Nữ nhà văn Tây Nguyên ra mắt tập truyện ngắn

Tinảnh: Đoàn Xá 26/09/2017 14:59

Từng được độc giả biết đến với nhiều tập truyện ngắn trong khoảng chục năm trở lại đây, nhà văn Nguyễn Anh Đào (36 tuổi) hiện sống ở Buôn Hồ (tỉnh Đắc Lắc) lại vừa tiếp tục ra mắt độc giả tập truyện có nhan đề “Thà cứ một mình rồi quen”.


Tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào.

Sách do NXB Văn hóa - Văn nghệ và công ty Saigon Books liên kết phát hành.

Cũng như rất nhiều những câu chuyện khác của Nguyễn Anh Đào, 20 truyện ngắn trong tập “Thà cứ một mình rồi quen” hầu hết kể về thân phận những người phụ nữ vùng cao nguyên.

Ở đó, với sự đồng cảm và thấu hiểu tới tận cùng của một người từng trải qua những đổ vỡ, nữ nhà văn đã mang đến cho độc giả những trang viết đầy mất mát, đắng cay nhưng cũng đượm nồng nỗi khát khao kiếm tìm hạnh phúc.

Đặc biệt, hầu như người phụ nữ nào cũng bắt gặp trong trang viết của chị đâu đó hình ảnh của mình, của những người phụ nữ quanh mình vì nó gần gũi, quen thuộc đến nao lòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ nhà văn Tây Nguyên ra mắt tập truyện ngắn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO