[VIDEO] Người thân bất lực nhìn cửa hàng đồ sơ sinh bốc cháy

04/04/2021 16:12

Tiếp cận hiện trường gần như sớm nhất, nhưng anh Nguyễn Minh Quang không thể cứu gia đình bác thoát khỏi ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt.

Nhân chứng kể lại vụ cháy sáng 4/4. Video: Thế Quỳnh.

Trưa 5/3, 4 nạn nhân vụ cháy cửa hàng đồ sơ sinh số 311 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Anh Quang, 33 tuổi, cháu ruột ông Nguyễn Thạc Thi, thất thần nhìn theo xe chở thi thể.

Anh Quang kể, gia đình nạn nhân sống nhiều đời ở ngôi nhà này, họ hàng đều ở các khu phố kế bên. 0h30 sáng 4/4, vừa chợp mắt, anh nhận cuộc gọi từ người thân báo nhà bác bị cháy. Mặc nguyên quần áo ngủ, anh phóng xe máy từ phố Khâm Thiên đến nhà bác, cách nhau 500 m.

"Đến nơi, tôi thấy cửa cuốn đóng im ỉm, mọi người hò hét, gào khóc, nhưng phía trong không ai đáp lại. Khói lửa bốc lên nghi ngút, tỏa hơi nóng khiến những người đứng xa 2-3 m vẫn cảm nhận được", anh Quang nói.

Ngôi nhà hình ống rộng 3,2 m, sâu gần 20 m, xây giật cấp, tầng 1 nhô ra và bị cửa cuốn tự động bịt kín; tầng 2-3 thụt vào, bị tấm biển quảng cáo lớn che khuất; hai bên và phía sau là tường nhà dân nên chẳng có đường nào tiếp cận. Anh Quang bất lực nhìn lửa càng lúc càng mạnh, bao trùm ngôi nhà.

Anh Nguyễn Minh Quang, cháu ruột nạn nhân Thi. Ảnh: Nguyễn Định.

Ở sát ngôi nhà bị cháy, ông Cường, 55 tuổi, kể đang ngủ thì bật dậy bởi thấy mùi khét và nghe tiếng tri hô. Mở cửa ra ban công, ông thấy nhà hàng xóm đang cháy đỏ rực. "Tôi vội lao vào nhà đưa mẹ già thoát ra trước. Lửa quá mạnh, chúng tôi chỉ có thể gọi cứu hỏa, không thể làm gì khác", ông Cường nói.

Ít phút sau, 10 xe chữa cháy đã tiếp cận hiện trường. Lính cứu hỏa phải phá cửa cuốn, đục tường và bắc xe thang phun nước từ phía trên xuống vào nhà.

Đến 3h40, đám cháy được khống chế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận sâu phía trong tìm kiếm nạn nhân. Trong nhà, tường bị ám đen, kính cửa sổ vỡ. Ngay cửa nhà, xe máy, quần áo bị cháy đen. Một số túi bỉm màu xanh nằm lăn lóc.

Tại tầng 2 và 3, cảnh sát phát hiện 4 người tử vong, là ông Nguyễn Thạc Thi, 81 tuổi; con gái Nguyễn Ánh Hồng, 40 tuổi, đang mang thai; con rể Đinh Hùng Vỹ, 38 tuổi và cháu gái Đinh Hà Tuệ Mẫn, 10 tuổi.

Bà Đinh Thị Phên, mẹ ruột nạn nhân Đinh Hùng Vỹ. Ảnh: Tất Định.

Bà Đinh Thị Phên, 71 tuổi, mẹ anh Vỹ, ngồi sụp xuống góc tường gần ngôi nhà cháy, khi chiếc xe chở thi thể cuối cùng rời khỏi hiện trường. Nhận tin nhà con trai bị cháy lúc 4h, bà Phên vội đi từ quê huyện Phú Xuyên, cách đó 30 km lên.

"Hai hôm trước, vợ chồng nó còn về thăm tôi. Hôm qua, cháu gái vẫn gọi điện về cho bà. Con dâu tôi đang mang thai cháu trai được hơn 3 tháng. Vậy mà giờ mất hết rồi", bà Phên nghẹn ngào nói.

Vợ chồng anh Vỹ sống cùng ông bố vợ trong ngôi nhà 3 tầng, một tum, được xây dựng khoảng 20 năm trước. Nhiều năm nay, vợ chồng anh kinh doanh đồ sơ sinh (quần áo, bỉm, sữa). Hàng hóa được xếp trên kệ tủ đặt ở tầng 1; tầng 2, 3 và tầng tum là nơi chứa hàng hóa và sinh hoạt của gia đình.

Theo những người hàng xóm, do nằm ở vị trí trung tâm, cách ngã năm Ô Chợ Dừa 70-80 m, hàng ngày cửa hàng khá đông khách.

Hiện trường vụ cháy sáng 4/4. Ảnh: Nguyễn Định.

Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cho biết điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân cháy là chập điện. Hiện công an vẫn phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra.

Ngoài chi phí mai táng (21 triệu đồng), ông Định cho hay UBND quận Đống Đa đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 59 triệu đồng, UBND phường Hàng Bột hỗ trợ 59 triệu đồng. Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Đống Đa được yêu cầu rà soát các công trình nhà ở xung quanh để không ảnh hưởng từ vụ cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [VIDEO] Người thân bất lực nhìn cửa hàng đồ sơ sinh bốc cháy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO