[VIDEO] Cảm ơn Maradona - người 'cháy hết mình' vì trái bóng tròn

28/11/2020 16:21

Sự ra đi đột ngột của ông đã khiến hàng triệu tín đồ túc cầu giáo không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Chúng tôi muốn dành bản tin này để nói về ông, một thiên tài bóng đá với một sự nghiệp lẫy lừng.

“Tôi muốn cảm ơn bóng đá vì đây là môn thể thao giúp tôi cảm thấy hạnh phúc và tự do nhất, giống như thể chạm vào bầu trời với bàn tay của mình vậy. Cảm ơn trái bóng, đúng, tôi sẽ viết câu đó trên bia mộ của mình. Cảm ơn trái bóng,” Diego Maradona từng tiết lộ như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 15 năm.

Còn nhiều người hâm mộ môn túc cầu trên thế giới muốn cảm ơn huyền thoại bóng đá người Argentina Diego Maradona vì những cảm xúc mà ông đã mang lại.

Sự ra đi đột ngột của ông đã khiến hàng triệu tín đồ túc cầu giáo không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Chúng tôi muốn dành bản tin này để nói về ông, một thiên tài bóng đá với một sự nghiệp lẫy lừng.

Chiếc áo số 10 của đội tuyển Argentina và Boca Juniors được phủ lên linh cữu Maradona. (Nguồn: EPA).

Trước đó, Maradona qua đời vì trụy tim và đã về nơi an nghỉ vào ngày 26/11, khi hàng nghìn người tập trung trên các đường phố tại thủ đô Buenos Aires để tiễn biệt ông.

"Cậu bé Vàng" Maradona - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từng dẫn dắt đội tuyển Argentina đến nấc thang vinh quang của World Cup 1986 - đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người yêu thích những "phép thuật trên sân cỏ" và sức hút của ông, bất chấp cuộc sống cá nhân đầy sóng gió và nhiều bê bối.

Tên tuổi của Maradona không chỉ lẫy lừng ở Argentina, mà còn trên cả thế giới. Người Argentina gọi ông với biệt danh "D10S" - được xem là cách chơi chữ từ "Chúa" trong tiếng Tây Ban Nha và chiếc áo số 10 nổi tiếng của ông.

Một người hâm mộ rước ảnh của Maradona hòa vào dòng người tiễn biệt ông.

Tại Argentina, ba ngày quốc tang đã được dành cho cầu thủ đã dẫn dắt đất nước vô địch tại World Cup 1986. Hàng chục nghìn người đã xuống đường bất chấp những lo ngại về đại dịch Covid-19 để tưởng nhớ Maradona.

“Maradona là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi yêu ông ấy nhiều như chính cha mình”, Cristian Montelli, một cổ động viên 22 tuổi của câu lạc bộ Boca Juniors nói trong nước mắt sau khi bước qua quan tài.

“Nếu tôi chết trẻ, hy vọng ở thiên đường, tôi có thể chơi bóng và xem trận đấu của Boca với anh ấy” Montelli xúc động nói thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [VIDEO] Cảm ơn Maradona - người 'cháy hết mình' vì trái bóng tròn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO