Vụ cháu bé bị nhét vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Thủ phạm là ai?

Duy Hưng 14/08/2022 18:12

Sau khi đánh cháu bé 3 tuổi, sợ bị lộ, phải bồi thường, gã thanh niên chủ quán trà sữa ở Hà Nam nảy sinh ý định giết cháu để “bịt miệng”.

Liên quan đến vụ việc Công an tỉnh Hà Nam vừa tạm giữ hình sự nam thanh niên có hành vi bạo hành, nhét cháu bé 3 tuổi vào tủ cấp đông, xảy ra chiều ngày 13/8 Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, thông tin tiếp theo từ cơ quan Công an ngày 14/8 cho thấy nguyên nhân và quá trình thực hiện tội ác của thủ phạm thật bất ngờ.

Theo đó, thủ phạm thực hiện hành vi trên bước đầu được Công an tỉnh Hà Nam xác định là Nguyễn Trường Giang, 26 tuổi, trú tại xóm 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là hàng xóm của gia đình cháu bé; tiến hành bắt giữ đối tượng này vào 22h30 ngày 13/8 về tội giết người.

Giang (áo phông đen) sau khi bị tạm giữ hình sự.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Giang khai nhận: Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 13/8 cháu N.H.Đ., 3 tuổi, từ nhà đi sang quán trà sữa của Giang chơi (nhà cháu ở cạnh quán). Thời điểm này quán chỉ có mình Giang.

Quá trình chơi ở quán, cháu Đ. nhiều lần hỏi Giang “Chú đang làm gì đấy, chú ra đây chơi với cháu”.

Theo Giang, bực tức vì bị cháu Đ. hỏi nhiều nên anh này đã dùng chiếc chày (bằng kim loại) đập vào đầu cháu, nói “Đã bảo là cứ chơi đi, chú dọn xong thì chơi”. Bị người hàng xóm đập trúng đầu, cháu Đ. ngã khỏi giường, rơi xuống đất, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to.

Càng dỗ cháu Đ càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. nằm trên sàn nhà. Sau khoảng 1 phút bị bịt miệng, bị ghì trên sàn nhà, cháu Đ. thôi khóc, nằm im. Khi đó, Giang buông tay, chạy ra ngoài cửa quan sát xem có ai biết sự việc vừa diễn ra không? Đúng khi đó, cháu Đ. lại kêu “Ông ơi, mẹ ơi chú đánh con”.

Nghĩ cháu bé hàng xóm sẽ gọi người nhà đến, kể lại việc thì Giang sẽ bị chửi, bị đánh hoặc phải bồi thường nên thanh niên 26 tuổi nảy sinh ý định giết cháu Đ. để “bịt miệng”.

Trước khi bị đưa vào tủ cấp đông, cháu Đ. bị người hàng xóm dùng dây siết cổ.

Nghĩ là làm, Giang lấy sợi dây dù buộc giày vòng qua cổ, buộc, siết chặt lại phía sau gáy cháu Đ. Thấy cháu bé nằm im, không có phản xạ, Giang bế cháu đặt vào trong một chiếc thùng catton, rồi mở ngăn đông của chiếc tủ lạnh (tủ bảo ôn), bỏ chiếc thùng vào đó; lấy một túi đá viên để lên trên thùng, đậy nắp tủ đông lại...

Làm xong những việc trên, chủ quán trà sữa đặt chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông, khóa cửa kính, kéo cửa cuốn xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ đi.

30 phút sau sự việc trên xảy ra, ông nội cháu Đ. kiểm tra camera, thấy cháu mình vào quán trà sữa của Giang. Người ông nội gọi điện cho Giang nhưng anh này chối, nói không biết cháu Đ. ở đâu.

Người nhà cháu Đ. sau đó đã phá cửa quán của Giang, mở tủ đông ra và phát hiện con, cháu mình đang ở trong đó; vội vàng đưa đi cấp cứu.

Như đã phản ánh, Giang bị cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ sau đó khi thanh niên này đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Về phía cháu Đ., như Báo Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh, sau khi được người nhà phát hiện đang bị nhét trong tủ đông, cháu được đưa đi cấp cứu trong đêm tại Bệnh viện Sản nhi Hà Nam; sau đó được chuyển lên Khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viên Nhi Trung ương.

Hiện cháu Đ. đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại đây, cháu được chẩn đoán bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương vùng đầu, mặt, cổ. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé sau đó đã được cấp cứu, làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống, cổ...; hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh. “Hiện sức khỏe toàn trạng của cháu bé đã ổn định”, phía Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam xử lý theo quy trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ cháu bé bị nhét vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Thủ phạm là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO