Được sống

Cẩm 16/10/2018 09:00

Buổi chiều 15/10, nhiều người có mặt tại buổi ra mắt cuốn tự truyện “Megan muốn về nhà và mẹ cũng thế” của tác giả Bạch Thái Hà đã không giấu được xúc động.

Đó là cuốn sách gần 300 trang mà tác giả - một người mẹ ba con kể về hành trình đi tìm lại sự sống cho cô con gái thứ hai mới 9 tuổi bị ung thư máu. Đứng trước căn bệnh vốn thường xuất hiện trong những bộ phim bi kịch lãng mạn nào đó của đứa con gái bé bỏng, người mẹ trẻ trở nên suy sụp. Nhưng chị đã gượng đứng dậy vì nghĩ rằng không ai khác trên thế gian này ngoài người mẹ là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ con gái mình.

Tròn một năm kể từ ngày bé Megan phát hiện ra bệnh và hồi phục, Bạch Thái Hà đã ghi lại câu chuyện này để chia sẻ: “Tôi của ngày xưa thường nghĩ mình may mắn và coi đó là điều tự nhiên. Nhìn các con mình hưởng thụ những ngày vui, tôi thấy điều đó là bình thường. Chỉ cho đến khi Megan muốn về nhà mà không được thì tôi đã học được một bài học: Để có cuộc sống tốt đẹp, bản thân phải có những phẩm chất tốt bởi chẳng có cuộc đời nào tự nhiên tốt đẹp cả. Và bài học lớn nhất của tôi là: Được sống là hạnh phúc.”

Đương nhiên, những cuốn tự truyện như thế này trên thế giới đã có nhiều. Và chúng, bằng cách nào đấy, luôn làm xúc động người đọc.

Đã có một số chia sẻ của vài anh chị trên mạng về câu chuyện này, về cuốn tự truyện, về lý do mà nó ra đời trước khi buổi ra mắt cuốn sách diễn ra ở bên ngoài, không phải trên mạng. Mạng xã hội mà, như cuộc đời, có cả chuyện vui, chuyện buồn. Như hôm qua, có vài chuyện showbiz nhàn nhạt, thì cũng có cả những chuyện cảm động, như là được sống là hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Được sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO