Nỗi đau tột cùng của gia đình 3 nạn nhân trên xe đạp điện

Hạnh Nguyên 10/07/2019 16:25

Nhà của nạn nhân Nguyễn Khánh Hiền và Nguyễn Thị Dung (đều 12 tuổi) đối diện nhau ở cùng thôn Tiến Hưng (xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). 2 đám tang tổ chức cùng lúc, tiếng khóc thê lương của người thân, bạn bè 2 em vọng lên như xé lòng. Còn thi thể cháu Trần Hữu Đăng (3 tuổi, cháu ruột của Dung) phải đưa ra nghĩa địa ngay trong đêm và chờ bố mẹ từ trong Nam trở về để an táng…

Nỗi đau tột cùng của gia đình 3 nạn nhân trên xe đạp điện

Cô giáo chủ nhiệm và tập thể lớp đến thắp hương tiễn đưa em Nguyễn Thị Dung.

Cùng lúc mất cả con lẫn cháu

Suốt từ đêm qua (9/7), nhiều người dân xã Cẩm Nam thức trắng vì xót thương cho số phận của 3 em nhỏ Nguyễn Khánh Hiền, Nguyễn Thị Dung và Trần Hữu Đăng. Vụ tai nạn thương tâm trong đêm đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong 1 xã. Đau xót thay, Dung lại là dì ruột của Đăng.

Chập choạng tối 9/7, Dung chở theo cháu Đăng và rủ thêm Hiền lên xe đạp điện theo hướng vào xã Cẩm Huy để chơi. Trên đường về nhà, khoảng 18h40 phút xe của 3 em bị ô tô 7 chỗ BSK 30E-413.82 do tài xế Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú phố Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tông từ phía sau. Cả Dung và Hiền chết tại chỗ. Riêng thi thể cháu Đăng phát hiện dưới ruộng, cách hiện trường vài mét. Tại hiện trường, túi bóng đựng bánh tráng trộn treo trên xe máy điện của 3 đứa nhỏ rơi vãi trên nền đường.

Tài xế sau đó đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên trình diện. Qua đo nồng độ cồn xác định tài xế Bùi Mạnh Tùng không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn được CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên xác định là do tài xế ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đâm vào xe máy điện chạy liền phía trước.

Ngày 10/7, tang thương phủ trắng quê nghèo Cẩm Nam, cả xóm Tiến Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái đêm định mệnh ấy. Hai ngôi nhà đối diện đặt 2 nhà tang nhỏ bên đường, bên trong mỗi nhà tiếng khóc ai oán vọng ra. Ai cũng xót thương đôi bạn thân cùng tiến Dung - Hiền. Hai em là đôi bạn thân với nhau từ nhỏ, định mệnh khiến đám tang của 2 em cùng xảy ra 1 lúc.

Trong ngôi nhà nhỏ, quan tài của Dung được đặt trước sân, bên cạnh là những người thân kêu gào tên em trong vô vọng. Những người bạn cùng lớp đến thăm mang theo cốc trà sữa để thắp hương. “Món yêu thích của con đây, con đi mà chưa kịp ăn gì cả…”, đặt cốc trà sữa lên bàn thờ thắp hương, người thân của Dung nói trong đau xót.

Vòng tang trắng của cô giáo chủ nhiệm và tập thể lớp 6B Trường THCS Huy – Nam – Yên nhuốm đầy nước mắt nhớ thương. “Dung là học sinh mà tôi rất yêu quý, em học đều các môn, năm vừa rồi em đạt học sinh tiên tiến, bằng khen của em chưa hết mùi mới mà nay em đã xa chúng tôi, xa cả lớp mất rồi. Dung rất hiền lành, từng làm lớp trưởng kỳ 1 năm lớp 6. Khi nghe tin em gặp nạn tôi rất sốc, và vội chạy ra hiện trường đến 12h đêm khi đã khâm liệm xong mới về”, cô Trần Thị Thu Thủy, cô giáo chủ nhiệm của Dung gạt nước mắt chia sẻ.

Nhà có có 4 anh chị em, Dung là con út. Chị gái đầu của Dung là Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi) kết hôn với anh Trần Hữu Sỹ (cùng tuổi, trú cùng xã). Vợ chồng chị Oanh sinh được 2 đứa con, 1 đứa gửi ông bà nội còn cháu Trần Hữu Đăng được ông bà ngoại (bố mẹ của Dung) chăm sóc từ lúc lên 1 tuổi đến nay. “Cùng lúc tôi mất cả con lẫn cháu. Con và cháu ra đi khi chưa kịp ăn gì, đói lắm phải không Dung ơi, Đăng ơi…?!”, bà Nguyễn Thị Nguyệt khóc ngất bên quan tài con gái út.

Sau khi được khâm liệm, thi thể của cháu Trần Hữu Đăng được gia đình đưa ra nghĩa địa trong đêm. Đăng sinh ra ở quê nội (thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Nam), khi cháu tròn 6 tháng tuổi, cả bố và mẹ phải gửi Đăng và chị gái (5 tuổi) cho ông bà để vào Bình Dương làm thuê, tha hương cầu thực. Nhận được tin con trai gặp nạn, bố mẹ đáp chuyến bay sớm nhất để về an táng cho Đăng.

“Bố mẹ Đăng đi lằm thuê gửi tiền về nhờ ông bà nội xây nhà, mới cất dược mái hôm qua thì hôm nay con trai gặp chuyện chẳng lành nên phải tức tốc về lo hậu sự cho con”, một người hàng xóm của ông bà nội cháu Đăng cho hay.

Vừa hiến thận cho con trai, mất thêm con gái

Hoàn cảnh của ngôi nhà đối diện, nơi đứa con gái hưởng dương 13 tuổi Nguyễn Khánh Hiền cũng hết sức thương tâm. Thi thể không lành lặn của em nằm bất động trong quan tài nhỏ phủ tấm khăn đỏ thắp đầy hương, nến. Mẹ và chị gái của Hiền bất tỉnh nhiều lần sau cái chết thương tâm của em. Còn người bố Nguyễn Đình Tuấn (50 tuổi), nằm trên giường, ôm chiếc bụng chi chít vết mổ, khóc thương đứa con gái ngoan hiền.

Nỗi đau tột cùng của gia đình 3 nạn nhân trên xe đạp điện - 1

Hai nhà đối diện với 2 đám tang trẻ.

Hoàn cảnh gia đình Hiền rất khó khăn, là hộ nghèo lâu nay của xã. Anh trai của Hiền là Nguyễn Đình Chung (27 tuổi) bị suy thận và chạy thận 6 năm nay. Tất cả tài sản trong nhà đều phải bán để trang trải thuốc men. Để chạy chữa cho con trai suy thận, gia đình ông Tuấn phải vay mượn khắp nơi, số nợ lên đến tiền tỷ. Giờ mất thêm đứa con gái, gia đình ông như ngã quỵ.

“Tháng 3 vừa rồi, chú Tuấn mới hiến thận cho Chung, bình thường chú làm phụ hồ nuôi sống cả gia đình nhưng từ khi hiến thận cho con đến nay, sức khỏe chú chưa hồi phục. Nay con gái bị tai nạn, vết mổ của chú tái phát, nhân viên y tế phải túc trực thường xuyên”, anh Trần Hữu Chiến (anh con bác ruột của Hiền) chia sẻ.

Người anh suy thận của Hiền, khi nghe tin em gái gặp nạn đã vội vàng chạy ra hiện trường thăm em. “Đến nơi, vết thương của Chung quặn đau, bất tỉnh tại chỗ, em ấy được mọi người đưa ra Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong đêm”, anh Chiến cho biết thêm.

Nói về Hiền, người anh họ không cầm được nước mắt cho hay, Hiền học rất giỏi, lại ngoan ngoãn, người tuy nhỏ nhưng em rất bản lĩnh. Tháng nào bố mẹ cũng đưa anh trai ra Hà Nội chữa bệnh, một mình Hiền ở nhà tự nấu ăn, chăm sóc bản thân, trông nhà cho bố mẹ yên tâm. “Tối nào Hiền cũng sang nhà Dung học bài rồi về nhà ngủ một mình để trông nhà”, anh Chiến chia sẻ.

Chiều 10/7, dòng người kéo dài đến đưa tang cho 3 đứa trẻ, cái nắng chói chang của miền Trung như thiêu đốt thêm nỗi đau của người thân. Còn nỗi đau nào hơn khi tóc trắng ngậm ngùi tiễn đưa 3 con trẻ cùng lúc…

Sáng 10/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp đến gia đình 3 cháu Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Khánh Hiền và Trần Hữu Đăng. Sau khi thắp nén hương viếng các nạn nhân xấu số, ông Hùng đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình trước nỗi đau thương, mất mát và mong các gia đình vượt qua nỗi đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Khuất Việt Hùng đồng thời trao số tiền 5 triệu đồng/nạn nhân cho gia đình các nạn nhân. Làm việc với cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên, ông Khuất Việt Hùng đề nghị các cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Ban An toàn giao thông tỉnh đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên người nhà các nạn nhân sớm ổn định tâm lý để tiếp tục cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi đau tột cùng của gia đình 3 nạn nhân trên xe đạp điện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO