Vén màn bê bối vụ dàn xếp tỷ số chấn động giới quần vợt

Khánh Duy 24/01/2016 08:34

Một cuộc điều tra mới đây do hãng tin BBC (Anh) phối hợp với BuzzFeed (Mỹ) cho thấy có khoảng 16 vận động viên quần vợt, trong đó có ít nhất 1 người giành giải Grand Slam mới đây, cố tình dàn xếp tỷ số để nhận tiền từ các tổ chức cá độ lớn ở Nga, Sicily và Bắc Italy kể từ sau khi Cơ quan Liêm chính quần vợt (TIU) được thành lập năm 2008.

Vén màn bê bối vụ dàn xếp tỷ số chấn động giới quần vợt

Có khoảng 19 tay vợt nổi tiếng bị cảnh báo về nghi án dàn xếp tỷ số.

Hiện nay, chỉ có khoảng 19 tay vợt – gồm 7 nam và 12 nữ, trong đó có cả các gương mặt nổi tiếng như Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams và Venus Williams – từng giành danh hiệu Grand Slam kể từ khi TIU được thành lập bởi Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP), Hiệp hội Quần vợt Quốc tế, Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) và Ủy ban Grand Slam cách đây gần một thập kỷ. Báo cáo cho rằng TIU đã từng bị cảnh báo về nghi án dàn xếp tỷ số, thế nhưng chả có tay vợt nào có liên quan bị trừng phạt.

BBC và Buzzfeed nói rằng họ không công bố danh tính tên các tay vợt có liên quan tới nghi án dàn xếp tỷ số bởi không thể lần ra mối liên kết giữa các tay vợt đó với các tổ chức cá độ nếu không được quyền truy cập vào điện thoại di động, tài khoản ngân hàng hoặc máy tính của họ.

Sau khi thông tin được đưa ra hồi đầu tuần, Roger Federer đã đưa ra phản ứng của mình khi đang tham dự giải Australia mở rộng: “Tôi muốn họ đưa ra vài cái tên. Ít nhất cũng phải có chứng cứ chắc chắn thì mới có thể đem ra tranh luận được”.

BBC và Buzzfeed cho hay, cuộc điều tra chung của họ đã phát hiện ra rằng các tổ chức cá độ lớn ở Nga và Italy đã nhận được hàng trăm nghìn USD từ việc đặt cược cho các trận đấu quần vợt, trong đó có cả giải Pháp mở rộng và Wimbledon.

Bí mật mà tay vợt nào cũng biết

Để làm rõ thêm về các cáo buộc dàn xếp tỷ số gây chấn động làng quần vợt thế giới, BBC đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với một tay vợt đã nghỉ hưu và nay đang làm huấn luyện viên. Người đề nghị được giấu tên này nói rằng dàn xếp tỷ số là chuyện thường thấy và thậm chí ngay cả các tay vợt hàng đầu “cũng bị vấy bẩn theo cách nào đó”.

BBC dẫn lời của người này cho hay, dàn xếp tỷ số không chỉ ở giới quần vợt không chuyên mà còn ở cả giới chuyên nghiệp, và đó là “một bí mật mà ai cũng biết”. Ông còn nói rằng ông chủ các hiệp hội quần vợt “biết rõ ai đang làm điều đó”, nhưng lại không sẵn lòng ngừng việc này lại.

Người này cho hay có “3 tổ chức lớn” kiểm soát việc cá cược ở các giải quần vợt và rằng các khoản tiền hối lộ được chuyển cho các tay vợt bằng tiền mặt chứ không thông qua chuyển khoản ngân hàng.

“Mỗi tổ chức đều cử nhiều kẻ môi giới đến nói chuyện với các tay vợt” – BBC dẫn lời người này, cho hay –“Họ có rất nhiều tài khoản, khoảng 50-60 tài khoản gì đó, nơi mà họ đặt cược nhỏ, nhưng sau đó số tiền lại nhân lên thành rất lớn”.

“Chúng tôi đều biết ai đang dàn xếp tỷ số và ai không” – người này nói tiếp – “Là một tay vợt, tôi biết rõ những người đó. Nhưng dù sao thì nó vẫn diễn ra”.

Tay vợt nghỉ hưu này còn cho hay, ông bắt đầu biết về vấn nạn này từ vài năm trước, khi một người tiết lộ trước cho ông về kết quả của 2 giải đấu sắp tới.

“Gã nói với tôi đích danh người sẽ giành chiến thắng, và diễn biến của trận đấu” – người này nói – “Lúc đầu tôi bán tín bán nghi, nhưng sau đó đã rất bất ngờ khi trận đấu đó diễn ra y hệt như những gì mà gã nói. Và đó là giải Masters, nơi hội tụ toàn những tên tuổi lớn của làng quần vợt”.

Người trong cuộc nói gì?

Chủ tịch ATP, ông Chris Kermode, trong hôm đầu tuần đã bác bỏ một số ngờ vực cho rằng những người đứng đầu các hiệp hội quần vợt đã cố tình phớt lờ chứng cứ liên quan tới dàn xếp tỷ số; trong khi giải Australia mở rộng và Grand Slam 2016 đang được tổ chức ở Melbourne, Australia. Có trên 8 trong tổng số 16 tay vợt bị nghi có liên quan tới dàn xếp tỷ số đang tham gia vào giải Australia mở rộng; Buzzfeed cho hay.

“TIU và các hiệp hội về quần vợt hoàn toàn bác bỏ cáo buộc cho rằng các quan chức đã cố tình phớt lờ chứng cứ về dàn xếp tỷ số. Vấn đề chủ yếu ở đây là, chúng tôi cần bằng chứng và điều tra kỹ lưỡng” – ông Kermode nói.

Vị quan chức này cũng cho hay đã có 18 tay vợt – trong đó có tới 8 người bị cấm chơi vĩnh viễn – đã bị trừng phạt vì liên quan tới dàn xếp tỷ số trong những năm gần đây.

Novak Djokovic – một gương mặt nổi tiếng vừa giành danh hiệu Grand Slam và hiện là tay vợt nam số 1 của làng quần vợt thế giới – trong khi đó không tỏ ra bất ngờ trước thông tin chấn động về dàn xếp tỷ số. Anh nói với các phóng viên rằng đã từng được đề nghị nhận khoản tiền 200.000 USD để dàn xếp tỷ số trong một giải đấu ở St. Petersburg, Nga.

“Lúc đó tôi không được liên hệ trực tiếp mà thông qua những người đi cùng đội của tôi” – ngôi sao quần vợt 28 tuổi người Serbia cho hay – “Đương nhiên tôi đã bỏ qua ngay. Kẻ muốn nói chuyện với tôi không bao giờ xuất hiện trực tiếp cả”.

Djokovic còn nói rằng dàn xếp tỷ số không bao giờ xuất hiện trong giới quần vợt chuyên nghiệp, và chỉ là tệ nạn diễn ra ở các giải kém chuyên nghiệp hơn, nơi mà các tay vợt phải vất vả để trả tiền đi lại và chi phí huấn luyện, chưa kể chi phí sinh hoạt cá nhân.

Nghi vấn về vấn nạn dàn xếp tỷ số trong làng quần vợt thế giới thực ra đã xuất hiện kể từ sau trận đấu giữa Nikolay Davydenko và Martin Vassallo Arguello ở Sopot, Balan. Dù Davydenko sau trận đấu đó được xếp hạng 4 trong làng quần vợt thế giới còn Arguello chỉ đứng ở hạng 87 trên bảng xếp hạng, vậy mà lúc bấy giờ một số lượng tiền đặt cược lớn lại đổ dồn về Arguello trên sàn cá cược Betfair của London, Anh.
Davydenko, liên tục phàn nàn về chấn thương sau khi thắng được 1 set đấu, cuối cùng đã thua chung cuộc.

Sự việc khiến cho Betfair lần đầu tiên đưa ra quyết định không nhận thêm tiền đặt cược vào trận đấu này nữa, đó là tiền lệ chưa từng có của công ty cá cược có tiếng này. ATP sau đó tuyên bố điều tra vụ việc, nhưng đến năm 2008 thì tuyên bố “không có chứng cứ nào cho thấy hai tay vợt trên vi phạm các điều luật”.

Vén màn bê bối vụ dàn xếp tỷ số chấn động giới quần vợt - 1

Những con số gây bất ngờ về dàn xếp tỷ số:

16: Số tay vợt liên tiếp thua trận, trong khi tỷ lệ cá cược giành cho họ cực thấp và đang bị nghi cố tình thua để dàn xếp tỷ số

26.000: Số trận đấu bị nghi có dàn xếp tỷ số, đã được trình lên các hiệp hội quần vợt nhưng không được giải quyết

35.000 bảng Anh: Số tiền mà các tổ chức cá độ chi cho 1 tay vợt sau một phi vụ thành công

70: Số tay vợt nằm trong 9 danh sách bị tình nghi dàn xếp tỷ số được trình lên các hiệp hội quần vợt

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vén màn bê bối vụ dàn xếp tỷ số chấn động giới quần vợt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO