Vừa sang tên sổ đỏ đã bị hắt hủi, người phụ nữ khuyết tật cầm dao chém chị dâu

Đình Minh 18/04/2023 20:23

Sau khi sang tên mảnh đất người mẹ để lại cho chị dâu, bà Lê Thị Vẽ ở Thanh Hóa muốn ‘cắm’ sổ đỏ để lấy tiền chữa bệnh cho mình. Bị chị dâu từ chối, bà Vẽ ấm ức nên cầm dao chém liên tiếp vào đầu người này, sau đó tự đến Công an đầu thú.

Ngày 18/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Lê Thị Vẽ (50 tuổi, trú xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ điều tra, bà Vẽ đang sống nhờ trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật, được mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Quỳ (89 tuổi) để lại cho một mảnh đất để làm ăn. Do sống độc thân nên bà Vẽ ở cùng gia đình anh trai là Lê Ngọc Vui (đã chết) và chị dâu là bà Phạm Thị Hường (50 tuổi) cùng các con cháu tại xã Quảng Thái.

Xác định mình sẽ ở với người nhà đến cuối đời nên bà Vẽ đã sang tên mảnh đất được để lại cho bà Hường để chị dâu chăm sóc, nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, khi vừa sang tên mảnh đất, bà Vẽ cho rằng, bà Hường đã không chăm sóc mình như đã hứa.

Ngày 6/4, khi bà Hường đang bế cháu nội là Lê Ngọc Đăng Khoa (1 tuổi) ngồi ghế ở sau nhà thì bà Vẽ nhờ bà Hường đưa sổ đỏ mảnh đất trên để cầm cố, lấy tiền mua thuốc men, chữa trị cho mình nhưng bà Hường không chịu.

Bức xúc vì bị hắt hủi, bà Vẽ đã đi ra vườn lấy con dao năm rồi tiến về phía sau chém liên tục 2 - 3 nhát vào vùng đầu, tay của bà Hường. Lúc này, bà Hường đang bế cháu Khoa trên tay nên có một nhát dao chém trúng đầu cháu Khoa.

Sau khi bị chém, bà Hường đặt cháu Khoa xuống đất rồi bỏ chạy thì bà Vẽ cầm dao đuổi theo. Phải đến khi bà Hường trốn vào nhà hàng xóm thì bà Vẽ mới không đuổi theo nữa và cầm dao đi lên Công an xã Quảng Thái để tự thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vừa sang tên sổ đỏ đã bị hắt hủi, người phụ nữ khuyết tật cầm dao chém chị dâu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO