cũng rất “vào”, tuy nhiên người ta không chấp nhận một buổi diễn diễn nhạc Trịnh mà ca sĩ mặc như “quẩy ở bar” hay một cái lễ hội “trần trụi” nào khác.

Một buổi biểu diễn nhạc dance, không ai mặc kín bưng đứng nguyên một chỗ để hát, điều này là không hợp cảnh cũng chẳng hợp tình. Còn nhớ, nữ ca sĩ Thu Minh cũng từng phải xin lỗi khán giả khi trang phục phản cảm của mình ở một sự kiện âm nhạc, trong khi cô đã quá quen với hình ảnh sexy, hát dance nóng bỏng. Câu xin lỗi của Thu Minh là một dẫn chứng cho việc, ở đâu, vị trí nào, dù bản tính, thói quen ra sao người ta vẫn cần phải chiều khán giả và tôn trọng không gian nghệ thuật.

Huống hồ, Festival Huế 2016 lại đem tầm văn hóa sâu sắc, sự kiện này dù là đêm Rock, vẫn rất cần một cái nhìn khác chu đáo và tỉ mỉ hơn từ những ca sĩ biểu diễn. Nếu ai cũng muốn được “thoát y với âm nhạc”, “trút bỏ hết để sống cùng âm nhạc” thì thử hỏi điều gì sẽ đọng lại trong lòng khán giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đâu phải là âm nhạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO